Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

Teemo nó là CF dạt trái luôn chứ không phải tiền đạo cánh nữa, hoàn toàn không phải một Winger, phải breakthrough lên tầm Aguero mới được chứ cứ đá chăm bẳm 1 ông CF to làm tường cho thì sao khá :-??
 
Trận này mà thua tiếp thì không biết sao nhỉ :))
 
hic, vào trễ, thấy 1-0 rồi T_T
 
Tý thì chết, Kante lại trượt chân :))
 
Đá đấm kiểu gì vậy không biết? Cảm giác dưới cơ West Ham cơ X_X
 
Temoo sút như đầu nam dương thần kiếm
Nắn nót rồi sút chân trái vcl
 
Đm dạo này bận không theo dõi.. đợt rồi thấy cũng có chuỗi trận bất bại tưởng ngon mà h thấy đá đấm như cc vậy
 
Flop thật sao :(
 
Timo lại bỏ lỡ, bao quả rồi ấy :-(||>
Azpi thì chậm quá rồi, chưa kể ít đá cảm giác bóng cũng kém, đến là khổ.
May ăn được 1 bàn nên còn đỡ, gặp đội chuyên thể lực với nhồi bóng bổng như này đá mệt thế, mấy chú nhà mình giờ toàn thư sinh
 
Ừ cũng không hiểu sao Timo lại vô duyên thế... Đợt trước mới về tưởng còn bỡ ngỡ chưa quen. Nhưng đến giữa mùa rồi mà vẫn thế...
Sao tiền đạo ở Chel chỉ có mỗi Drogba với Costa là ngon nhất nhỉ :-<Bao nhiêu năm rồi đi tìm kiếm tiền đạo chất mà rồi vẫn chẳng ra đâu
 
Đá đấm kiểu này khéo chỉ có hòa hoặc thua...
 
Tuyệt quá, cuối cùng cũng 2-0
Rất xứng đáng cho Tammy
 
2-0 :v, sút như chuyền mà chuyền như sút, thật ảo diệu
 
3-0 lần này ngon rồi, chời đậu :))
 
Lập kỉ lục gì k nhỉ :v, cú đúp lẹ vl
 
Back
Top