hyu
Mr & Ms Pac-Man
- 7/1/03
- 132
- 0
Hyu tui biết đến diễn đàn này là do tìm tài liệu để chơi diaplo, rồi hay vào là do chơi loạn 12sq, hôm nay phải ngày đen đủi, bị dập tơi tả, kô quân, kô lính ngồi buồn chả biết làm gì, bèn dạo một vòng cho qua ngày.
Trình aoe của hyu mỗ thì cũng phình phường, nhưng qua đây đọc một số bài, tự dưng nghĩ ra một chuyện kinh người, có thể ảnh hưởng nền Mỹ thuật của nước nhà...
Chuyện có thể bắt đầu từ một cô gái, nàng là một cao thủ aoe, trình của nàng có thể là đến mức ... e hèm cứ cho là một "công lý viên" đi. Nhưng cao nhân thì ắt có cao nhân trị, một ngày kia nàng bị một aoe giang hồ kô tên tuổi (cao thủ thường ẩn mình) hạ đo ván, kô gỡ nổi một ván. Tất nhiên thua thì phải gỡ, kô đánh thắng được chính diện thì ta đánh kiểu khác... chỉ sau một thời gian ngắn tay aoe kia (đã mất đi hai chữ giang hồ) chỉ mong được bại dưới tay nàng. (Ngu thì chết, anh hùng thường đứt bóng bởi mỹ nhân... chuyện này kô có gì để bàn).
Tình yêu của họ ngày càng lớn và đến một ngày họ quyết định cưới nhau. (cũng có thể do nàng thù dai muốn củ hành chàng suốt đời) Và hôn nhân là kết thúc của tình yêu, và cũng là cao thủ aoe nên họ thường giải quyết mâu thuấn bằng thi đấu, anh thắng thì là anh đúng, anh thua thì tôi đúng, hay là ai thua thì phải đi rửa bát. (Chuyện này thì chỉ có hai người khổ, túm lại là chưa có gì...).
Rồi một ngày kia con họ đi nhà trẻ (sản phẩm tất yếu của tinh yêu)
Và ngày đầu tiên cô giáo hỏi:
-Cô đố các em ông mặt trời mầu gì?
-Cháu thưa cô, mầu 2 ạ
...
Thế tia nắng mầu gì?
-Cháu thưa cô, mầu 3 ạ
....
- Nhà cháu ở đâu để tối cô đến chơi (thi đấu)
Sợ vãi lúa, thế này thì còn gì là bảng mầu cơ bản nữa...[/b]
Trình aoe của hyu mỗ thì cũng phình phường, nhưng qua đây đọc một số bài, tự dưng nghĩ ra một chuyện kinh người, có thể ảnh hưởng nền Mỹ thuật của nước nhà...
Chuyện có thể bắt đầu từ một cô gái, nàng là một cao thủ aoe, trình của nàng có thể là đến mức ... e hèm cứ cho là một "công lý viên" đi. Nhưng cao nhân thì ắt có cao nhân trị, một ngày kia nàng bị một aoe giang hồ kô tên tuổi (cao thủ thường ẩn mình) hạ đo ván, kô gỡ nổi một ván. Tất nhiên thua thì phải gỡ, kô đánh thắng được chính diện thì ta đánh kiểu khác... chỉ sau một thời gian ngắn tay aoe kia (đã mất đi hai chữ giang hồ) chỉ mong được bại dưới tay nàng. (Ngu thì chết, anh hùng thường đứt bóng bởi mỹ nhân... chuyện này kô có gì để bàn).
Tình yêu của họ ngày càng lớn và đến một ngày họ quyết định cưới nhau. (cũng có thể do nàng thù dai muốn củ hành chàng suốt đời) Và hôn nhân là kết thúc của tình yêu, và cũng là cao thủ aoe nên họ thường giải quyết mâu thuấn bằng thi đấu, anh thắng thì là anh đúng, anh thua thì tôi đúng, hay là ai thua thì phải đi rửa bát. (Chuyện này thì chỉ có hai người khổ, túm lại là chưa có gì...).
Rồi một ngày kia con họ đi nhà trẻ (sản phẩm tất yếu của tinh yêu)
Và ngày đầu tiên cô giáo hỏi:
-Cô đố các em ông mặt trời mầu gì?
-Cháu thưa cô, mầu 2 ạ
...
Thế tia nắng mầu gì?
-Cháu thưa cô, mầu 3 ạ
....
- Nhà cháu ở đâu để tối cô đến chơi (thi đấu)
Sợ vãi lúa, thế này thì còn gì là bảng mầu cơ bản nữa...[/b]