Chủ nhà : Jakasai !! (Xin bấm chuông trước khi xông vào - Cẩn thận ! Có xã hội đen)

  • Thread starter Thread starter JAKASAI
  • Ngày gửi Ngày gửi
Daki nói:
To Luky: Chị nhớ lúc tiếp cận đồn địch để ném lựu đạn, chị oải nên ném bừa, ném 1 cái bóc, trái cóc văng luôn vô đầu cái thằng ép chị chơi cùng đang bò đằng trước! :D Chị ném mạnh lắm nên đầu nó u 1 cục to tướng vì trái cóc này bự tổ chảng em à! T___T Trái nào trái nấy to khiếp
Trời ah =)) =)) =)) sis làm em phải bật cười :)) làm ở đây ai cũng tưởng em bị tin tin =))
 
_ Chài ai ... mới dzắng mẹt có mí ngày mà bà con tới chơi đông dzui wé, tối tăm cả mặt mày, hết biết đường mà tám luôn ... hix ..

_ @ Lão Phỷ: Nè nè, tui nhớ ông bị game ô vờ rùi mừ, seo giờ còn ở đây ? dz6 đây chi ? Phá nhà tui hả ?
 
luky89 nói:
Trời ah, sis làm em phải bật cười làm ở đây ai cũng tưởng em bị tin tin

To Luky: Còn nhiều chuyện vui lắm kìa! ^_^ Để chị kể cho nghe! ^_^

Lần đó các thầy cho tập bắn đạn mã tử! Mỗi lớp chỉ có 3 lần bắn thôi, ai muốn bắn thì phải bỏ tiền ra mua đạn chơi. 5000 đồng/viên mã tử. ^_^ Chị mua 3 viên. Lúc đó đang tức anh ách vì cái thằng lớp kế bên nó dám phá chị lúc giờ nghỉ trưa. >_< Chị có mỗi 1 cây dù thôi vậy mà nó dám chôm vác đi chơi, báo hại lúc trời mưa, phải đứng trốn gần chuồng chó becgiê! T____T Con nào con nấy to kinh dị. T___T Ở chỗ chị tập quân sự có khu chuồng huấn luyện chó nghiệp vụ mà! >_< 7 con to ơi là to. Lười lè dài cả khúc. Nhìn là muốn chít với nó rồi! Lúc đó chị lại đang qua bên lớp bạn chơi nên vác cây dù đi, trời nắng khiếp được! >_< Vậy mà 1 hồi đổ mưa ầm ầm, quay lại thấy mất tiêu cây dù, chạy về lớp không được nên mới trú mưa ngay chỗ đó! >_< Đến khi hết mưa, mò về lớp mới thấy nó đang vác cây dù của chị trên vai đứng 888 nhảm! >_< Chị giựt lại cây dù rồi càu nhàu nó, sau đó cãi nhau luôn! T___T Con trai gì mà nhiều chuyện và bà 8 thấy sợ! >_< Bởi thế nên đến lúc tập bắn, thấy nó hí ha hí hửng đòi lớp cho lên bắn thử 1 viên nên chị mới bỏ tiền ra mua đạn để lên theo! ^_^ Đứng ngay sau lưng nó luôn. ;;) Thầy bảo: "Mấy đứa muốn làm gì thì làm, bắn chỉ thiên chứ đừng chỉa lưng nhau giỡn..." Nó vâng dạ um sùm. >_< Chị càng ngứa mắt. Quân tử trả thù, 10 năm không muộn. Trả thù sau khi xảy ra chuyện khoảng 2h là sớm chán! :p Một hồi, thấy chàng ta hí hoáy chỉa súng lên trời nhắm nhắm, chị để luôn ... nòng súng sát gần bên tai nó phía sau, bóp cò liền 3 phát! #>:) Nó nghe súng nổ, giật bắn cả mình quăng luôn súng vừa chạy vừa la làng bài hải cứ như bị trúng đạn vậy đó! :D Cả 3 lớp cười như vỡ chợ! T___T Nó thì mặt mày tái mét! ;)) Báo hại sau đó cả 2 đứa bị thầy phạt bắt hít đất! T____T Chị bị 10 cái. :p Nó bị 30 cái vì cái tội la hét ồn ào, quăng súng và ... chết nhát! :D Vừa hít vừa cười, hít xong 10 cái, chị đứng dậy nhìn nó hít đất mà không sao nhịn cười nổi! :D Khiếp, vừa hít vừa làu bàu vừa lườm nguýt chị. >_<

Sau này, lên năm 4, chia chuyên ngành học thì nó học chung với chị, chung nhóm luôn! >_< Nhóm có 11 người thì có mỗi chị là con gái! T___T Tụi nó quậy như quỷ sứ! >_< Còn nó là ... cái đuôi khó ưa của chị đến tận bây giờ! :-"
 
luky89 nói:
To a Bắp: Lâu quá hỏng thấy anh vào đây chơi ;)) lúc này anh đi lấy vợ ah :p

