Chủ đề muôn thuở

Xem trên web và thống nhất với ng yêu & mẹ ...

Chuyên dùng cách này để vòi ng yêu mua đồ ^^ kiêm xin phép kiểm duyệt nếu quá hở hang.
 
thế thành kiến chỉ vì lí do mẹ chồng con dâu hay là vì e nó có khiếm khuyết j mà mẹ Naz ko ưng:|?
-cô ấy thì ko có khiếm khuyết gì (thực ra cũng có mà được chấp nhận), tuy nhiên mẹ rất ghét nhà bên đấy =) (vì cái vụ vu oan mình lấy trộm 50tr hồi trước thảy lên đây tâm sự này :))).
-cũng vì chuyện ghét này mà chắc 1 ngày sắp tới phải hỏi ý kiến các bô lão chuyện khắc phục mâu thuẫn giữa 2 gia đình quá =). Hai bên chấp nhận cho 2 đứa quen nhau nhưng gia đình hai bên ko ưa nhau =).

Từ sau ko cho tự đi mua cái kiểu color block vào mặt thế nữa. Thay đổi ko phải 180 độ trong 1 ngày mà là 1 quá trình giác ngộ cách mạng ... diễn ra từ từ, thiết thực và có tính xây dựng nhất là 2 đứa đi mua chung ( 90% sẽ rơi vào mua đồ cho nàng là chủ yếu xD ) trao đổi và thống nhất chung.

Mẹ chồng - con dâu , vẫn chưa đỡ đc bà mẹ chồng tương lai nói chung ko khác phù thủy là mấy nên cũng chưa góp ý với chú đc. Nói chung bt thì do mồm miệng đỡ tay chân thôi xD


Quan trọng nhất là , ko phải lo nghĩ ng khác nhìn mình như thế nào, mặc kệ họ thôi. Quan tâm đến ai quan trọng với mình là hết hơi rồi.
-trước nay em mặc đồ cũng chỉ hỏi ý kiến mẹ - chị - ng` yêu thôi, còn lại thì ko quan tâm ^^. Hôm wa mặc nguyên bộ lững thững lên phòng tn đứa nào cũng dòm mình như dòm siu nhơn sịp đỏ =)).

Tốt nhất là ko mặc cái áo đó , kiếm mua cái áo khác nhìn trẻ mà ko lúa , vừa lòng cả 2 :">

^ Nhưng mà bạn ấy lại không biết chọn quần áo và lười đi mua :))
-thực ra thì mình biết nhưng đi mua thì lười =), với lại cái tật vô tiệm lúc nào cũng pick trúng cái đắt nhất mà ko cần coi giá nên ở nhà ko ai dắt đi cả :-S. Thường mình có vào shop hay đi mua hàng sida toàn tự mình đi thôi =).

-mà nhìn chung mọi thứ cũng ổn rồi may nhờ mua được đôi giày đi với cái áo được =)
-bác nào muốn xem thử thì vào đây này: http://www.123mua.vn/quan-ao-nam/ao-soipc-caro-somi-nam-af-613_37892182-268873.html áo A1 ấy X_X, ngoài caotoc nó ko cho xài rightclick ko bắt link ảnh đuọc zzzz
 
^ Cái áo đó nhìn được mà, có j khó coi lắm đâu nhỉ ???
 
Xét tổng thể thân hình + màu da chú theo trí nhớ thì mặc áo đấy rất là khó đỡ là phải rồi. Màu đấy chỉ cho thằng nào kiểu côgn tử bột ng ốm + da trắng như mấy hotboy Korea mặc mới đẹp thôi. Lỡ rồi thì mix các kiểu để nó bớt phản chủ đi chứ biết sao đây. Thăm dò cụ thể xem mama thích như nào và thông báo lại cho gf để biết đường đỡ. Nhịp cầu nối 2 bờ vui phải tích cực lên chứ.

Nói chung phải oằn lưng + chịu khó nhiều để chiều đc 2 bên. Trước chơi màu đen muốn chuyển sang màu trắng thì cũng phải từ từ qua các tông màu xám - đậm qua chói cũng cần trung gian - chứ đốt giai đoạn gặp phản ứng phải rồi. Quen mắt rồi thì ng ta ko phản ứng mạnh nữa mà cũng công nhận cái sự đẹp của nó thôi.

Mún ăn gian đc tuổi thì ngoài quần áo còn nhiều cái kèm theo nữa ... quần áo nó chỉ là cái ấn tượng ban đầu con gái tốn 2s để ghi nhận những đặc điểm nổi trội vào não thôi. Còn mà nhiều hơn thì chắc là do thần tượng hóa 1 anh cụ thể , 1 bộ cụ thể ( ngày nào cũng nhìn cả tiếng đồng hồ ) nào đó rồi áp luôn vào ng yêu quên mất là cơ sở vật chất của anh yêu ko long lanh như thằng ý.

May quá mình mặc đồ ko theo 1 kiểu nhất định, chả ai phàn nàn. Quanh năm cùi bắp lâu lâu vui thì mặc đẹp hơn hẳn bt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cố gắng chiều lòng 2 phía >"< . Không thì chiến tranh xảy ra mệt lắm.
 
chiều người yêu đi ... lấy vợ mà sợ mẹ thì còn gì là người đàn ông bản lĩnh
 
Lúc trước mình cũng kỵ màu hồng, nhưng mẹ cho cái áo sơ mi màu hồng mặc vào nhìn thấy...đẹp nên từ đó thích cái áo đó nhất luôn :-"
Mà hồng đậm ấy nhé chứ ko phải hồng phấn :">
 
Con trai mặc áo màu hồng nhìn đáng iu mờ :x
 
Màu j cũng mặc được hết \m/
 
đơn giản như con gián,bảo em mua tặng 1 cái áo nữa theo ý thích của mẹ ! mặc cả 2 để chiều lòng cả 2,phụ nữ lúc nào cũng khó hiểu cả :))
 
Back
Top