Trường An thành cao hào sâu khó đánh lắm em ạ, mà ngày đó hạ trường An là do dùng kế của Bàng Đức, chứ lúc đầu có hạ nổi đâu, kế linh nghiêm cũng tùy lúc tùy thằng chứ em, Từ Thứ có phải hạng mơ đâu. Nếu thành nào mà cũng chơi trò của Bàng Đức, con ngựa thành Troy (kế của Đức gần giống

) là hạ được thì xây thành làm gì cho mệt.
Caí vụ Mã Siêu thì không chấp vì Từ Thứ quân ít chắc chắn là tử thủ rồi. Quân Tây Lương đem đi sẽ chỉ 10 Vạn là cùng, hồi thằng mã Siêu vác hết đi là vì thù cha thôi
Em bảo Từ Thứ sẽ không hết sức vì Tháo, Ok anh đồng ý cả hai tay. Nhưng nếu anh là Từ Thứ, em là Từ Thứ trong trường hợp đó thì chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình vì chính tính mạng của mình
Còn một điều nữa là chủ trương của anh là lúc chiếm được Kinh Châu xong thì phải chia quân làm 3 đường
-một ra xích bích
-Một xuống Nam Kinh Châu
-Một ra Hợp Phì
rồi ba đạo cùng tiến. Anh đồ rằng hồi đó Tháo cho toàn quân ra Xích Bích vì muốn qua sông ngay (Xích Bích là đường nhanh nhất hồi đó của Tháo đó) rồi phát huy uy lực trên bộ, chứ không phải ra Xích bích để Chu Du sau này nó dạy quân Tào Tháo tập bơi đâu

. Tiếc là quân Tào đi chậm quá, vả lại chắc Tháo ít khi đánh thủy nên không lường hết việc đánh thủy khó khăn thế nào, những thằng chưa bị say sóng bao giờ thì cứ nghĩ lấy thịt đè người là xong
