phamminhtuan1234
T.E.T.Я.I.S
- 25/9/05
- 653
- 2
Xin chào
Các cậu bé và các chàng trai, từ nông thôn cho tới thành thị, từ đang chập chững "có râu" hay chuẩn bị gay
Cũng sắp hết năm rồi, thời gian chờ đợi Diablo 3 chỉ còn tính bằng ngày
Câu hỏi đặt ra, chúng ta đã và đang làm gì để chuẩn bị chào đón đứa em mới nhất của gia đình Diablo 3 này rồi
Câu trả lời, chẳng có gì cả
Game ko đơn giản chỉ để chơi, game còn có thể nghiền ngẫm và học hỏi. Game bản thân nó đã hay rồi, nhưng nếu chúng ta hiểu thêm về thế giới đã tạo nên nó, điều đó có tuyệt vời hay ko :) chứ?
Điều thiệt thòi với game thủ nước Việt là chúng ta ko sinh ra để nói tiếng anh, ngôn ngữ đã sinh ra game Diablo. Chúng ta có những rào cản ngôn ngữ khá lớn và làm chúng ta hiểu về game còn hạn chế rất nhiều.
Thế giới Diablo vì sao mà có
Diablo có nghĩa là gì
Diablo liệu đã phải là kẻ mạnh nhất
Thế giới này tồn tại bao nhiêu chủng tộc?
Ngoài thế giới loài người ra còn bao nhiêu chủng tộc khác tồn tại
Họ ở đâu, đang làm gì
Thiên sứ, đọa lạc quỷ, đọa lạc thiên sứ
Đứa con rơi của thiên thần và ác quỷ
Anh hùng liệu đều có phải xuất thân cao quý
Để chuẩn bị nghiêm túc cho sự ra đời của game, chào mừng sự hồi sinh mạnh mẽ của box Diablo
Phạm Minh Tuấn xin trân trọng thông báo 4 dự án chào mừng, mong mọi người ủng hộ. Tuổi giờ cũng đã lớn, ko còn nhiều thời gian chơi game, nhưng tình yêu với game có lẽ sẽ ko bao giờ tắt. Chỉ khác chăng là cách ủng hộ khác đi. Dự án ko nhỏ, rất cần sự ủng hộ của mọi người nếu ko căn bảo sẽ ko bao giờ thành công cả.
Dự án số 1: Cuộc chiến của tội lỗi
Các cậu bé và các chàng trai, từ nông thôn cho tới thành thị, từ đang chập chững "có râu" hay chuẩn bị gay

Cũng sắp hết năm rồi, thời gian chờ đợi Diablo 3 chỉ còn tính bằng ngày
Câu hỏi đặt ra, chúng ta đã và đang làm gì để chuẩn bị chào đón đứa em mới nhất của gia đình Diablo 3 này rồi
Câu trả lời, chẳng có gì cả
Game ko đơn giản chỉ để chơi, game còn có thể nghiền ngẫm và học hỏi. Game bản thân nó đã hay rồi, nhưng nếu chúng ta hiểu thêm về thế giới đã tạo nên nó, điều đó có tuyệt vời hay ko :) chứ?
Điều thiệt thòi với game thủ nước Việt là chúng ta ko sinh ra để nói tiếng anh, ngôn ngữ đã sinh ra game Diablo. Chúng ta có những rào cản ngôn ngữ khá lớn và làm chúng ta hiểu về game còn hạn chế rất nhiều.
Thế giới Diablo vì sao mà có
Diablo có nghĩa là gì
Diablo liệu đã phải là kẻ mạnh nhất
Thế giới này tồn tại bao nhiêu chủng tộc?
Ngoài thế giới loài người ra còn bao nhiêu chủng tộc khác tồn tại
Họ ở đâu, đang làm gì
Thiên sứ, đọa lạc quỷ, đọa lạc thiên sứ
Đứa con rơi của thiên thần và ác quỷ
Anh hùng liệu đều có phải xuất thân cao quý
Để chuẩn bị nghiêm túc cho sự ra đời của game, chào mừng sự hồi sinh mạnh mẽ của box Diablo
Phạm Minh Tuấn xin trân trọng thông báo 4 dự án chào mừng, mong mọi người ủng hộ. Tuổi giờ cũng đã lớn, ko còn nhiều thời gian chơi game, nhưng tình yêu với game có lẽ sẽ ko bao giờ tắt. Chỉ khác chăng là cách ủng hộ khác đi. Dự án ko nhỏ, rất cần sự ủng hộ của mọi người nếu ko căn bảo sẽ ko bao giờ thành công cả.
