DUNG_SC
Youtube Master Race
- 15/7/09
- 62
- 90
Lúc đầu mò vào đây post cứ đinh in là bị troll hoặc tạ gạch dủ điều, không ngờ lại được các bác chia sẻ chân thành vậy em cảm động quá
Mất cả đêm không ngủ đc vì vừa muốn đọc tin nhắn vừa muốn để sáng đọc, cuối cùng 3 giờ rưỡi sáng mới ngủ đc, 5 h dậy đọc, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trc nhưng vẫn buồn, 3 năm rồi mới có lại cảm giác này, tệ thật, bởi vì không phải bao giờ cũng gặp đc người làm mình buồn dến vậy. Dù sao cũng đã rõ, gái nói chỉ xem là bạn, mọi chuyện cũng coi như đã xong. Cám ơn các bác đã đồng hành cùng em, cám ơn cả chị Mio nữa, đúng là cứ làm tới đâu thì tới.
Về bác Torai Knight: Phi em nói là phim hài đó bác, cũng có nói về tình cảm nhưng theo hướng hài, hiêm lắm em mới xem đc bộ How I met your mother này vì ý định ban đầu là để luyện Eng ^^, sau hay quá mê luôn, chứ em chủ yếu toàn xem phim tài liệu lịch sử thôi bác
Về bác Dung_SG: đúng là em trẻ người non dạ mà hihi, hy vọng mai sau sẽ bớt ngáo ngáo hơn.
Ôi cuộc sống bị cho vào danh sách bạn à, mình nghi nghi rồi, thường những đứa lên đây tâm sự dễ bị cho vào dsb lắm, phải chỉ là anh, thì đã không thế, anh bày cho chú 1 bí kíp chú nhắn tin cho gái, với tiêu đề "ngủ với anh không em" xem phản ứng của gái thế nào, gặp mặt trên lớp thế nào, khủng bố tinh thần nó vào, nhắn tin mất dạy d âm ô xem tình trạng khả quan hơn không, cho xem mặt gái đi
- - - Updated - - -
Đây là bí kíp không dc thì quấy rồi td đó..................................

, mọi chuyện cũng coi như đã xong. Cám ơn các bác đã đồng hành cùng em, cám ơn cả chị Mio nữa, đúng là cứ làm tới đâu thì tới.
) gạch đầu dòng ra chú muốn j, xong r chọn ra thứ tự ưu tiên phù hợp. Cảm thấy nhiều quá, rối quá thì mạnh dạn bỏ bớt để sau. Vác 5 cái ko nổi thì pending bớt 3 để 2 cho ăn chắc mặc bền. Gái thì chắc tầm top cuối r, 94 thì xoắn lên vì gái làm j cho khổ ng ra, bê đc nó về thì cao lắm cũng đi chơi vớ vỉn các thể loại thôi, nhỡ bác sĩ bảo cưới cho thì còn chết dở ra