Chủ nhà : Jakasai !! (Xin bấm chuông trước khi xông vào - Cẩn thận ! Có xã hội đen)

  • Thread starter Thread starter JAKASAI
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chỉ là hỗ trợ thôi,ngoài ra ko có ý gì khác....:-"
 
uh chuyện đời khó đoán mà
biết đâu có ngày nào đó .............................=))
 
ozone nói:
Rốt cuộc chỉ có mình là đàng hoàng nhất. Nhìn Avatar là biết liền. :|


To Ozone: Ừm, đàng hoàng nhất. :D Chở Daki đi chơi mà cứ nhè đường nào vừa vắng vừa tối mà chạy không à! :-"

To LightDevil: Hi hi hi! Chắc là ngang ngửa em à! Vì khả năng sử dụng súng ngoài đời của Sis chắc chắn phải hơn khả năng sử dụng chuột để bắn của So! :D Sis đấu với So, cho Jak đấu với Monte! ;))
 
Daki nói:
To Monte: Một nơi thật an toàn và ấm áp, bình lặng! :x Nơi nào vậy ta??? ;)) Nơi đó ở đâu nhỉ???

Hổng bít :'>

supernoob13 nói:
chắc ở nhà daki wá
có lẽ vậy :'>
bà ja này wá wắt thật , đánh anh monte cong đít :(( hôm đó ko ngồi phản công đc
thôi thì giờ phản công vậy:D hành động của nữ xã hội đen giống như đã chèn ép wá đáng người dân vô tội X( đã thế thì tui sẽ đi nhờ người khác dội bom :D lo hậu sự đi noob sẽ sai đệ tử tới đấy khi nào nó tới thì chưa bít

:-w nói xấu tui nha , đỡ
violent-smiley-059.gif
 
monte_cristo_2k nói:
Hổng bít :'>


có lẽ vậy :'>


:-w nói xấu tui nha , đỡ
violent-smiley-059.gif

To Monte: Chài, không biết mà lại còn bảo là có lẽ vậy là sao vậy cà???? :D Chính xác là ở đâu nhỉ??? ;)) Monte biết không??? ;;)
 
To sis Jak: Trong này có chiến tranh hở sis :o Sợ quá chay ra .... :D muh khoan nói 1 câu goài hẳn chạy ra :p
Lúc này em lười biếng quá .... :-< goài chạy được goài :D
 
_ @ Sis Daki: Oh really ?? Thế thì phải gọi là sis hen ^___^ Còn nhỏ hơn ai nữa thì ... Miễn bàn .

monte_cristo_2k nói:
giết nhầm người mà vẫn ung dung :nailbit: ác quá :-s
_ Huh ? "Ác" là cái dzì :-/ Hình như hổng cóa trong tự điển của Jak ..

Daki nói:
To Monte: Monte không biết Jak chơi chiêu "Thà Giết Nhầm Còn Hơn Bỏ Sót" à???? Coi chừng Monte bị kill đó! Daki nghe thấy mùi sát khí vây quanh mình rồi kìa!
=> Đúng là sis, rất hỉu đàn em ^___^ .. Ủa mà sis oi, Jak nhớ là xài nước hoa xịn để xóa sát khí gồi mừ, sao sis còn nghe được dzậy trời ?__? Kiểu này chắc xài trúng dầu dzom, thôi, để Jak dzìa đổi hiệu .

ozone nói:
Rốt cuộc chỉ có mình là đàng hoàng nhất. Nhìn Avatar là biết liền.
_ Uh, đàng hoàng ghia hen, nhìn cái ava là đủ hỉu gòi. Mà nè, sao lại xài cái hình bôi bác Jinđô dzị chứ ? Phản đối, phản đối !!!

So_no_mi nói:
Chài ai.....vỗ tay hoan hô tinh thần anh dùng của nữ cảnh sát xinh đẹp 1 mình chống với Mafia nào ....Clap Clap Clap
Em có cần anh giúp 1 tay không?Vì anh là dân Counter Strike nên súng ống anh đều biết dùng hết ...có gì cứ kêu
_ Quá khen quá khen :'> Hiện tại thì sis đây hổng cần, dzì hòa bình mới tái lập, mới ký hiệp ước ngưng chiến cho nên ...

clonelightdevil nói:
SNM + sis Ja vs..... sis Daki + mô tô xe máy
?___? Giống cái dzì dzậy trời :-/

bà ja này wá wắt thật , đánh anh monte cong đít hôm đó ko ngồi phản công đc
_ Ai phát biểu câu nì dzị ? Nghe dzui tai ghia :D

_ @ Luky: Sao lại lười hả nhóc ? Lâu quá hổng thấy cưng on gì hết .. hix ..
 
