Chuyện em gái tui

  • Thread starter Thread starter re][ic
  • Ngày gửi Ngày gửi

re][ic

The Warrior of Light
Tham gia ngày
22/5/07
Bài viết
2,325
Reaction score
5
Hôm nay bức xúc quá, cho phép tui lập 1 lúc 2 topic để tâm sự ..!!

Tui có em ruột là con gái, kém tui 3 tuổi..! Học trường cấp 3 chuyên (theo gen anh nó mà) Xinh bình thường, mũi tẹt, cao (1m7) nhưng ngực lép...!!!

Nó ngoan ngoãn. Chưa coi fim bậy bạ bao giờ (tui đoán thế..!), chăm học (chăm lắm, mỗi lần quên 1 từ TA là mở sách ra tra), bít oánh piano (học từ năm 8 tuổi), chăm làm (vệc nhà nó làm hết, tui chỉ phải đi đổ rác) .. nói chung là giống 1 đứa ngoan gia giáo

Nhưng nó luôn gọi tui = mày. Rồi còn chửi bậy. DM, VL, ĂN C, thằng chó v.v.. đầy đủ hết

Tui phải làm sao bây giờ! Nói mãi nó ko sửa!
 
re][ic;12196867 nói:
Hôm nay bức xúc quá, cho phép tui lập 1 lúc 2 topic để tâm sự ..!!

Tui có em ruột là con gái, kém tui 3 tuổi..! Học trường cấp 3 chuyên (theo gen anh nó mà) Xinh bình thường, mũi tẹt, cao (1m7) nhưng ngực lép...!!!

Nó ngoan ngoãn. Chưa coi fim bậy bạ bao giờ (tui đoán thế..!), chăm học (chăm lắm, mỗi lần quên 1 từ TA là mở sách ra tra), bít oánh piano (học từ năm 8 tuổi), chăm làm (vệc nhà nó làm hết, tui chỉ phải đi đổ rác) .. nói chung là giống 1 đứa ngoan gia giáo

Nhưng nó luôn gọi tui = mày. Rồi còn chửi bậy. DM, VL, ĂN C, thằng chó v.v.. đầy đủ hết

Tui phải làm sao bây giờ! Nói mãi nó ko sửa!
Táng vô mặt nó :|

Còn nhỏ ko dạy, lớn sẽ mất dạy ;))
 
Hồi bé tui toàn oánh cho nó khóc. Xong về nó mách mẹ..! Nhưng tui có 1 bí kíp. Đó là lúc nào nó khóc. Tui bảo nó nín đi. Nó nói:"khen em ngoan đi". Tui chỉ cần khen "ngoan" là nó im. CŨng ko mách mẹ nữa!

Lớn thì chịu rồi, nó đâu có ngu mãi. Dạo này tui cũng ko đánh nó nữa (mẹ tui suýt đuổi tui ra khỏi nhà vì tội đạp vào mặt nó)

Chửi mắng, rồi ngọt nhạt, rồi giả vờ buồn rầu cũng ko tác dụng với nó. Bây giờ tui phải đèo nó đi học hoặc cho nó dùng PC để nó gọi tui = "anh" 1 phát. Ôi từ "anh" quí giá..!!
 
herr her
em bác không xem linh tinh mà cũng biết chửi bậy cơ à :-o
 
Nó ngoan ngoãn

Nhưng nó luôn gọi tui = mày. Rồi còn chửi bậy. DM, VL, ĂN C, thằng chó v.v.. đầy đủ hết

Cái gì đấy ? =.=
 
Hơi mâu thuẫn , giáo dục , ăn học đàng hoàng mà kỳ vậy trời :-o
 
tới lúc này đành phải thú thực rồi... nó như vậy là vì TUI! TUI toàn chửi nó! Giờ hối lỗi cũng ko kịp nữa rùi! Tui chỉ sợ 1 ngày nào đó nó cũng DM, VL, ĂN C, thằng chó v.v.. đầy đủ hết với GIA ĐÌNH, BẠN BÈ và XÃ HỘI!!! Nó sẽ buộc mồm chửi ny và bị tát cho vỡ mõm!!!
 
Bí mật thu âm lại, phát cho mẹ nghe chơi =)) =)). Nhớ táng nó vài lần nổ sao bay răng nữa cho tởn.
 
Nói mãi không sửa thì méc ba má .
 
