Ninja
C O N T R A
Mình đang là sv Genetic, dù ngôi trường này ko dạy mình đồ họa nhưng mình vẫn thích học nó, mình cũng thích học đồ họa nữa, và quyết tâm theo đuổi đồ họa làm sự nghiệp chính. Đến với đồ họa từ năm mình năm lớp 11, mình thấy người ta có thể chỉnh sửa những tấm ảnh rất ngộ nghĩnh và lồng những tấm ảnh vào nhau, điều đó làm mình thích thú vô cùng. Mình cũng muốn làm tặng người mình thầm yêu 1 tấm và chính từ lí do đó mình đã bắt tay vào học photoshop. Ngày đó máy mình ko xịn đâu, PenIII, màn hình lồi, chạy chậm rì, đã thế mình lại chay bản Cs(8.0), nhưng ko sao, vẫn vượt qua được. Ngày đầu tiên, với những kiến thức tin học còn bập bõm mà đã phải thực hành với những tool của photoshop quả đã gây rất nhiều khó khăn cho mình, suốt cả buổi chiều ngày đâu tiên, sau 4 tiếng đồng hồ vật lộn, mình cũng đã mò mẫm ra layer và viết chữ::(. Dù biết là đơn giản nhưng là tự học nên mình mừng lắm.Gần 1 tháng trời, mình đã quen dần với các tool của shop và có thể vận dụng chúng khá thành thục. Có lẽ mình nhận ra rằng bất kì ai học photoshop lúc đầu cũng đều thích thú và muốn vận dụng chúng hết vào tác phẩm của mình, tấm hình có thể lem nhem nhưng vui vì mình biết làm thứ đó:p.Ngày đó mình cũng ko có tư liệu nhiều, toàn phải ra net lấy tư liệu ảnh về, ko có usb đâm ra phải cầm đĩa mềm(1.44mb, mỗi lần cũng lắm được 8 cái ảnh cỡ to),mà mạng ngày đó là mạng điện thoại nên delay và chậm kinh,mỗi lần nhớ lại là hãi hùng.Tính đến nay sau gần 4 năm, mình đã có rất nhiều tư liệu ảnh(gần 4gb).Thực sự lúc trước mình học photoshop chỉ để nghịch chứ ko chọn làm ngành theo đuổi như bây giờ. Có lẽ nó ko đòi hỏi quá nhiều phương pháp luận như mấy môn lập trình mà mình căm ghét, và được thỏa sức thể hiện ý tưởng của mình. Nếu nói về mặt lý thuyêt thì mình cũng ko biết nhiều lắm đâu, kinh nghiệm làm lâu năm, chăm hay ko bằng tay quen nên mình có thể xử lý nhanh 1 tấm hình mà ko mất quá nhiều thao tác như những cuốn sách dạy shop. Trong 1 lần, công ty chị mình cần thiết kế tờ rơi và áp phích quảng cáo, chị mình làm trưởng phong maketing(ko có ý khoe gì đâu nhé @_@) thấy phòng thiết kế làm không đẹp, ko chỉ có chị mình mà ban giám đốc cũng thấy vậy, thế là chị mình về bảo mình làm. Sau 1 ngày ngồi hì hục, mình gửi thử đi xem thế nào, và thế là ai cũng khen đẹp, ko quá cầu kì, phô diễn mà vẫn giữ được nét đẹp công nghệ. Qua đó mình mới thấy 1 điều, dù có giỏi lý thuyết photoshop đi nữa nhưng cũng chưa chắc làm đã đẹp, quan trọng là cách phối màu, xắp xếp bố cục. Do đó mình quyết định ko học những chương trình đồ họa khác vội, trước tiên mình học về hội họa, mình mời hẳn 1 giáo viên hội họa về gia sư, dạy cho mình bố cục màu sắc,hình khối. Theo mình nghĩ đấy mới chính là nền móng chắc của người thiết kế đồ họa, dù anh có biết nhiều kĩ thuật nhưng ko biét cách xắp xếp thì tác phẩm ko khác gì 1 mớ lộn xộn. Mình ko biết các trường arena dạy cái gì nhưng trong lớp mình cũng có mấy người học, sách vở cũng thường thôi, ko có gì to tát cả. Mình tự nhận mình khá hơn họ. Các bạn nào có theo đồ họa thì khi đọc bài này cũng tự tin lên, đừng có thấy trường này trường kia xịn mà chạy theo, lý thuyết thì cũng chỉ có thế thôi,hãy học từ cái căn bản nhất. Đây là bài học rút ra từ kinh nghiệm bản thân nên ko rõ có sai sót gì ko
. Chúc may mắn!!!!


