sucu147
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/08
- 105
- 3
Ai học lớp 11 sang năm lên lớp 12 ,giơ tay lên nào 
Hồi cấp 2 ,năm lớp 9, vùi đầu hoc như điên ,cũng kết 1 đứa nhưng ma lúc đó lại nhát(đến giờ vẫn chưa hết bệnh) nói chuyện thì cả năm nói đựoc 1 ,2 tiếng với nó , vậy mà cuối năm đinh chạy ra tỏ tình vào cái ngày thi chuyển cấp ,mà lại nhát ,giờ thấy hối hận
Bạn bè cấp 2 duy nhất thân đựoc có 1 đứa cấp 3 thì không có ,nhưng ma tập thể lớp cũng hòa đồng ,doàn kết lắm........
Rồi cũng sẽ giống những bạn trên nói ,cũng giống thời cấp 2 lên cấp 3 thôi ,hôi tiếc buồn ,nhưng đến 1 lúc nào đó ,cảm giác đó lại lắng xuống và cũng buồn có thể là do hối tiếc thôi nhỉ ,chắc là do đeo duổi ai đó mà chưa đến đâu nên hối tiếc ,buồn thôi :)

Hồi cấp 2 ,năm lớp 9, vùi đầu hoc như điên ,cũng kết 1 đứa nhưng ma lúc đó lại nhát(đến giờ vẫn chưa hết bệnh) nói chuyện thì cả năm nói đựoc 1 ,2 tiếng với nó , vậy mà cuối năm đinh chạy ra tỏ tình vào cái ngày thi chuyển cấp ,mà lại nhát ,giờ thấy hối hận
Bạn bè cấp 2 duy nhất thân đựoc có 1 đứa cấp 3 thì không có ,nhưng ma tập thể lớp cũng hòa đồng ,doàn kết lắm........
Rồi cũng sẽ giống những bạn trên nói ,cũng giống thời cấp 2 lên cấp 3 thôi ,hôi tiếc buồn ,nhưng đến 1 lúc nào đó ,cảm giác đó lại lắng xuống và cũng buồn có thể là do hối tiếc thôi nhỉ ,chắc là do đeo duổi ai đó mà chưa đến đâu nên hối tiếc ,buồn thôi :)

. Ngày cuối cùng thi TN là ngày mình có cảm giác như đã được tự do vậy. thoát khỏi cấp 3 như là thoát khỏi nhà tù 