Nếu động chạm ai thì mình xin lỗi, nhưng đây là cảm nhận của mình, đang bức xúc gặp hoàn cảnh của chủ topic cũng na ná nên kiềm chế ko nổi
Quen bao nhiêu người, cảm giác đứa nào cũng vì tiền cả
Còn nhớ 1 lần đi chung với thằng bạn qua nhà nhỏ bạn nó, có em kia ko có xe mình kêu chở cho nó ko thèm trả lời bay thẳng lên chiếc tay ga của thằng kia ngồi, Lần sau cũng cái nhà đó mình chạy chiếc AB đến lần này khỏi kêu réo gì tự động nhảy lên ngồi lun, còn hỏi số đt mình, rồi nói đây là lần đầu gặp mình mà đã có cảm tình rồi ( đm thì ra lần trước nó chả thèm nhớ tới mặt mình), nghe xong câu đó mình muốn đá nó xuống xe ngay lặp tức ấy, nhưng nể mặt thằng bạn nên giả vờ có người thân gọi, rồi nói với thằng bạn 1 câu "tao về trả chiếc AB đây mày ơi, chiếc dream của tao sửa xong rồi", nói xong câu đó nhìn mặt con đó ngu ko tả nổi
Gần đây quen 1 em cũng tạch vì bị 1 thằng lắm tiền chen ngan, bây giờ chả có niềm tin vào 1 đứa con gái nào nữa