Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
từ từ mà đọc ....thực ra đấy mới chỉ là một phần rất nhỏ thôiheeroyun nói:Bài dài quá >_>




..................................................cucngu nói:bàn về võ thuật à cucngu góp tí cho vui vậy :
mấy môn võ kia thì cucngu không học nên nói chung cũng chỉ biết sơ qua còn Teakwondo thì đúng là môn sở trường ...học 4 năm nên cũng nắm được khá
Tekonwondo là môn võ xuất phát từ Triều tiên ....thuộc dạng quốc võ
chủ yếu dùng chân để tấn công ...phạm vi tấn công tương đối xa ...nhưng lại hạn chế ở tầm gần ....nói chung khi hai đối thủ áp sát nhau thì chỉ biết ôm nhau chờ trọng tài thổi còi kéo ra....
tay được sử dụng rất ít hay có thể nói là không sử dụng để tấn công ...mà chủ yếu để đỡ đòn khi đối phương tấn công ....đấm mạnh cũng tính điểm nhưng nói chung là khó
trong thi đấu thì hai đối thủ sẽ được trang bị giáp ngực ,đầu,tay chân,miếng ngậm.
hai đối thủ mặc hai giáp có mầu xanh và đỏ ...là hai mầu trên quốc kỳ của Hàn quốc
vì là môn võ chủ yếu dùng chân nên đòn tấn công thường là mạnh ...từng có trường hợp một đấu thủ đã được trang bị giáp đủ cả nhưng đã bị chết trên sàn đấu do một đòn đá quá mạnh vào thái dương....một giải quốc tế tổ chức ở HN thì phải...
khi thi đấu thì những vị trí khi đá trúng được tính điểm là ngực,bụng,đầu ...riêng đầu 2 điểm ...
tùy theo giải là phong trào hay chuyên nghiệp ,trận tranh giải hay là trận đấu loại mà sẽ có tổng 3,5 hiệp...
trong một trận đấu sẽ có bắt lỗi vd:đẩy người,đá vào chỗ hiểm,không tích cực thi đấu,...mỗi lần bắt lỗi sẽ được tính vào điểm hai lỗi sẽ trừ một điểm...có những trận mà đấu thủ thắng nhờ đối phương bị bắt lỗi...cụ thể nhất là trận tranh xuất vào bán kết của võ sĩ nữ của VN(quên tên rồi )hồi ở olimpic úc 2000 ...hồi đó có Trần Hiếu Ngân(võ sĩ Teakwondo) đã dành chiếc huy chương bạc đầu tiên về cho đoàn VN trong các kỳ olimpic cô đã vào chung kết sau khi hạ đo ván nữ vô địch T của châu âu (tiếc là cô đã thua một đối thủ HQ trong trận chung kết cách biệt nhưng nói thật đạt đến đó là đã không thể tưởng tượng nổi rồi)....võ sĩ của VN đó nếu đánh giá thì phải nói là trên cả Trần Hiếu Ngân nhưng cô lại không được may mắn (hồi đó VN có hai nữ võ sĩ T được lọt qua vòng loại để đến úc tham dự olimpic) trong trận đấu đó cô đã áp đảo và có thể nó là chắc chắn dành thắng lợi nhưng đang tiếc trọng tài đã thiên vị và bắt lỗi do cô trong chút thời gian cuối không tích cực thi đấu ...cái này là do chiến thuật của huấn luyện viên VN (thông thường ở VN khi đã dẫn tỉ số mà thời gian sắp hết thì các huấn luyện viên sẽ nhắc học trò của mình làm giảm nhịp độ trận đấu xúông để bảo toàn tỉ số) rất tiếc vì cái chiến thuật đó mà cô đã bị sử thua(nói thật là ở olimpic đó mới đưa ra thêm cái luật là nếu đấu thủ nào không tích cực thi đấu thì sẽ bị trừ điểm ,do chưa kịp nắm rõ luật nên mới vậy...nhưng tôi đã xem kỹ trận đấu đó cô đã di chuyển rất hợp lý tránh đòn tấn công của đối phương chứ không thực sự là như trọng tài nói .....mà thế thì sao chứ anh thua thì anh phải tích cực tấn công để gỡ điểm ...đằng này không làm gì được thì lại kiện) và kết thúc trận đấu đó cô còn đang vui mừng ôm bạn bè huấn luyện viên ....thì trọng tài lên quyết định cái roẹt cô bị loại ...bất công.....(sau đó thì đối thủ thắng cô đã bị loại ngay sau đó và hình như chẳng được cái gì thì phải ...trình độ chỉ đến thế)
