huynhtandat
Mr & Ms Pac-Man
- 30/7/05
- 110
- 1
- Thread starter
- #21
Hôm sau,Chuckie cải trang thành 1 đại gia giàu có,cho tiền 2 tên tiểu nhị ở quán trọ rồi bảo theo sau.Chuckie tới sòng bạc,ngoắc tiểu nhị bảo hắn kêu chủ tiệm tới gặp ngay,tiểu nhị chạy 1 lúc sau đã dẫn về 1 người đàn ông trạc tứ tuần,râu mép để 2 bên,dáng người béo ú.Nhìn Chuckie với ánh mắt đầy hân hoan:
-Kính chào quan khách,chẳng hay quan khách gọi tôi tới đây có việc chi?
Chuckie ngước nhìn lão chủ quán rồi,mỉm cười:
-Ông ngồi xuống đi
Thành Kính nghe xong bỗng giả lã ngồi xuống đối diện với Chuckie.Chuckie liền cúi mặt tới trước,khẽ nói với Kính:
-Tôi có 1 chuyện làm ăn muốn bàn với ông
Thành Kính nhìn Chuckie với ánh mắt ngờ vực:
-Làm ăn gì,có bất chính không?
Chuckie liền nói nhỏ:
-Tôi làm ăn xa,nay tiện ghé qua đây,thấy sòng bạc của ông đông khách muốn ghé vào chơi nhưng khổ nổi đã hết sạch tiền,nay có 1 vật muốn bán cho ông làm ít tiền lộ phí.
Mắt lão chủ sáng lên:
-Cái gì thế?
-1 cái bình gốm cổ có khắc họa tiết và 1 thanh bảo kiếm được cho rằng Tư Mã Trọng Đạt khi xưa đã từng dùng.
-Thật không,ngày mai ngươi đem đến ta xem nhé.
-Không.Sáng mai ông đến quán trọ Lai Vân,ta sẽ đợi ở đó.....hàng quý hiếm không nên để người ngoài biết được.Nhớ đem tiền theo,còn nếu ông sợ thì sai ngươì theo nhé.
Nói xong,Chuckie liền mỉm cười với lão Kính,rồi cáo từ ra về.Lòng chắc mẩm đã lừa được lão này 1 vố........
------------------***---------------------
Tiền thuê tiểu nhịhết 4 lượng,cho lão chủ phòng trọ 2 nữa là sáu.cho thằng tiểu nhị sòng bạc 1 nữa là 7
-Kính chào quan khách,chẳng hay quan khách gọi tôi tới đây có việc chi?
Chuckie ngước nhìn lão chủ quán rồi,mỉm cười:
-Ông ngồi xuống đi
Thành Kính nghe xong bỗng giả lã ngồi xuống đối diện với Chuckie.Chuckie liền cúi mặt tới trước,khẽ nói với Kính:
-Tôi có 1 chuyện làm ăn muốn bàn với ông
Thành Kính nhìn Chuckie với ánh mắt ngờ vực:
-Làm ăn gì,có bất chính không?
Chuckie liền nói nhỏ:
-Tôi làm ăn xa,nay tiện ghé qua đây,thấy sòng bạc của ông đông khách muốn ghé vào chơi nhưng khổ nổi đã hết sạch tiền,nay có 1 vật muốn bán cho ông làm ít tiền lộ phí.
Mắt lão chủ sáng lên:
-Cái gì thế?
-1 cái bình gốm cổ có khắc họa tiết và 1 thanh bảo kiếm được cho rằng Tư Mã Trọng Đạt khi xưa đã từng dùng.
-Thật không,ngày mai ngươi đem đến ta xem nhé.
-Không.Sáng mai ông đến quán trọ Lai Vân,ta sẽ đợi ở đó.....hàng quý hiếm không nên để người ngoài biết được.Nhớ đem tiền theo,còn nếu ông sợ thì sai ngươì theo nhé.
Nói xong,Chuckie liền mỉm cười với lão Kính,rồi cáo từ ra về.Lòng chắc mẩm đã lừa được lão này 1 vố........
------------------***---------------------
Tiền thuê tiểu nhịhết 4 lượng,cho lão chủ phòng trọ 2 nữa là sáu.cho thằng tiểu nhị sòng bạc 1 nữa là 7
ròi ngày mai sẽ ra Q tập thể cho