saucholoi
Mr & Ms Pac-Man
- 21/2/06
- 239
- 1
Chả là thế này,mấy hôm trước ở nhà hàng xóm em nó đang xây nhà nhưng lạ một cái là có 1 thanh niên khá trẻ là người tây mặc quần đùi cởi trần,xúc cát và đội cát lên đầu như 1 anh thợ xây,thấy anh tây đó là hùng hục sáng đến tối em rất lấy làm lạ,hỏi ra là anh ta sang việt nam để du lịch nhưng bị bọn nó cướp hết sạch hành lý và tiền trong người,giờ không còn gì để ăn nên anh ta đã đi tìm cái nhà hàng xóm đang xây dựng để làm thợ xây.
Mẹ em thấy anh ta khổ quá,ban ngày thì làm ban đêm thì thấy anh ta toàn nằm vật vả ở vỉa hè,mẹ em mới cho thanh niên đó 2 quả táo và 200K VND thì anh ta chỉ xin 1 quả
và nhất quyết anh ta không lấy quả táo còn lại và 200k VND,anh ta cứ no no no,nhất quyết 1 mực chỉ xin 1 quả táo và giải thích em nghe thoáng thoáng qua thì anh ta phải làm cái này để duy trì chờ cho đến khi người nhà gửi tiền rồi anh ta về.
EM càng nghĩ càng thấy phục anh tây đó,ví như mình mà trong hoàn cảnh đó chắc chết quá thôi!
Không biết ai đã trải qua hoàn cảnh tương tự như trên chưa:)
Mẹ em thấy anh ta khổ quá,ban ngày thì làm ban đêm thì thấy anh ta toàn nằm vật vả ở vỉa hè,mẹ em mới cho thanh niên đó 2 quả táo và 200K VND thì anh ta chỉ xin 1 quả
và nhất quyết anh ta không lấy quả táo còn lại và 200k VND,anh ta cứ no no no,nhất quyết 1 mực chỉ xin 1 quả táo và giải thích em nghe thoáng thoáng qua thì anh ta phải làm cái này để duy trì chờ cho đến khi người nhà gửi tiền rồi anh ta về.
EM càng nghĩ càng thấy phục anh tây đó,ví như mình mà trong hoàn cảnh đó chắc chết quá thôi!
Không biết ai đã trải qua hoàn cảnh tương tự như trên chưa:)



Mà cái tính của những người thích sống tự do, thích đi du lịch là thế. Rất thân thiện, rất biết giữ gìn phép tắc để làm đẹp cho đất nước của mình ^^
Thà ko cho mình chứ tự dưng qua cho anh mình 
