• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

Thay ng cái đóng hòm lượm luôn. Tuyệt vời.
 
Đỉnh thật chứ =))
Mấy tháng trước mình còn lo Chel gặp Atletico Madrid bị nó sút cho hỏng lưới mà h thắng 3 trắng =))
 
Dm xem hiệp 2 đỉnh thật. Hoàn toàn làm chủ thế trận. Thủ chắc,Kante thu hồi đẩy cho Kai,Kai chia bài cho tuyến trên.
Mỗi tội tiền đạo chán quá,Werner ra cái là thôi ông CHO hay Cap cũng tù luôn.
Emerson đóng quả như Alonso luôn. Đỉnh.
 
Mấy ông hì hục cả trận không ghi bàn được , ông Emer vô lụm được 1 trái luôn . Mà pha đó Kante vẫn còn sức chạy được, công nhận khỏe với nhiệt vl []==[]
 
Chê cái Pulisic nó cũng tử tế hơn ngay
Emerson lộc lá vãi, 1 chạm 1 bàn thắng ngon luôn
Vào tứ kết sau nhiều năm chờ đợi \m/
 
Pu nhát chân đá xuống vãi, trận sau mình phải vô cmt chê nó mới được ;)
À này thì vô địch TBN mà ngon hả, hay mấy trận sau mình làm mấy phát với đội vô địch Anh, Pháp, Đức luôn nhỉ :))
 
Kante hoàn toàn là world class khi anh không có bóng và chỉ xử lí 1-2 chạm :6cool_ah:

Đá highpress bắt bài bên kia hay khủng khiếp, bắt người để phản công cũng hay, đcm anh pressing là số 1 quả đất.
 

Attachments

  • 7254A103-DC5D-43BE-951E-6966EEB07B44.jpeg
    7254A103-DC5D-43BE-951E-6966EEB07B44.jpeg
    69 KB · Đọc: 31
Đồng đội đá chỉ cần lên tier 1,5 thôi là Kante lại thành WC ngay.
 
Pu nhát chân đá xuống vãi, trận sau mình phải vô cmt chê nó mới được ;)
À này thì vô địch TBN mà ngon hả, hay mấy trận sau mình làm mấy phát với đội vô địch Anh, Pháp, Đức luôn nhỉ :))
Đã vô địch đâu.
 
Không nghĩ lại có ngày Kante-Kovacic cặp với nhau mà đá mượt mà thế :))
 
Không nghĩ lại có ngày Kante-Kovacic cặp với nhau mà đá mượt mà thế :))

Mượt mấy trận rồi mà

Tuchel đến cái làm được điều Sarri + Lampard không làm được luôn
Kante - Kovacic
Kovacic - Jorghinho
Mỗi cặp cho 1 thế trận, cặp nào cũng nhịp nhàng

Mình không coi hiệp 1, nhưng hiệp 2 thấy mọi vị trí trên sân đều rất tốt (trừ Pu và CHO :)) )
 
Bản thân Kante cũng thích ứng rất tốt ấy, khoản chuyền chọt tấn công mà cải thiện được nữa chắcòn lên level nữa quá
Trước nghĩ cùng lắm chỉ cặp Kante-Jor là ổn, nay cặp tiền vệ nào đá cũng vẫn tốt, đỡ bao nhiêu. Chưa kể là vị trí hàng thủ thì dù thay thế nhân sự cũng vẫn ổn định, khác hẳn thời a Lâm :D
 
cảm giác tu chè khá hưng phấn và nhiệt tình khi được huấn luyện chelsea,thấy lão thoải mái tự tin vẽ vời chiến thuật và cũng trả lời phỏng vấn rất nhiều.Dù gì thì Chelsea cũng đang giai đoạn trẻ hóa,toàn đám trẻ măng tiềm năng và ít sao lớn nên ít có mấy quả lật ghế,đá cũng tuân thủ chiến thuật,không dám làm mình làm mẩy,nhờ điều đó mà lão ghép cặp nào đá cũng ổn định.

Tu chè sẽ không phải đau đầu giống như khi ở Psg có quá nhiều sao tier 1,ai cũng cái tôi như núi nhưng vào trận cầu đinh toàn tàng hình.Kiểu như đang cầm lớp quậy sang nắm một đám hiền hiền vậy
 
cảm giác tu chè khá hưng phấn và nhiệt tình khi được huấn luyện chelsea,thấy lão thoải mái tự tin vẽ vời chiến thuật và cũng trả lời phỏng vấn rất nhiều.Dù gì thì Chelsea cũng đang giai đoạn trẻ hóa,toàn đám trẻ măng tiềm năng và ít sao lớn nên ít có mấy quả lật ghế,đá cũng tuân thủ chiến thuật,không dám làm mình làm mẩy,nhờ điều đó mà lão ghép cặp nào đá cũng ổn định.

Tu chè sẽ không phải đau đầu giống như khi ở Psg có quá nhiều sao tier 1,ai cũng cái tôi như núi nhưng vào trận cầu đinh toàn tàng hình.Kiểu như đang cầm lớp quậy sang nắm một đám hiền hiền vậy

ngay lúc mới về PSG lão đã bảo ko biết làm HLV hay là làm gì mà =))

dàn nhân sự hiện tại của Chelsea quá tiềm năng về chất và lượng, giờ cần thầy giỏi để unlock, hy vọng Tuchè làm được :))

giờ Chelsea vẫn cần phải nâng cao khâu tấn công cuối cùng + cách xử lý khi gặp các đội đá Kiểm soát cùng hệ với mình :(fight)

thật chứ nhìn hậu vệ Chelsea bây giờ đéo nghĩ dưới thời anh Lâm mình chửi mấy ông thần đó hơn súc vật =))
 
Năm ngoái những con ng này PL thủng cmn 54 bàn. Mùa giải còn 10 trận nữa mỗi trận thủng 3 bàn mới thủng hơn mùa trước 1 bàn.
 
Các chuyên gia khẩu hình đã đọc được nội dung mà Thomas TuChel dặn dò Emerson trước khi vào sân:
- Emer nghe bố dặn này
Ba năm nuôi nấng một ngày dùng quân
Cho nên mày chớ phân vân
Vào sân phút cuối vung chân ghi bàn
Bố xem mày số an nhàn
Vài ba bước chạy bảng vàng ghi danh!

vl thơ =)))))
 
Mai bốc thăm nếu tránh đc PSG và MC thì ngon, còn lại cân tất, kể cả Real, Liv cũng xơi.
Đẹp nhất vẫn là Porto và Dortmund.
 
Nghi đám UEFA thích drama nên lại dàn xếp cho gặp PSG hoặc Bayern Munich lắm :-?
 
t chắc khả năng đến 99.99% là sẽ gặp lại PSG nhé :))
 
Back
Top