Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
tuy là cằn cỗi nhưng ở đó có thú dữ, để lâu nó cắn trộm thì biết đường nào mà đỡ, vì vậy ACX vẫn cứ nghĩ là quân Tào nên đánh mặt Bắc trước sau mới xuống Giang Nam lấy đầu Tôn Quyền :'>Đất Giang Nam màu mỡ không tiến binh đoạt lấy, đi đâm đầu chiếm vùng Tây Lương cằn cỗi khỉ ho cò gáy làm cái chi ?


hết cái này tới cái kia, 1 bên lo hình 1, bên lo tìm người, 1 bên lo câu, loạn rồi 
Tháo cứ gọi Mã Đằng vào, sai đi đánh Tôn Quyền rồi giết phăng đi thì có khó gì.sonthanchet nói:Tức quá, tức quá. Hôm qua định viết một bài để đấu với hai bác Cid và Áo choàng xanh (đấu là phụ, câu cá là chính) thế mà anh em lại chiếm hết tiên cơ câu sạch cá to rồi , thôi tôi đành bắt tép ăn theo vậy
Về vụ Mã Đằng, nếu Tháo đánh Mã Đằng trước chắc gì đã hạ nổi, cả nhà họ ngựa cắm dùi ở đó bao năm rồi, không dễ hạ đâu. Tháo phá Mã Siêu là do Tháo phòng thủ lâu ngày chờ quân Tây Lương sinh biến, hơn nữa hồi đó Mã Siêu quá nôn nóng dồn hết quân lên, để trống mặt sau+ nội loạn nên mới thua to.
Hùng binh của Tào Tháo ngồi ở Trung Nguyên, Mã Đằng muốn động binh cũng khó. Nhưng Tào Tháo đã xuống Giang Nam rồi thì cứ óanh thẳng vào Trường An chứ sợ cóc gì nữa.Tào Tháo đánh Giang Nam, cả nước biết, Mã Đằng làm gì không biết, nếu Mã Đằng định móc lốp tào Tháo thì sẽ móc lốp ngay chứ chẳng cần phải chờ Chu Du hay Lưu Bị thư từ hay phong bì phong bao gì.Chắc Tháo giữ các cửa ải chặt quá thấy khó làm ăn nên chịu![]()
Anh em có ai bàn về mặt chiến lược nữa đâu, chỉ đang bàn về cách đánh Giang Nam có cần cấp tập như Tào Tháo tiến hành hay không thôi.Sau khi lấy Kinh Châu xong Tào Tháo thấy thế mình đang mạnh nên thừa thắng đánh Tôn Quyền là hợp nhẽ, tiếc thay trời già lại cho gió đông đúng lúc đó, không thì có khi Trung Quốc đã thống nhất rùi. Về mặt chiến lược tôi thấy Tháo đi nước cờ này là không sai đâu, có sai là sai về chiến thuật khi tập trung hết quân để đánh thủy với Ngô thôi, đáng nhẽ phải chia quân ra Hợp Phì, Nam Kinh Châu rồi 3 mũi giáp công, cái này tui nói ở bài trên rùi
quân đánh Giang Đông phần lớn là thủy quân Kinh Châu đấy chứcũng chưa chắc được, việc Tháo càn quét họ Lưu cùng dân đen, đã làm cho dân thấy rõ điều đó, và hơn nữa quân Tháo ko quen thủy chiến và khí hậu cho nên dễ bệnh, vân vân và vân vân ....chính những điều đó là những lý do mà quân Tháo ko nên xuống GIang Nam gấp mà cần lên phía Bắc
, Tháo chỉ cần dừng lại chỉnh đốn vài tháng thì bao nhiêu trở ngại đâu có là gì , vốn là Kinh Châu các quan lại cao cấp đều mang tư tưởng hàng Tào , tiến lên Tây Lương thì ko nênMả cha thằng Mã Đằng (xin lỗi phải chửi bậy một câuTháo cứ gọi Mã Đằng vào, sai đi đánh Tôn Quyền rồi giết phăng đi thì có khó gì.
) chết ngu như con chó nên bây giờ anh em cũng khó lập luận. Thôi thì cố vậy, không thành công cũng thành ngư ông. Tôi nghĩ rằng không ai có thể ngờ Mã Đằng lại dại dột như vậy, nó mời vào rồi chém đi, một kế quá thô thiển mà lại mắc. Đành giả sử là Mã Đăng không chịu vào kinh vậy (nghe hợp lí hơn nhiều đúng không) mặc dù là trong thực tế là nó vào. Tức quá , tức quá X(X(X(Giả sử Mã Đằng không vào thì bác Cid làm thế nàoTháo cứ gọi Mã Đằng vào, sai đi đánh Tôn Quyền rồi giết phăng đi thì có khó gì.
. Ở topic bên kia không phải bác và em đã thống nhất là cái vùng đó dễ thủ khó công là gì, đánh không phải ngày một ngày hai đâu. Lại thêm Từ Thứ nữa chứ, thằng này thuộc dạng sĩ diện nên mới không bỏ Tháo, lại sợ chết nên mới ra Đồng quan. Từ Thứ không hết lòng giúp Tháo, nhưng không bỏ Tháo mà lại không muốn chết thì chỉ có nước thủ Đồng Quan và Trường An cho vững, cỡ Từ Thứ mà ngồi đấy rồi thì cũng khó đấyHùng binh của Tào Tháo ngồi ở Trung Nguyên, Mã Đằng muốn động binh cũng khó. Nhưng Tào Tháo đã xuống Giang Nam rồi thì cứ óanh thẳng vào Trường An chứ sợ cóc gì nữa.