_Vợ con gì giờ này em !!! 2 năm nữa mới xây phòng hoa trúc :'>
 
Sau này, lên năm 4, chia chuyên ngành học thì nó học chung với chị, chung nhóm luôn! >_< Nhóm có 11 người thì có mỗi chị là con gái! T___T Tụi nó quậy như quỷ sứ! >_< Còn nó là ... cái đuôi khó ưa của chị đến tận bây giờ!
Ack :o 1 nhóm 11 người chỉ có mình chị là con gái thì hơi mệt nha, thường thì tụi con trai lười biếng nhất nhóm :p Tội nghiệp chị lại mọc thêm đuôi ^___^ Đuôi này coi bộ khó dứt ra nhỉ ;))
Vợ con gì giờ này em !!! 2 năm nữa mới xây phòng hoa trúc
2 năm nữa thế muh lúc trước anh bảo ;;) còn giờ đang làm gì ;))

To sis Thảo: sis đi đâu mấy ngày nay vậy :-w
 
sis Thảo :-/
nghe chị Daki kể chuyện buồn cười thật :))
 
rennnngggggggggg rengggggggggg.....................
có ai hông zậy?..... :-s ::(
chắc hông ai mở cửa rùi..... ::( ....đi thui .......... ::(
 
lightdevil nói:
sis Thảo :-/
nghe chị Daki kể chuyện buồn cười thật :))
sis Thảo là sis Jak đó ^___^ qua bên kia dịch cái gì kỳ vậy lí đách :-w
 
A, hình như có người lên tiếng ,,,,, mà cái gì là sis jak zậy nghe hông hiểu gì hết.
uhm cho bần tăng vào zới, đứng ngoài này mỏi chân quá
 
sis Jak là ai thì nên đọc tên topic lại trước khi vào đây :devil:
 
nam mô...bần tăng hiểu gòi, sis là Thảo, Jak là Jakasai phải hông ...sry...mong thí chủ thông cảm bần tăng đi đường xa hơi mệt...nam mô.. sry
 
@ xui xẻo : dịch đúng mà ....:-"
 
uhm .... thoai tá túc đâu mặc kệ thầy tu :D mình đi về ăn cơm trưa, đói quá goài ::(

@ lí đách: vậy muh đúng :-w
 
ali lao động đường phố lao động đường phố...thiên tai thiên tai...không tiện gặp tay...nam mô bồ tác tha tôi...
cảm ơn các thí chủ cho tá túc
 
Chủ nhà!Có kết quả thi chưa ;))?
 
lightdevil nói:
sis Thảo
nghe chị Daki kể chuyện buồn cười thật

To LightDevil: Để chị kể tiếp cho nghe chuyện về cái chuồng chó becgie đó! ;))

Lần đó cũng giờ nghỉ trưa nà, các thầy đã đi ăn trưa và nghỉ ngơi ở phòng của các thầy rồi, mặc kệ sinh viên muốn làm gì thì làm! Chị và đám bạn liền ra ngoài chơi, thấy bà bán bánh tiêu mới chiên bánh xong thơm phức nên mua luôn 10 cái để ăn! ^_^ Có 1000đ/cái mà! :D Cả đám kéo ra khoảng sân trước chỗ chuồng chó ngồi ăn! ^_^ Đang ăn, chị thấy mấy con chó đứng ngoắc ngoắc đuôi nên lại gần ném bánh cho tụi nó ăn! :p Bọn chó này quanh năm suốt tháng ăn toàn thức ăn khô, loại thực phẩm dành riêng cho chó nên lần đầu tiên ăn bánh có dầu thơm lừng thì khoái lắm, ăn quá chừng làm chị phải chạy đi mua thêm 5 cái nữa! ;)) Cho ăn không kịp là nó sủa gọi hoài! T____T Đến khi hết bánh thì bọn chị cũng kéo nhau về lớp! :D

Tới giờ tập trung, sau khi mấy thầy điểm danh xong, cả lớp ngồi xuống thì một thầy mới hỏi: "Trong giờ nghỉ trưa, có em nào lại chuồng chó nghịch và cho chó ăn bậy bạ gì không mà 7 con chó có tới 4 con bị đau bụng, tào tháo rượt vậy????" >_< Chài đất ơi, cả đám im re, không hó hé gì! T___T Lớp trả lời: "Không có" các thầy liền qua lớp khác hỏi! ;;) May mà giờ đó tụi nào cũng kéo nhau đi chơi khắp nơi hết, chỉ có 3 đứa chị là mò mẫm ra chuồng chó nghịch thôi! #>:)

Hix hix, chả biết nếu thầy mà phát hiện ra thì sẽ bị phạt thế nào nữa??? :p Không biết có bị bắt ra tập chạy với ... chó không nữa! >_<