sau khi kết thúc một trận đấu thì hai đấu thủ sẽ ôm chào nhau rồi đến cúi đầu chào huấn luyện viên của đội bạn(người duy nhất được ngồi chỉ đạo dưới sân) và chào khán giả
ai thắng thì sẽ được trọng tài nắm tay giơ lên như trong một trận đấu quyền anh vậy
(mình chưa được trải qua cái cảm giác này )
trong T thì mầu đai biểu hiện cấp độ của một đối thủ
đai trắng cấp 10,đai vàng 987,đai xanh 654,đai đỏ 321 (càng thấp càng cao)
đai đen thì khác lại chia theo đẳng
thấp nhất là một đẳng cao nhất là 7 đẳng thì phải sau đó là đến đai nâu (cấp sư phụ)
thầy của cucngu hồi đó mới 5 đẳng thì phải
khi ở các mầu đai từ trắng đến đỏ thì hàng tháng có tổ chức thi lên cấp....riêng các kỳ thi lên đẳng thì tổ chức một năm chỉ có 1 hay 2 lần...
hồi trước khi cucngu học năm đầu tiên là hồi lớp 8 thì phải vào mùa hè ...mới đầu chỉ là theo phong trào theo bạn bè cho vui ...nhưng càng học càng thấy thích ^^
lớp đầu tiên của cucngu là có khoảng gần 50 người nhưng cứ sau mỗi một kỳ thi lên cấp thì cứ vắng dần...đến đai đen 1 đẳng thì tính ra chỉ còn có 3 người ...và cuối cùng thì còn mỗi cucngu ...sau đó vẫn phải bỏ vì đã đến lớp 12 bố mẹ bắt ở nhà ôn tập để thi ĐH không cho đi học tiếp +____+
khi đi tập võ T thì công nhận là rất vui vì được quen biết nhiều bạn ...vui nhất là được đi khắp nơi ...lúc thì đi thi lên cấp ...lúc thì đi đấu giao hữu...lúc thì đi cổ vũ đội nhà đấu giải ....(quần ngựa,cung thiếu nhi,trịnh hoài đức,10/10,từ liêm,nhà thi đấu cầu giấy....cứ phải nói là đi như đi chợ)
các thầy của cucngu cũng rất vui tính ngoài dạy võ khi rảnh rỗi còn cùng nhau đá bóng ,đá cầu ....với các học trò....hay nhất là đá bóng
bình thường khôg làm gì được mấy thầy nhưng vào sân là có thể đốn giò thoải mái ...như mấy anh SV vậy
tập T để lên cấp thì phải học đi quyền(8 hay 9 bài quyền thì phải) và các động tác đá cơ bản,
các bài quyền sẽ ngày càng khó và đòi hỏi kỹ thuật cao các động tác đá cũng vậy...
khi đi quyền thì trong T đòi hỏi 2 cái cơ bản là kỹ thuật và sức mạnh ...đấm, đá phải vừa đúng kỹ thuật lại phải có lực...sau đó mới đến cái thần (cái này nói ra không đơn giản và không phải ai cũng có thể làm được)
bắt đầu thi lên đẳng thì sẽ học các bài quyền nâng cao (thuộc đã khó chứ đừng nói đến biểu diễn cho tốt)
trong T thì chia ra làm hai loại ...một loại dành cho phong trào ,một loại dành cho chuyên nghiệp(có tên đàng hoành nhưng lâu quên mất) nói chung ở VN thì từ đai đen 1 đẳng trở xuống vẫn chỉ coi là phong trào....(hay có thể nói là ở VN T vẫn chỉ thuộc dạng phong trào là chủ yếu....)