Nghe căn nhà này có vấn đề , máu tò mò nổi lên quyết định vào đây thám hiểm.
Vừa mới mở cửa đạn ak bắn ra như mưa khiếp may mà mình có lăng ba vi bộ né tránh được hết ;)).
Bước 1 chân vào nhà, lập tức mấy chiếc xe tăng xuất hiện bắn đồng loạt, phải dùng chiêu thứ 3 của Hàn Long thập bát chưởng chưởng tan nát hết đống xe tăng.
Và bước lên lầu, 1 đám xã hội đen xuất hiện dẫn đầu là chủ nhà JAKASAI tay cầm khẩu súng đại liên ngậm điếu xì gà, hỉ mũi kêu đàn em xông vào angon, may mà angon có võ công cao cường ngay cả Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân cũng phải qùi xuống kêu là sư phụ nên dễ dành hạ gục hết đám xã hội đen chỉ bằng 1 chiêu của Như Lai Thần Chưởng. Đại ca AKASAI thấy thế kinh hoàng xã súng như điên rất tiếc (lại rất tiếc) là angon 1 lần nữa tránh hết 1 loạt đạn và cho quả lựu đạn ngay bên cạnh đại ca JAKASAI ;)).Chuyện gì xảy ra chắc mọi người cũng biết. Angon lặng lẽ bước ra ngoài tay ngặm điếu ba số tiếp tục phiêu lưu trừ ác :))
 
xui xẻo ơi, có người bảo avatar của tôi là ...les ::(
bà giải thích thế nào đây ? :-w
 
đâu có bậy nào, Lí Đí sao là les được cùng lắm là gay thôi chứ mấy =))
 
JAKASAI nói:
_ @ Sis Daki: Oh really ?? Thế thì phải gọi là sis hen ^___^ Còn nhỏ hơn ai nữa thì ... Miễn bàn .


_ Huh ? "Ác" là cái dzì :-/ Hình như hổng cóa trong tự điển của Jak ..


=> Đúng là sis, rất hỉu đàn em ^___^ .. Ủa mà sis oi, Jak nhớ là xài nước hoa xịn để xóa sát khí gồi mừ, sao sis còn nghe được dzậy trời ?__? Kiểu này chắc xài trúng dầu dzom, thôi, để Jak dzìa đổi hiệu .

To Jak: Xài giống Sis đi, xài hiệu Channel N.5 là okie liền hà!!!! ;)) Mùi thơm dịu lắm, đảm bảo không ai nghe thấy mùi sát khí, chỉ nghe thấy mùi tử khí thôi à! #>:)
 
angon204 nói:
Nghe căn nhà này có vấn đề , máu tò mò nổi lên quyết định vào đây thám hiểm.
Vừa mới mở cửa đạn ak bắn ra như mưa khiếp may mà mình có lăng ba vi bộ né tránh được hết ;))........
_ =)) =)) Cười đến vỡ bụng mất :)) :))
Này này, chú em, chui ở đâu ra thía ? Hay nhỉ . Lăng ba di bộ + Hàn long thập bát chưởng của chú chỉ dùng để đuổi ruồi thui => Vô tác dụng với sis đây. Mà chú chắc coi phin kinh dị dữ lắm hay sao mà lậm đặc sệt dzậy hả .. Humm, chú mới ghé wơ thui, không biết sis của chú là một mình chống Mafia seo :cool: Rõ khổ, hết đường sao lại đâm đầu vào đây, "kho đạn" của chú kể cũng dữ dội thiệt, có điều ... Để sis tường thuật lại, kẻo bà con lại nhầm thì chết ...
Đúng như chú em kia kể, nhưng đáng tiếc, đấy là phần 1. Phần 2 nè :
... Sau chiến thắng của mình, tay lãng (xẹt) tử Angon quay gót ra đi, gió vẫn gào thét sau lưng. Nhưng rồi bước chân ngông cuồng của cậu phải khựng lại vì một bóng đen đang chắn lối. Trước khi cậu kịp định thần thì ... VÚTT (theo lời đồn là nguyên chiếc giày CONVERT bay dzô mặt) ... HỰ .. Angon đã gục quỵ . Người kia lạnh lùng bỏ đi . "KHOAN !! " Angon thét lớn, trút hết sức lực sau cùng để hỏi với theo :"Hãy cho tôi biết, người là ai ?.." .. Ẩn trong sương đêm, bóng người lặng lẽ đáp :"JAKASAI" rồi mất hút .. Angon đã tử nạn (không phải vì bị thương mà vì shock nặng)

__ Hay hông. Kết thúc là dzậy đó :))
 
To Jak: Đầu óc tưởng tượng của mấy đứa phong phú quá đi mất!!! :;) Chị lại tưởng là em sẽ tung 1 cước cho Đức Vua Dzỏm chuyên xài hàng nhái, hàng giả té lăn xuống cống, lồm cồm bò lên, chưa kịp định thần thì 1 cái thùng rác bay tới, rớt luôn xuống cống lần nữa với cả đống rác trên đầu! :p Leo lên lần 3, đứng chưa kịp vững thì lãnh luôn cái guốc vô mặt (quăng giày hiệu chi cho uổng hả em, quăng guốc đủ kết liễu rồi. :D Guốc bằng gỗ, vừa nặng vừa rẻ, ném 1 cái vô mặt là ... ;)) ) Làm Angon ngã quỵ xuống bất tỉnh vì bị ... bay cả hàm!!! ;)) Hix hà, xem ra chị còn tàn nhẫn hơn em!!! #>:)
 