To Luky: Cái đuôi đó, hôm qua nó xỉn, lúc đó 12h khuya hơn rồi mà còn gọi đt đến cho chị lải nhải: "Bà N ơi, tui xỉn rồi, bà có biết tui thương nhớ bà nhiều lắm hông ...." Hix hà, nó mà đứng trước mặt chị, chắc chị dội cho 1 gáo nước lạnh để tỉnh mộng quá! >_<

To tiengchuongchua: Vậy mà kêu hiểu??? :p Jakasai ngoài đời tên là Thảo chứ sao??? ^_^
 
_ @ Luky Nhóc: Ấy ấy, nhóc cưng, sao xưng tên cúng cơm của sis um sùm rứa .. >___< Cưng quên sis là Trùm sao, phải cố gắng giữ bí mật thân thế một chút, kẻo bọn giang hồ thuật sĩ bá vơ kiếm chuyện, bọn tử thù tới phá đám thì .. phiền phức lắm ... Dạo này sis đang cố gắng "tu" đây nè ^____^

_ @ A So: Chủ nhà đây. Kết quả gì chứ. ĐH ấy hả ? Xời, chuyện nhỏ, quan tâm chi ba cái chuyện lẻ tẻ rứa. Jak quyết định vô rờ-mít học gòi A So ơi ...

_ @ Sis Daki: Sis khỏe hông ? Mấy bữa nay em mê game wá nên quên mất nhà cửa luôn. Cáo lỗi cáo lỗi hen ...
 
waaaaa....wa.....m...chà ngủ ngon quá.!
:o wa thí chủ thí chủ Daki kể chuyện ly kì quá.
wa thì ra Jakasai là THảo, zậy là con gái hả? ::) giờ thì đã hiểu rõ
 
JAKASAI nói:
_ @ Luky Nhóc: Ấy ấy, nhóc cưng, sao xưng tên cúng cơm của sis um sùm rứa .. >___< Cưng quên sis là Trùm sao, phải cố gắng giữ bí mật thân thế một chút, kẻo bọn giang hồ thuật sĩ bá vơ kiếm chuyện, bọn tử thù tới phá đám thì .. phiền phức lắm ... Dạo này sis đang cố gắng "tu" đây nè ^____^

_ @ A So: Chủ nhà đây. Kết quả gì chứ. ĐH ấy hả ? Xời, chuyện nhỏ, quan tâm chi ba cái chuyện lẻ tẻ rứa. Jak quyết định vô rờ-mít học gòi A So ơi ...

_ @ Sis Daki: Sis khỏe hông ? Mấy bữa nay em mê game wá nên quên mất nhà cửa luôn. Cáo lỗi cáo lỗi hen ...

To Jak: RMIT à??? :-? Nhóc ở HCM à??? :-? RMIT tốt đó nhưng tốn tiền lắm à nha! :p Sis vẫn khoẻ, còn em thì sao??? ^_^
 
sis Thảo nói:
@ Luky Nhóc: Ấy ấy, nhóc cưng, sao xưng tên cúng cơm của sis um sùm rứa .. >___< Cưng quên sis là Trùm sao, phải cố gắng giữ bí mật thân thế một chút, kẻo bọn giang hồ thuật sĩ bá vơ kiếm chuyện, bọn tử thù tới phá đám thì .. phiền phức lắm ... Dạo này sis đang cố gắng "tu" đây nè ^____^
Mấy bữa nay em mê game wá nên quên mất nhà cửa luôn. Cáo lỗi cáo lỗi hen ...
Nhớ sis lém nên mới gọi kêu tên cho lên nè :p nói là "tu" nhìn lại tu game thì [-x sis hư quá [-x seo muh giống em thía :D lúc này mê mẫm The sims 2 ^___^ (vẫn chưa chơi được TS2 Uni T___T )
sis Daki nói:
To Luky: Cái đuôi đó, hôm qua nó xỉn, lúc đó 12h khuya hơn rồi mà còn gọi đt đến cho chị lải nhải: "Bà N ơi, tui xỉn rồi, bà có biết tui thương nhớ bà nhiều lắm hông ...." Hix hà, nó mà đứng trước mặt chị, chắc chị dội cho 1 gáo nước lạnh để tỉnh mộng quá! >_<
Chài :nailbit: 12h muh gọi thì đe doạ em cũng chẳng dám bắt ĐT :D hic, sis định tính sao với cái đuôi này đây ^___^ mai mốt ra trường đi làm muh cái đuôi này vẫn còn theo thì T_____T cả Cty bít mệt lém ^___^ kêu ông SB vô cưới chị sớm đi :D
PS: Nghe chuyện chị kể thấy hồi trước chị cũng quậy 1 cây hén ;))
 
Back
Top