ở HQ một võ sinh theo pt với một võ sinh theo chuyên nghiệp khác hẳn nhau (dù cùng một mầu đai nhưng đẳng cấp có thể nó là khác hẳn)
trong lớp các võ sinh sẽ được học:
đi quyền,các động tác đá cơ bản,ép dẻo(cái này là khổ nhất),các bài tập thể lực,...cuối cùng là các động tác mát xa tay chân lưng...(rất quan trọng sau khi tập song mà không làm mấy động tác này thì khi ngủ dậy các bắp chân bắp tay sẽ tê cứng nắn vào đau buốt do máu không được lưu thông...)
à quên trước khi tập hay khi chuẩn bị thi đấu còn có bài tập khởi động nữa như các vận động viên đá bóng khi chuẩn bị ra sân thi đấu vậy....
khó khăn nhất là các bài tập ép dẻo(trong T thì dẻo rất quan trọng...vì càng dẻo thì các đòn đá càng linh hoạt và càng cao...nếu không dẻo thì làm sao đá được lên đầu)
tập để thi đấu và tập cho khỏe người(theo quan niệm của các phụ huynh) có thể nói là khác nhau một trời một vực...cucngu về sau toàn tập theo lớp thi đấu nên nói chung là cũng nếm đủ...tập chi vui thì chỉ khoảng 1 tiếng hết giờ là về(có nghỉ giữa các bài tập khác nhau)....còn tập thi đấu thì ít nhất cũng phải hai tiếng liên tục đến cả buổi ....nếu giỏi còn phải theo đội tuyển đi tập thêm nâng cao....(nhiều người đã phải bỏ đội tuyển vì không kham nổi)
bình thường thì các võ sinh phải đóng 100% học phí nhưng khi vào đội tuyển thì được giảm học phí ...thậm chí không phải đóng mà còn được bồi dưỡng thêm(nhưng nói chung thì không ăn nhằm gì so với sức lực bỏ ra...nói chung là mệt và cực khổ)
cucngu hồi đó sướng mỗi được giảm học phí....
chính vì vậy mà nếu bạn nào muốn tập võ một cách ngiêm túc thì đừng bao giờ nghĩ rằng nó đơn giản....phải nói là cực khổ...còn có thu được gì không thì có trời biết.
ép dẻo tại sao lại cực khổ...nói là khổ nhưng thật ra chỉ khổ với những người tập T muộn...vd như cucngu chẳng hạn ...lên lớp 8 mới tập phải nói là muộn...
hay nhất là học khi còn ở tiểu học...
lúc này các khớp và cơ đã tương đối định hình nên tấp cái này phải nói là đau khổ....cucngu từng thấy võ sinh khóc vì không chịu nổi bài tập ...do quá đau...
vd như thế này thôi...võ sinh ngồi xuống dựa lưng vào tường dang hai chân ra ...sau đó hai người mỗi người cầm một chân đẩy dần cho hai chân chạm vào tường thì thôi ..sau đó giữ tư thế đó cố định một thời gian ....tập liên tục cho đến khi các khớp dãn ra ...bài tập này đòi hỏi thường xuyên và bắt bụôc với các võ sinh thi đấu...chỉ cần 3, 4 ngày không tập ép dẻo khi tập lại đã thấy các khớp co lại...và tất nhiên là sẽ đau....
