Nguyên ngày hôm nay không nhận được tin gì nên cũng chưa biết trả lời mọi người ra sao. Còn cái trường kia như vậy thì mình sẽ nhắn lại cho gia đình.
Chuyện cắt mạng, cắt cơm thì là do bố mẹ nghĩ nó sẽ trốn ra ngoài online nhà bạn sau giờ học thêm, càng khó quản lí. Cơm nhà thì không biết trong năm thế nào, mỗi độ mình về thăm nhà thì thấy nó bỏ bữa nhiều lắm.
Em mình gần đây rất hay vặc lại bố mẹ, cho rằng bố mẹ và anh chị không hiểu được thế hệ của nó, dạng như nó tin nó đã chín chắn và biết suy xét, biết chọn bạn mà chơi, biết giữ mức quan hệ để không bị gì. Vấn đề là giờ không cách nào làm cho cho nó hiểu là có thể nó chưa đạt đến trình độ ấy, mẹ mình trước mắng nhiều sau cũng nghĩ là nó sẽ đâm lỳ ra nên chuyển phương pháp tiếp cận gần gũi, nhường nhịn nó rất nhiều, mỗi cái nó có vẻ không tin tưởng và cởi mở nữa.
Nó cũng dạng emo trên mạng (có vào được blog nó, đủ kiểu yêu đương emo 9x lung tung của teen nhưng sau khi nó biết được mình xem thì đã xóa hết blog), mình không ngại nó đòi tự tử vì tính nó nếu nó muốn làm thì sẽ im im tính toán mà làm chứ không phải bù lu bù loa dọa nạt, mình chỉ sợ nó bất mãn gia đình, bỏ luôn cả cái ham muốn thành tích điểm số hoặc bỏ nhà đi thì lợn hơi què thành lợn què hẳn...
Dù sao nó cũng là em mình, ba mình vì nó cũng bệnh với buồn nhiều, tính tình hay cáu gắt, không phóng khoáng như xưa, chán nản không muốn làm giàu thêm nữa.
Đúng là nó có trách bố mẹ vứt tiền không quan tâm đến nó nhưng thực sự thì không phải như thế, hai anh em mình lớn lên không có mẹ, ba đi làm cả tuần cả tháng mới gặp nhau một chút, nó từ nhỏ đến lớn sống cạnh bố mẹ, được chăm sóc đầy đủ chứ không phải theo kiểu vung vít mà vẫn thành ra như thế.
Chuyện cắt mạng, cắt cơm thì là do bố mẹ nghĩ nó sẽ trốn ra ngoài online nhà bạn sau giờ học thêm, càng khó quản lí. Cơm nhà thì không biết trong năm thế nào, mỗi độ mình về thăm nhà thì thấy nó bỏ bữa nhiều lắm.
Em mình gần đây rất hay vặc lại bố mẹ, cho rằng bố mẹ và anh chị không hiểu được thế hệ của nó, dạng như nó tin nó đã chín chắn và biết suy xét, biết chọn bạn mà chơi, biết giữ mức quan hệ để không bị gì. Vấn đề là giờ không cách nào làm cho cho nó hiểu là có thể nó chưa đạt đến trình độ ấy, mẹ mình trước mắng nhiều sau cũng nghĩ là nó sẽ đâm lỳ ra nên chuyển phương pháp tiếp cận gần gũi, nhường nhịn nó rất nhiều, mỗi cái nó có vẻ không tin tưởng và cởi mở nữa.
Nó cũng dạng emo trên mạng (có vào được blog nó, đủ kiểu yêu đương emo 9x lung tung của teen nhưng sau khi nó biết được mình xem thì đã xóa hết blog), mình không ngại nó đòi tự tử vì tính nó nếu nó muốn làm thì sẽ im im tính toán mà làm chứ không phải bù lu bù loa dọa nạt, mình chỉ sợ nó bất mãn gia đình, bỏ luôn cả cái ham muốn thành tích điểm số hoặc bỏ nhà đi thì lợn hơi què thành lợn què hẳn...
Đúng là nó có trách bố mẹ vứt tiền không quan tâm đến nó nhưng thực sự thì không phải như thế, hai anh em mình lớn lên không có mẹ, ba đi làm cả tuần cả tháng mới gặp nhau một chút, nó từ nhỏ đến lớn sống cạnh bố mẹ, được chăm sóc đầy đủ chứ không phải theo kiểu vung vít mà vẫn thành ra như thế.
Chỉnh sửa cuối:

nói thật là mình có quen 2 thằng học trường trí đức thì đi ra bây h 2 thằng 1 là học trung cấp ( cũng ăn chơi chứ học gì ) thằng còn lại thì năm đầu học trung cấp CNTT năm 2 học trung cấp Dược và hiện tại đang là năm thứ 3 thì đang ở nhà nằm ngủ
, tụi nó nói trường đó dạy đậu TN thì dc còn dạy để đậu DH hay học hành cao hơn thì ít có cửa lắm
...........