Tưởng cử ai, chứ cử Từ Thứ thì dễ giải quyết lắm. Từ Thứ là bạn cũ của KM với Lưu Bị mà. Cần thì Lưu gửi một tin đến nhắn Từ Thứ thế này thế kia để phục Hán, đón bà cụ về phụng dưỡng. Còn không thì Chu Du dùng kế phản gián với Tào Tháo là Từ Thứ nhẹ thì bị về quê, mà nặng thì giống Trương Sái. Hơn nữa, Tào Tháo đã tập trung cả ở phía Giang Nam rồi, Mã Đằng lại có chiếu của vua, danh chính ngôn thuận mà đánh thì uy danh lớn hơn nhiều.sonthanchet nói:Bác Cid ơi, các thiết em đưa ra về Mã Đằng là để cho áo choàng xanh nghe đó chứ, chú đó cứ bảo đi đánh Mã Đằng là hơn nên phải góp ý vài câu
Em và bác chả thống nhất với nhau ở topic bên kia là vùng Trường An chỉ cần người có bản lĩnh giữ thì khó ai vuợt qua được đúng không. Từ Thứ không dám bỏ Tháo đi vì sợ mang tiếng mà muốn chết nữa thì chỉ có cách giữ Trường An cho tốt thôi. Từ Thứ mà giữ thì Ok
Mọi người tập trung vào việc đánh Giang Nam như thế nào thôi, đừng có quay ra Tây Lương nữa , xa lắm
@ to Aochoangxanh : 1 trận không đanh vỡ Trường An đâu, từ Thứ sẽ hết lòng vì cái mạng của chính ông ta![]()


Mã Đằng ngu nhưng Chu Du với Gia Cát thì không ngu lắm, thế nào cũng mách cho Mã Đằng trước việc này, hơn nữa có chiếu của vua, đem phô tô cóp py mà phát cho dân, tiến đánh cho danh chính ngôn thuân.霸王 nói:Ầy, Tháo cần quái gì chia quân ra giữ, cứ nắm đầu Hiến Đế bắt nó viết một đạo chiếu sai Mã Đằng đi đánh Hung Nô thì hạng ngu xuẩn trung như Mã Đằng lại chẳng cắm đầu mà làm![]()
Bậy nào, Du với Cát gửi Email cho Mã Đằng hả ? Gửi bằng đường nào ? Đi vòng qua Hai Xuyên thì chắc đến Tết mới đến nơi, còn gửi xuyên qua đường đi qua nước Ngụy thì hệ thống Spy của Tháo ngồi chơi chắcMã Đằng ngu nhưng Chu Du với Gia Cát thì không ngu lắm, thế nào cũng mách cho Mã Đằng trước việc này, hơn nữa có chiếu của vua, đem phô tô cóp py mà phát cho dân, tiến đánh cho danh chính ngôn thuân.
__________________
, khéo còn bắt sống làm giả thư gửi cho Mã Đằng ấy chứ.đúng nhưng mà với điều kiện thứ có mặt ở đó thôi@ to Aochoangxanh : 1 trận không đanh vỡ Trường An đâu, từ Thứ sẽ hết lòng vì cái mạng của chính ông ta
, lúc này Thứ còn đang nhậu với Tháo dưới phía Nam mà 
Ầy, Tháo cần quái gì chia quân ra giữ, cứ nắm đầu Hiến Đế bắt nó viết một đạo chiếu sai Mã Đằng đi đánh Hung Nô thì hạng ngu xuẩn trung như Mã Đằng lại chẳng cắm đầu mà làm