khi thi đấu còn có cái khoản ép cân ...cái này cũng khổ không kém...khi thi đấu theo luật mà một võ sinh quá chỉ cần mấy lạng so với hạng cân của mình là sẽ bị loại ...mà càng hạng cân cao thì phải nói là càng khủng...thế nên để được thi đấu ở những hạng cân mà mình có khả năng đạt huy chương thì không đơn giản tí nào....
càng thừa nhiều cân thì càng khổ ....trước khi cân kiểm tra thi đấu ...nào là phải nhịn đói,nhịn khát,nào là phải tập các bài tập giảm cân....toàn phải mặc áo mưa để tập....cho ra mồ hôi ...sau khi cân xong thì ăn uống thoải mái...thoải mái gì đâu vì ngay hôm sau là phải vào thi đấu rồi....
ép cân khó nhưng tăng cân cũng khó không kém ...nhiều khi có nững hạng cân cao toàn gà (theo đánh giá của huấn luyên viên) nên một số người không đủ cân nhưng vẫn sẽ phải chuyển lên để thi đấu...hay là do sắp xếp của huấn luyện viên tránh có quá nhiều học trò vào cùng một hạng cân....
cucngu từng trải qua cái bài tăng cân ...nên nắm khá rõ ....
trước khi cân uống thật nhiều nước,mặc quần áo vài lớp(đây là ở mấy giải phong trào thôi)...một lúc phải tu gần 2 lít nước ....
cân xong thì thôi rồi lập tức phải chạy vào nhà vệ sinh ....để xả
còn nếu quen biết người kiểm tra ghi cân nặng thì sẽ đơn giản hơn....nhồi mấy cục trì vào ống tay hay ống chân rồi cân là ổn....
mấy cục trì này bình thường khi tập phải đeo vào chân để khi đá nặng hơn ...xem 7 viên ngọc rồng chắc các bạn cũng thấy songoku phải từng đeo mấy cục sắt năng vào chân và tay để tập luyện thì ở đây cũng vậy....
học gần 4 năm nhưng cucngu chỉ được tham dự có hai dải chính thức...mà mãi về sau bố mẹ mới cho tham gia(muốn thi đấu thì phải được sự xác nhận của gia đình)
mà lần nào ngay từ vòng một đã phải đụng hàng khủng (một lần giải học sinh và một lần giải trẻ)....toàn thằng đai đen ...và là những thằng hạt giống ...thế nên bị loại ngay từ vòng một
thích nhất vẫn là những lần đến THĐ cổ vũ cho bạn bè thi đấu ....hô hào khản giọng ....đập đích ầm ầm....thỉnh thoảng phải chạy đi chạy lại làm công tác hậu cần ...mua nước ,mua thức ăn...khích lệ đồng đội thi đấu....chạy di chạy lại trên khán đài............
công nhận là vui ^^
bù lại sau gần 4 năm học võ T thì cũng thu được cái đai đen một đẳng ...mà lại là đai đen 1 đẳng cấp quốc gia chứ ...may ghê....vì trước khi cucngu thi thì cũng có thi đẳng nhưng chỉ là đẳng được công nhận ở địa phương (vd như HN hay tpHCM)
thực ra thì cucngu thi có đỗ đâu ....vì trước khi thi bị ốm ....nằm viện mất hai tuần...
khi ra viện đi học lại thì di phải nằm quá lâu nên phong độ tụt thảm hại...dù có hơn một tháng để tập luyện thi lên đẳng nhưng không ăn thua....
may quá thế nào mà khi đi thi lại ....thế quái nào mà bọn nó bỏ hết không đến thi chỉ còn có 5 người ở lại đến cuối cùng ...trong đó có cucngu chính vì vậy mà ông chủ khảo cho 5 người được ưu tiên qua kỳ thi mà không phải thi ....cứ phải nói là mừng không thể tả(tuy vậy vẫn mang cái tiếng là đậu vớt +___+)
đến kỳ thi lên 2 đẳng cucngu được thầy cho vào danh sách đi thi nhưng đáng tiếc là đến lúc đó cucngu đã lên lớp 12 ...thực ra thì không phải cái đó là trở ngại chính mà cái chính là thi 2 đẳng bắt đóng nhiều tiền quá hồi đó là 800 thì phải ....mà nói thực mình tập theo kiểu phong trào thì cần gì đẳng cao...kết cục cả hội chẳng có thằng nào đi thi ....mà thầy dậy cucngu lúc đó mới có 3 đẳng chứ mấy .