Dự án số 1: Cuộc chiến của tội lỗi
Nếu chúng ta muốn tìm hiểu về thế giới của Diablo, có hàng trăm website của fan hâm mộ, trong đó chứa đựng rất nhiều thông tin, lịch sử, ghi chép, nói một cách khác là vô cùng đầy đủ, câu hỏi duy nhất đặt ra???
Hàng trăm website
Một khái niệm và con số nghe đã muốn chết khỏi cần đọc
Richard A. Knaak là một tác giả sách, một cây rất chắc tay được công ty Blizzard viết về thế giới của Diablo, cụ thể hơn là sự tồn tại của thánh vực (Sanctuary), về lịch sử tồn tại của nó.
Ba nghìn năm trước sự sụp đổ của Tristram, bộ ba quyển sách cuộc chiến của tội lỗi kể về Uldyssian-ul-Diomed, một anh chàng nông dân và cuộc phiêu lưu của anh ta trên con đường trở thành người thừa kế đầu tiên của chủng tộc Nephalem, những đứa con rơi giữa thiên thần và ác quỷ từng sinh sống ở Thánh vực Sanctuary. Làm cách nào để một người nông dân chân chất trở thành một kể có sức mạnh và quyền uy vô thượng?
Bộ ba quyển sách lôi cuốn người xem con đường của nhân vật chính, bị truy lùng bởi binh đoàn quỷ Burning Hells và thượng đẳng thiên thần Inarius, làm cách nào để Uldyssian có thể trưởng thành, lật đổ thể lực, chống lại cả địa ngục và thiên đường, để rồi nắm giữ lấy vận mệnh của loài người một lần và mãi mãi.
Hãy chờ đón đọc bộ ba sách Chiến tranh của tội lỗi
Gấp rút tìm kiếm dịch giả, yêu cầu trình độ tiếng anh lớp 10 trở lên là đủ
Sử dụng những công nghệ mới nhất trong việc hỗ trợ dịch và làm việc theo nhóm.
3 tập sách được đính kèm phía cuối bài viết
Hàng trăm website
Một khái niệm và con số nghe đã muốn chết khỏi cần đọc
Richard A. Knaak là một tác giả sách, một cây rất chắc tay được công ty Blizzard viết về thế giới của Diablo, cụ thể hơn là sự tồn tại của thánh vực (Sanctuary), về lịch sử tồn tại của nó.
Ba nghìn năm trước sự sụp đổ của Tristram, bộ ba quyển sách cuộc chiến của tội lỗi kể về Uldyssian-ul-Diomed, một anh chàng nông dân và cuộc phiêu lưu của anh ta trên con đường trở thành người thừa kế đầu tiên của chủng tộc Nephalem, những đứa con rơi giữa thiên thần và ác quỷ từng sinh sống ở Thánh vực Sanctuary. Làm cách nào để một người nông dân chân chất trở thành một kể có sức mạnh và quyền uy vô thượng?
Bộ ba quyển sách lôi cuốn người xem con đường của nhân vật chính, bị truy lùng bởi binh đoàn quỷ Burning Hells và thượng đẳng thiên thần Inarius, làm cách nào để Uldyssian có thể trưởng thành, lật đổ thể lực, chống lại cả địa ngục và thiên đường, để rồi nắm giữ lấy vận mệnh của loài người một lần và mãi mãi.
Hãy chờ đón đọc bộ ba sách Chiến tranh của tội lỗi
Gấp rút tìm kiếm dịch giả, yêu cầu trình độ tiếng anh lớp 10 trở lên là đủ
Sử dụng những công nghệ mới nhất trong việc hỗ trợ dịch và làm việc theo nhóm.
3 tập sách được đính kèm phía cuối bài viết







