Chủ nhà : Jakasai !! (Xin bấm chuông trước khi xông vào - Cẩn thận ! Có xã hội đen)

  • Thread starter Thread starter JAKASAI
  • Ngày gửi Ngày gửi
_ @ Luky Nhóc: :)) hahaha ... sis đang luyện Anh văn (cố sống cố chết lấy IELTS 7.0, tại dzì cái thèng rờ-mít nó yêu cầu nhiêu đó, thấy ghét hông). Còn võ thì sis luyện lâu goài, Nhu đạo, bắn súng, quăng lựu đạn, phóng phi tiêu ... Nhưng có lẽ Nhu đạo là đầu tư nhiều nhất (tại cái trường cấp III quỷ sứ nó bắt học suốt 3 năm trời .. hix ..)

_ @ Sis Daki: Sis, lâu nay sis làm gì thế ? Lễ tết có đi đâu chơi hông ? Hay nằm nhà chơi ?

_ @ Long Kiếm Phi: (Cái tên gì mà dài + sến wá dzậy ?) Dzô đây chi ? Ko biết chào hỏi ai hết dzậy ? Mà nhà ngươi viết nhăng cuội cái gì vậy ?
 
lâu wa' ko gặp JA vẫn côn đồ như ngày xưa =))=))=)) chuc' sức khỏe nhá :D
 
JAKASAI nói:
_ @ Long Kiếm Phi: (Cái tên gì mà dài + sến wá dzậy ?) Dzô đây chi ? Ko biết chào hỏi ai hết dzậy ? Mà nhà ngươi viết nhăng cuội cái gì vậy ?
chào đại ca
2 thẹo rồi nên trước khi từ giã cuộc đời (đầu thai kiếp mới) vào đây quậy chút, wa bên tin tức thía thế nào cũng có ngày cha ba sap cho thêm hit combo, lúc đó sẽ tạo clone mới ngầu hơn, ok ?
 
aamicat nói:
to lucky89:ý tưởng lớn gặp nhau rồi đó,ami khoái môn nhật ngữ lắm nhen,ví lại học cái đó chắc có triển vọng đi Nhật,chứ học các ngoại ngữ khác mình ko có đủ chiều cao để xuất ngoại,hixhix!Ai mún làm koibito của ami thì đăng kí liền kẻo hết vé nha!;)

Vậy monte gọi ami vậy nha :'> Koibitoyo :'> ogenki desuka :'> anata ga suki desu:'>

JAKASAI nói:
_ @ Luky Nhóc: :)) hahaha ... sis đang luyện Anh văn (cố sống cố chết lấy IELTS 7.0, tại dzì cái thèng rờ-mít nó yêu cầu nhiêu đó, thấy ghét hông).

IELTS 6.0 thì là hơn mức bình thường chút òi, còn 7.0 thì thuộc loại giỏi đó ::) cố lên :>

Còn võ thì sis luyện lâu goài, Nhu đạo, bắn súng, quăng lựu đạn, phóng phi tiêu ... Nhưng có lẽ Nhu đạo là đầu tư nhiều nhất (tại cái trường cấp III quỷ sứ nó bắt học suốt 3 năm trời .. hix ..)

Có dám vật anh ko ;))
 
monte_cristo_2k nói:
Vậy monte gọi ami vậy nha :'> Koibitoyo :'> ogenki desuka :'> anata ga suki desu:'>



IELTS 6.0 thì là hơn mức bình thường chút òi, còn 7.0 thì thuộc loại giỏi đó ::) cố lên :>



Có dám vật anh ko ;))

>_< >_< >_<



_ @ Sis Daki: Sis, lâu nay sis làm gì thế ? Lễ tết có đi đâu chơi hông ? Hay nằm nhà chơi ?
To Jak: Ừm, định không nhận lời đi chơi với mấy thằng bạn trong nhóm rồi, nhưng để suy nghĩ lại, chắc mai đi chơi với mấy đứa tụi nó! ^_^
 
_ @ supernoob13: Oh, hello, lâu ngày gặp lại, cậu nhóc vẫn shock như xưa ^___^ Nè, còn chơi Lineage II ko ? Sis đang lúc khó khăn nè, cho mượn đỡ vài "chai" adena đi, con SE của sis nó nghèo quá mức cần thiết rồi đó .. T___T