Mẹ tui biết! Nhưng cũng bất lực nốt. Giờ chắc phải đuổi nó khỏi nhà mất! Tui bị đuổi khỏi nhà tui sang nhà bác ở bt! Nhưng nó ra khỏi nhà, kiểu gì tụi ma cô cũng lôi kéo dụ dỗ! Nó sẽ thành GÁI, RAU, HÀNG, CAVE, Ô MAI DÂU.. thậm chí nó có thể đi đóng JAV, VAV!!!! Thôi tui ko dám tưởng tượng nữa. Mọi người giúp tui, tui sẽ gả nó cho!
 
Mọi người giúp tui, tui sẽ gả nó cho!
Lượn =.= Để về nghe chửi thâu đêm à ? Post ảnh lên đây coi còn xem xét.
Mẹ ông biết mà ko xử lý đc thì thua rồi , cho vào trại cải tạo.
 
Vậy bạn cứ nhẹ nhàng xưng hô anh em ,ngọt ngào ,dịu dàng với em ấy đi ,lâu dần thái độ của anh trai thay đổi thì em gái cũng thế :D
 
Muốn giúp thì chỉ có cách khuyên răn thôi. Em nó đã quen miệng rồi vì thấy đó là điêu bình thường do bác cũng sử dụng những từ đó để chửi em nó, thế là bác có 1 phần trách nhiệm đấy. Cá nhân bác thì khó dạy đc em nó rồi vì thế nào em bác cũng sẽ nói lại: "Anh chửi em như vậy sao giờ em chửi lại không đc?" . Cái này phải nhờ người ngoài uốn nắn thôi. Từ từ em nó sẽ thấm, đừng suy nghĩ quá tiêu cực sau này em nó thành "hàng" gì như bác nói. Sửa đc mà, bác đừng lo. Nếu nói chuyện không đc với em nó thì bác đưa nick em nó đây, Phở tâm sự dùm cho.( Nói trước giúp không vì muốn bác gả em nó cho tui đâu nhá=)) ).BTW, cố gắng hạn chế chửi em nó đi, có thế em nó mới phục mình, là anh thì mình phải làm gương cho em nó trước đã. Thân!:-*
 
ờ thì theo gen anh nó mà :-j
 
lần đầu tiên tớ thấy loại như này , học hành ngoan ngoãn giỏi mà toàn chửi thề :|
 
Thằng em mình cũng 9x, cơ mà chưa dám nói 1 câu nói bậy nào, hay có lẽ bạn cũng hay chửi nó = mấy câu bậy nên nó mới thế :-?
 
Thực ra tui cũng bít và cũng hạn chế rùi, nhưng vẫn thi thoảng buộc mồm >"< tui cũng nghĩ đó là cách ruy nhất có thể làm được vào thời điểm này, hi vọng 5 10 năm nữa nó sẽ ko chửi tui và gọi tui = anh trước mặt con nó, chông nó.

Lượn =.= Để về nghe chửi thâu đêm à ? Post ảnh lên đây coi còn xem xét.
Nó chửi mỗi tui thôi!

À quên. Thêm 1 chiện làm tui đau lòng! Bạn nó! Toàn con cá sấu. Nhưng hay đến nhà tui chơi. MÀ CÁI MẶT THÌ XỊ RA. Rồi KO THÈM CHÀO TUI 1 CÂU. Tui chả quan trọng lời chào đâu, nhưng tui với đám bạn nó ngồi cùng phòng, ăn cùng bàn.. tui cũng muốn chào hỏi nó cho đỡ kinh zị nhưng nó chỉ lườm lườm!! Trong này có ông nào có em ko. Tưởng tượng em ông đưa bạn về nhà và nó nhìn ông như 1 cục cức trôi sông không thèm chào hỏi dạ vâng liệu các ông có chịu đc ko
 
cool boy phải thay đổi thôi :-j. Chứ chỉ mỗi cool boy bị đối xử như thế thì còn phải nghi ngờ gì nữa.
 
chửi thề thật ra không xấu :-" nhưng phải biết sử dụng đúng cách , như tớ chửi thì có nhưng tùy hoàn cảnh , không phải tự nhiên bừa ra chửi thằng này con kia ông nọ bla bla bla
Tui có em ruột là con gái, kém tui 3 tuổi..! Học trường cấp 3 chuyên (theo gen anh nó mà) Xinh bình thường, mũi tẹt, cao (1m7) nhưng ngực lép...!!!
để ý ghê thế :-" , chạm rồi à \m/
 
Back
Top