..........................
gần 5 năm rồi không trở lại trường không biết bây giờ clb thế nào ?
(clb Teakwondo trường đội Lê Duẩn )
Tập trung gần như đông đủ bên đó rồi! ^_^
Tội nghiệp, có mỗi cái quần mặc hoài mà cũng bỏ quên được, pó tay !! À, đi thì đi luôn đi nhá, đừng quay lại, ... (Ổng đi goài, mừng kinh khủng !!)

JAKASAI nói:_ @ Cucngu: Trời .. !! Bài của u dài siêu cấp luôn ! Mà nghe cũng quen lắm, hình như đã đọc đâu đó goài ... humm ... Nghĩ wài hổng ra T___T Dạo này trí nhớ tệ quá ! ...
_ @ Monte:Tội nghiệp, có mỗi cái quần mặc hoài mà cũng bỏ quên được, pó tay !! À, đi thì đi luôn đi nhá, đừng quay lại, ... (Ổng đi goài, mừng kinh khủng !!)
_ @ Sis Daki: Choài, sao lại chào ? Sis tính bỏ đi thật đấy à ? Chắc là do ông Monte rủ rê phải không ? Giận sis luôn nè ! T___T
cố nhớ lại xem biết đâu sẽ tìm ra ._ @ Cucngu: Trời .. !! Bài của u dài siêu cấp luôn ! Mà nghe cũng quen lắm, hình như đã đọc đâu đó goài ... humm ... Nghĩ wài hổng ra T___T Dạo này trí nhớ tệ quá ! ...



...... giống như là 1 tờ giấy trắng chưa viết chữ vậy 
luky89 nói:To cucngu: lạy phật cả chúa, đọc xong nổ mắt quá, thời gian thì có hạn muh mắt lucky lúc này kém quá :p
To sis Daki: thì ra ô o3 lại đi luyện tới cái siêu đẳng cấp của môn võ đó
To ami: đọc lái từ đó lại sẽ rõ
To sis Thảo: em vừa mua 2 cái disk sim2 NL , tiếc là cái PC nhà bị em quậy quá nên giờ nó thành thành...... giống như là 1 tờ giấy trắng chưa viết chữ vậy
![]()
Hi hi hi!JAKASAI nói:_ @ Luky Nhóc: Hì hì ... đúng là nhóc con, quậy quá chừng ^___^ Vậy là máy cưng phải cài lại hả ? Hơi phiền đó nha >___<
_ @ Sis Daki: Sis bỏ gơi em nhỏ, để nó bơ dzơ như dzầy mà sis nỡ sao sis, giận sis lun nè T____T
_ @ Ami: Chời, chủ nhà đây nè, hello u ^___^
Cảm giác buồn và lẻ loi lắm!!! 
JAKASAI nói:Sao lại chỉ còn mình sis chứ ? Còn có em mà .. :( Mà sis đi đâu chứ ? Ở đây chơi dzới em nè ... À, mà sis đang học ĐH mà phải ko ?
Sis đi đâu??? Sis về CFB của Sis chứ đi đâu!!! ^_^ CFB cần Sis, mọi người bên đó cần Sis mà!!! 
cucngu nói:GVN thì ko cần Daki nhỉ +_______+
JAKASAI nói:_ @ Monte:Tội nghiệp, có mỗi cái quần mặc hoài mà cũng bỏ quên được, pó tay !! À, đi thì đi luôn đi nhá, đừng quay lại, ... (Ổng đi goài, mừng kinh khủng !!)

......God bless him
save him from himself 