_ @ Long Kiếm Phi (sến): Uh, biết chào hỏi thế mới ngoan chứ. Nè, lãnh thẹo rồi thì chịu khó an phận đi nha, chứ không vô đây ăn lựu đạn thì chẳng còn chỗ để thẹo nữa đâu (đấy là Forest Law đó)

_ @ Monte: Uh, phải cố chứ, cảm ơn ha. Còn vật thì ... dùng đòn vật chi cho phí sức chứ, Jak chỉ cần dùng đòn chân Otto-goshi, gạt một cái là Monte ngã lăn đùng ra, đồng thời nương theo hướng té mà kê đầu gối dzô để gáo dừa của Monte lủng 1 lỗ nho nhỏ, tiện thể buông 1 chỏ dzô ngay giữa mặt ... Kết thúc ! (Monte đo ván) ... (Vỗ tay đi !)

_ @ Sis Daki: E hèm, sis thiệt tình .. Thường những câu nói như vậy mang rất nhiều nghĩa bóng, may là môn Văn mình 8.7 nên không bị hớ .. Heheh .. Bà con nên hiểu theo nghĩa này "định không nhận lời đi chơi với mấy thằng bạn trong nhóm, nhưng để suy nghĩ lại" <=> "nhất định phải rủ rê cho được cái anh chàng xinh giai chung nhóm đi chơi mới được, nhưng anh chàng đang suy nghĩ lại ..." :)) Phải hông sis ? (Oh, just kidding !)
 
_ @ Long Kiếm Phi (sến): Uh, biết chào hỏi thế mới ngoan chứ. Nè, lãnh thẹo rồi thì chịu khó an phận đi nha, chứ không vô đây ăn lựu đạn thì chẳng còn chỗ để thẹo nữa đâu (đấy là Forest Law đó)

kao chẳng còn gì để mất làm dek giề phải sợ thèn nèo :lol:
 
Thím 7 đó là "kai gón" đó cha. :|
 
JAKASAI nói:
_
_ @ Long Kiếm Phi (sến): Uh, biết chào hỏi thế mới ngoan chứ. Nè, lãnh thẹo rồi thì chịu khó an phận đi nha, chứ không vô đây ăn lựu đạn thì chẳng còn chỗ để thẹo nữa đâu (đấy là Forest Law đó)

_ @ Monte: Uh, phải cố chứ, cảm ơn ha. Còn vật thì ... dùng đòn vật chi cho phí sức chứ, Jak chỉ cần dùng đòn chân Otto-goshi, gạt một cái là Monte ngã lăn đùng ra, đồng thời nương theo hướng té mà kê đầu gối dzô để gáo dừa của Monte lủng 1 lỗ nho nhỏ, tiện thể buông 1 chỏ dzô ngay giữa mặt ... Kết thúc ! (Monte đo ván) ... (Vỗ tay đi !)

_ @ Sis Daki: E hèm, sis thiệt tình .. Thường những câu nói như vậy mang rất nhiều nghĩa bóng, may là môn Văn mình 8.7 nên không bị hớ .. Heheh .. Bà con nên hiểu theo nghĩa này "định không nhận lời đi chơi với mấy thằng bạn trong nhóm, nhưng để suy nghĩ lại" <=> "nhất định phải rủ rê cho được cái anh chàng xinh giai chung nhóm đi chơi mới được, nhưng anh chàng đang suy nghĩ lại ..." :)) Phải hông sis ? (Oh, just kidding !)

To Jak: Bó tay với em! :p Nhóm Sis em đã biết rồi đấy, có 10 người thì chỉ mỗi Sis là con gái! ::( Còn những tên kia, khách quan mà nói thằng nào cũng như ... ma cả! >_<

To LKP: Chài chài, dám mày tao với con gái à??? :o
 
JAKASAI nói:
_ @ Monte: Uh, phải cố chứ, cảm ơn ha. Còn vật thì ... dùng đòn vật chi cho phí sức chứ, Jak chỉ cần dùng đòn chân Otto-goshi, gạt một cái là Monte ngã lăn đùng ra, đồng thời nương theo hướng té mà kê đầu gối dzô để gáo dừa của Monte lủng 1 lỗ nho nhỏ, tiện thể buông 1 chỏ dzô ngay giữa mặt ... Kết thúc ! (Monte đo ván) ... (Vỗ tay đi !)

