Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Thật sự tớ cũng ko biết nói sao nữa tóm gón lại là tớ và gf hiện tại đang rất ổn tốt hơn bao giờ hết.
Thình thoảng đi chơi vs cô ấy tớ thật sự rất thích cái không gian 2 đứa 1 mình yên lặng nắm tay nhau tâm sự đủ thứ , thật sự với tớ thế là quá tuyệt vời.
Có thằng bạn suốt ngày có cứ hỏi thế mày đã làm ăn gì chưa rồi tựa tương tự những câu có ý khích như thế.
Tớ thì ko thích làm chuyện ấy đv người con gái mình yêu nhưng ko biết như thế liệu có tốt hay ko.
theo mấy cậu thì trong t/y khi đã thân thiết rồi có nên nghĩ đến chuyện đó ko :)
Thình thoảng đi chơi vs cô ấy tớ thật sự rất thích cái không gian 2 đứa 1 mình yên lặng nắm tay nhau tâm sự đủ thứ , thật sự với tớ thế là quá tuyệt vời.
Có thằng bạn suốt ngày có cứ hỏi thế mày đã làm ăn gì chưa rồi tựa tương tự những câu có ý khích như thế.
Tớ thì ko thích làm chuyện ấy đv người con gái mình yêu nhưng ko biết như thế liệu có tốt hay ko.
theo mấy cậu thì trong t/y khi đã thân thiết rồi có nên nghĩ đến chuyện đó ko :)
Bạn thấy cần thì làm, sao phải nghe bọn khác làm gì...
về sau đến đc với nhau thì làm thế nào đây ??? 