To sis Jak: Thì sắp vào học nên đâm ra lười :D có người hỏi thăm sis đó ^__^ (mod box The sim :D ) <--- chắc sis bít ai hở :>

To lí đách: nhìn cái hình này xem
cái hình này cũng chứng tỏ người trong ava của lí đách và người trong này là 1 và có tới 2 người thix hắn ta ^___^ ai nói mặc kệ thix thì change đi :>
 
nhìn hình này vẫn thấy nó giống ....con gái hơn :'>
ah ah mà hình này đẹp đấy, có rảnh ko chèn chữ hộ tôi, lucky nhé :-"
thx trước :hug: ( thế là hết chối ấy mà ;)) )
 
ặc ặc vào nhà toàn là gặp ác phụ áo đen ko po tay nhưng ko sao, đức vua angon chuyên gia viết fic này đâu có sợ ai.Đõ tiếp chiêu của anogn nè
ngay sau khi Daki và JAKASAI song dép hợp ném vào mặt angon tưởng là chắc chắn sẽ trúng vì bình thường cả 2 đã mang tiếng nổi danh thiên hạ là "thiên hạ song ác phụ đệ nhất phóng dép" nên 1 khi dã phóng dép ắt là phải trúng. Nhưng lại nhưng (sao trên đời nhiều nhưng thế ko biết ;))) ông bà ta từng nói "núi cao còn có núi cao hơn" angon chỉ cần 1 vái lách người nhẹ nhành như đang nhảy disco dễ dành né hết 2 cái guốc, và lợi dụng 2 ả ác phụ đang cười vì đắt ý angon chỉ với cái nhúng vai nhẹ nhành bay ngay gần 2 ác phu tặng cho mỗi người 1 nụ hôn nồng cháy (trẻ em dưới 18 tuổi giống Lí Đí cắm coi nhen =))):)). và nhẹ nhàng thoát ra ngoài khi 2 ác phụ định hình lại thì ko thấy đức vua angon đâu cả :))
 
chỉ thấy ông vua dỏm này đang úp mặt vô tường 2 tay giơ sau gáy ,ko ngờ noob tui theo lệnh sis ja đề phòng angon chơi trò lách léo hèn hạ nên bí mật chờ thời cơ hành động kèm theo 1 khẩu súng lục ,sau đó phải gánh cả chục xô nước cho 2 sis rửa mặt vì nụ hôn " nồng nặc" mùi tỏi của angon =)) ( chắc chưa đánh răng cả năm=))) sau đó noob lại tiếp tục chờ thời theo lệnh madam daki để đề phòng lão angon giở trò =))
p/s : daki bả bảo bả giống Carol trong nữ hoàng ai cập sợ bị tên Angon giở trò dó mà=))
 
=D> =D> Haha ... supernoob13 giỏi lắm. Rất đáng khen. Nhưng không nên viết theo cái tên Angon hâm hâm này . Cái đoạn mà hắn dziết ra siêu nhảm và siêu hoang tưởng => hổng có thiệt. Bởi dzì Angon đã bị hạ gục từ cái đoạn sis kể goài :;)

_ @ Sis Daki: Hì ... xem ra sis cũng ác thiệt. Đúng là chị em tốt của Jak. Cho cái đoạn sis tả nằm trước đoạn của em đấy, thế cho hợp lí hén ^___^

_ @ Luky nhóc: Hì .. hồi đó sis cũng rứa. Nghỉ học thì chán, còn sắp đi học thì còn ngán hơn ^____^ Nhưng phải cố mà lết đi thôi. Mà Mod box The Sims có 2 người lận... Yu hả nhóc ? Hỏi thăm lúc nào ?
 
JAKASAI nói:
=D> =D> Haha ... supernoob13 giỏi lắm. Rất đáng khen. Nhưng không nên viết theo cái tên Angon hâm hâm này . Cái đoạn mà hắn dziết ra siêu nhảm và siêu hoang tưởng => hổng có thiệt. Bởi dzì Angon đã bị hạ gục từ cái đoạn sis kể goài :;)

_ @ Sis Daki: Hì ... xem ra sis cũng ác thiệt. Đúng là chị em tốt của Jak. Cho cái đoạn sis tả nằm trước đoạn của em đấy, thế cho hợp lí hén ^___^

_ @ Luky nhóc: Hì .. hồi đó sis cũng rứa. Nghỉ học thì chán, còn sắp đi học thì còn ngán hơn ^____^ Nhưng phải cố mà lết đi thôi. Mà Mod box The Sims có 2 người lận... Yu hả nhóc ? Hỏi thăm lúc nào ?

To Jak: Em có biết vì sao mà Angon siêu nhảm và siêu hoang tưởng không??? :p Bởi vì Angon bị chị em mình "xử lý" quá gọn ghẽ nên shock quá dẫn đến mê sảng đó em à! :D Tất cả những gì Angon đang nói là những gì đang diễn ra trong giấc mơ của Angon! >_< Một giấc mơ không bao giờ có thể thành sự thật! ;))

To Noob: Thôi, chị không ham làm cái cô Carol đó đâu em à! :p
 
Back
Top