=)) =)) =)) vật monte thì không dễ đâu , phải dùng cả sức kéo nữa, mà đấu vậy thì ...e rằng hơi sát nhau quá :'> kiểu đó chắc.....chảy máu mũi mà xỉu luôn :'> pé Jak khỏi phải tốn sức vật :'> mất công :'>
 
Chài, chi cho mệt.. 1 đòn atemi cho Monte nghẻo cái đầu xuống rùi chơi một phát :-* bảo đảm Monte "chết giữa trận tiền" =))
 
Con gái bi giờ dạn quá....bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích :))
 
Daki nói:
To LKP: Chài chài, dám mày tao với con gái à??? :o
Jaka là con gái à :o
xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em ^:)^ ^:)^
 
So_No_Mi nói:
Con gái bi giờ dạn quá....bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích :))
đấy gọi là con gái thời hiện đại mà :)):))
thế mới gọi là cá tính đó nhưng sợ :p
 
Long Kiếm Phi nói:
Jaka là con gái à :o
xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em ^:)^ ^:)^

=))=)) không nhầm mới lạ đó

đấy gọi là con gái thời hiện đại mà
thế mới gọi là cá tính đó nhưng sợ

Phải gọi là cá nóc chứ =))
 
monte_cristo_2k nói:
=)) =)) =)) vật monte thì không dễ đâu , phải dùng cả sức kéo nữa, mà đấu vậy thì ...e rằng hơi sát nhau quá :'> kiểu đó chắc.....chảy máu mũi mà xỉu luôn :'> pé Jak khỏi phải tốn sức vật :'> mất công :'>

To Monte: Lạ thật, vậy tại sao Daki chỉ dùng 1 bàn tay, đẩy nhẹ 1 cái thì "ai đó" đã ... nằm dài nhỉ??? ;))

To Long Kiếm Phi: Cái chết đang lơ lửng trên đầu LKP! :-"

To So: Chài, dạn dĩ khác với thủ đoạn em à! ^_^
 
_ To Monte : Thì Jak đã nói rồi mà, đâu có vật gì đâu cho nhọc sức, Jak chỉ thuận thế mà xuống tay thôi ::) Chứ làm việc mất sức thì .. hổng phải tác phong của Jak :cool:

_ To LKP: E hèm .. hổng biết thì hổng cóa tội .. Nhưng mờ, sao người ta cứ nhầm lẫn tai hại như dzậy chứ ? ::( ..hix ..

_ To Sis Daki: Vậy hả sis, em đâu có biết, mà sao sis toàn chơi với con trai không vậy ? Sis không thích chơi với con gái à ? :-/ Em cũng chơi với con trai, có điều .. tụi nó toàn rủ em đi chơi điện tử thôi .. Oaa.. :((

_ To Cucngu: (cái tên của u khó dịch wá) .. Cá tính thì có gì mà phải sợ ??

_ To Squall: Uhm, đòn đó SL để dành làm của hồi môn đi nha, Jak không học Atémi nên hổng biết :-"
 
từ cái nick đến avatar và cách nói chuyện ko có gì chứng tỏ Jak là con gái...:-"
 
JAKASAI nói:
_ To Monte : Thì Jak đã nói rồi mà, đâu có vật gì đâu cho nhọc sức, Jak chỉ thuận thế mà xuống tay thôi ::) Chứ làm việc mất sức thì .. hổng phải tác phong của Jak :cool:

_ To LKP: E hèm .. hổng biết thì hổng cóa tội .. Nhưng mờ, sao người ta cứ nhầm lẫn tai hại như dzậy chứ ? ..hix ..

_ To Sis Daki: Vậy hả sis, em đâu có biết, mà sao sis toàn chơi với con trai không vậy ? Sis không thích chơi với con gái à ? Em cũng chơi với con trai, có điều .. tụi nó toàn rủ em đi chơi điện tử thôi .. Oaa..

_ To Cucngu: (cái tên của u khó dịch wá) .. Cá tính thì có gì mà phải sợ ??

_ To Squall: Uhm, đòn đó SL để dành làm của hồi môn đi nha, Jak không học Atémi nên hổng biết
To Jak: Đâu có đâu, em nhầm rồi! ::( Đó là do lớp trưởng sắp xếp đó! >_< Tức ơi là tức, vô cái nhóm đó, Sis vác theo 1 lúc 9 cục nợ! :(( Tụi nó làm biếng chảy thây! T___T
 
Back
Top