minh_loc_soay
Youtube Master Race
- 25/4/11
- 0
- 0
- Banned
- #1
Chuyện của mình buồn lắm các bạn ạ. Chả là mình mới học năm thứ nhất đại học thôi. Kinh nghiệm về chuyện yêu đương chẳng có gì cả. Mà thực ra mình cũng chẳng quan tâm lắm.
Thế rồi vô tình mình để ý một cô bé ở cùng giảng đường với mình (nhưng khác lớp), cũng bình thường thôi, như bao cô sinh viên khác, học bình thường, tính ít nói, mắt cận thị, chạy xe Wave 110. Không có gì nổi trội cả, rồi một hôm nàng đi SH đến lớp, mình chợt ngỡ ngàng (công nhận con gái đi SH rất hợp). Thế rồi mình thích, rồi mình bám theo nàng về tận nhà, mình thấy BMW nhà nàng đỗ ở sân. Và mình đã phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của nàng. Mình yêu ẻm mất rồi. Yêu si mê, Yêu điên dại.
Phải khó khăn lắm mình mới mời được nàng đi uống nước, dù nghèo nhưng mình cũng chạy vạy được ít tiền để mời nàng ra quán Hightland cho sành điệu một tý, dù ít học nhưng mình cũng biết tầm quan trọng của buổi hẹn hò đầu tiên. Bởi thế cho nên mình đã mượn ông chú mình con Iphone 4 (mình nói phét là mượn chơi game); mình nhét Sim của mình vào thế là phi đến điểm hẹn.
Nàng đã chờ mình ở đó, trước mặt là 1 cốc cà phê và chiếc Iphone 3G. Mình nháy mắt chào nàng ngồi xuống gọi nước và 2 đứa trò chuyện rất vui vẻ, nàng có vẻ thích mình
Rồi theo kịch bản sắp sẵn: đứa bạn gọi vào máy của mình.
Mình điềm nhiên rút con IPhone 4 ra nghe, sau vài câu luyên thuyên mình tắt máy và đặt xuống bàn. Nàng mắt tròn mắt dẹp:
- Máy IP4 cậu mua bao nhiêu tiền vậy
- Rẻ mà 20 củ hàng quốc tế đóa.
- Đẹp quá cho tớ xem với.
Nàng say mê xem chiếc IP ... rồi bất chợt chiếc điện thoại phát ra mấy âm thanh kinh dị .... Ô ... Year...Ôhh ...year (bỏ mẹ rồi ông chú cài phim ssee..ếch trong máy).. các bàn xung quanh ngoái lại nhìn 2 đứa.
nàng đỏ chín mặt đưa máy cho mình, mình cuống quá chẳng biết tắt thế nào? (Có phải điện thoại của mình đâu?) Trong lúc mình loay hoay thì nàng lại quầy thanh toán tiền và bỏ đi.
Thế đấy các bạn ạ. Giờ mình phải giải thích với nàng thế nào? Ai giúp mình với
Thế rồi vô tình mình để ý một cô bé ở cùng giảng đường với mình (nhưng khác lớp), cũng bình thường thôi, như bao cô sinh viên khác, học bình thường, tính ít nói, mắt cận thị, chạy xe Wave 110. Không có gì nổi trội cả, rồi một hôm nàng đi SH đến lớp, mình chợt ngỡ ngàng (công nhận con gái đi SH rất hợp). Thế rồi mình thích, rồi mình bám theo nàng về tận nhà, mình thấy BMW nhà nàng đỗ ở sân. Và mình đã phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của nàng. Mình yêu ẻm mất rồi. Yêu si mê, Yêu điên dại.
Phải khó khăn lắm mình mới mời được nàng đi uống nước, dù nghèo nhưng mình cũng chạy vạy được ít tiền để mời nàng ra quán Hightland cho sành điệu một tý, dù ít học nhưng mình cũng biết tầm quan trọng của buổi hẹn hò đầu tiên. Bởi thế cho nên mình đã mượn ông chú mình con Iphone 4 (mình nói phét là mượn chơi game); mình nhét Sim của mình vào thế là phi đến điểm hẹn.
Nàng đã chờ mình ở đó, trước mặt là 1 cốc cà phê và chiếc Iphone 3G. Mình nháy mắt chào nàng ngồi xuống gọi nước và 2 đứa trò chuyện rất vui vẻ, nàng có vẻ thích mình
Rồi theo kịch bản sắp sẵn: đứa bạn gọi vào máy của mình.
Mình điềm nhiên rút con IPhone 4 ra nghe, sau vài câu luyên thuyên mình tắt máy và đặt xuống bàn. Nàng mắt tròn mắt dẹp:
- Máy IP4 cậu mua bao nhiêu tiền vậy
- Rẻ mà 20 củ hàng quốc tế đóa.
- Đẹp quá cho tớ xem với.
Nàng say mê xem chiếc IP ... rồi bất chợt chiếc điện thoại phát ra mấy âm thanh kinh dị .... Ô ... Year...Ôhh ...year (bỏ mẹ rồi ông chú cài phim ssee..ếch trong máy).. các bàn xung quanh ngoái lại nhìn 2 đứa.
nàng đỏ chín mặt đưa máy cho mình, mình cuống quá chẳng biết tắt thế nào? (Có phải điện thoại của mình đâu?) Trong lúc mình loay hoay thì nàng lại quầy thanh toán tiền và bỏ đi.
Thế đấy các bạn ạ. Giờ mình phải giải thích với nàng thế nào? Ai giúp mình với

Chắc phim cậu kém chất lượng , mà em ấy mò gì mà trúng đấy thế 
.

