Chuyện em gái tui

  • Thread starter Thread starter re][ic
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vậy thì chuẩn rồi, cái này là gậy ông đập lưng ông thôi :))

Không dạy được thì mặc kệ, tính tôi là vậy, nếu đã rèn thì phải rèn ngay từ bé, đến tuổi nó dở dở ương ương rồi mới dạy bảo thì gần như là quá muộn rồi. Với lại 1 phần do tác động của xã hội nữa, ví dụ như lớp nó có nhiều đứa thích văng tục, đú đởn chẳng hạn.
 
nó học chuyên mờ, ko hư cho lắm. Văng tục thì chắc là có rồi ..!

Mà này, các bác đọc cũng bít tui tâm sự theo phong cách nào rùi, đừng có nghiêm túc quá, tui sợ >"<
 
mọi người đừng quá nghiêm túc :-j. Chủ thớt sợ có ngày mọi người tìm chủ thớt chém đấy :-j.
 
CHo xem cái hình nó xem nào :-?
 
Tui có em ruột là con gái, kém tui 3 tuổi..! Học trường cấp 3 chuyên (theo gen anh nó mà) Xinh bình thường, mũi tẹt, cao (1m7) nhưng ngực lép...!!!
tưởng tượng ra đi cậu =)) , hình chi cho cao xa :-"
 
relic thật là vãi ....

Đọc mà chết cười.cứ giao em gái cậu cho tui.đảm bảo sau 1 tuần nó không còn nói bậy nữa.

Ở Hà Nội hay TP thế :-w
 
à ko, tui đã nói nhìu lần rồi, tui hoàn toàn nói sự thật, chỉ là cách viết hơi ngu si khác người đi 1 tí cho vui. Rất mong mọi người vừa tâm sự + thư giãn!

Em tui có ảnh đây, đang up..

Quái! Tui ko đính kèm được. Chờ tui up lên hót nhé

bbb.png


đây! ảnh ava thôi. COi người nó thôi. Ko cho coi mặt!
 
đừng có vác cá sấu vào rồi bảo em gái nhé,

cho cá sầu vào tui - rep 1 tuần
 
nhìn ảnh đó rồi đấy! Đúng cao 1m7, ngực lép, còn mặt thì bt nhưung thôi ai lại sâu hàng
 
Cái gì đấy , để ảnh dạng thumb bé tí sao coi đc =.= Phóng to lên cái.
Mà nó sn bao nhiêu ?
 
avatar thôi, sâu to sẽ thấy mặt. Các bác hiểu lòng tui rồi thì đừng vặn vẹo, làm tui thêm rầu lồng ..!! Tưởng tượng thằng anh vạch áo cho người xem tí xong cho coi mặt lun, các bác định cho tui thành cái mặc mo hử >"<
 
bác này chắc làm gì để con em khinh + ghét nên nó mới chửi = mấy cái từ ấy nhỉ :-?
nghĩ lại xem mình có làm gì phải tội với nó ko.
chắc nó cũng kể lể vớ máy con bạn nó vài điều xấu xa về ông nên bọn nó mới xem ông như:
1 cục cức trôi sông không thèm chào hỏi dạ vâng

nên dành vài phút ngẫm nghĩ về những tội lỗi mà mình đã từng làm với nó xem có gì quá đáng ko ;))
 
hị hị hình như không lép lắm,bác giao cho tôi đi tôi dạy cho ;))
Đảm bảo về không bao giờ dám chửi nửa câu \m/
 
ôi chú lại giống anh rồi, em gái anh ngày bé ngoan hiền lắm. Nhưng lớn lên do mình quá chiều nó + toàn xin tiền nó để đi chơi =)), nên nó bắt đầu nhờn, lên c3 đã bắt đầu cãi giả, bây giờ lên đh thì ôi thôi chửi láo v cl
Nói chung lúc nó chửi mà mình cần tiền thì mình bỏ qua, nhưng mà chửi đúng giờ anh lắm tiến thì anh fang ngay cái dép vào đầu, dạo này bị bố mẹ la vì tội nói láo nên cũng đỡ đi tí chút, nhưng lên ở với anh là đâu lại vào đó, chán.
 
quá đáng thì hẳn nhiên là nhiều rồi, thử hỏi trong này, mấy ông có em kém mình ít tuổi, lại ko làm gì thất đức với nó. Có điều nó đối với tôi tàn ác quá. SN nó tui tặng nó chữ "NHẪN". Ai cũng tưởng nhẫn nhịn. Hhaaha, mình thật cao tay
 
ui trời ơi
tui ko bít ông nói xạo hay thật nữa
nếu thật thì đưa đc nhà đây tui tới giáo huấn em gái ông cho (:|
 
Đây là box Tâm sự mà. Đề nghị MOD move qua bên Thư giãn đi.
 
hô hô nhìn xa cũng chất chơi ra phết đấy chứ;))
 
Đây là box Tâm sự mà. Đề nghị MOD move qua bên Thư giãn đi.
--> đừng, thà cắt tai tui đi còn hơn là move qua đó, chắc chết lun
 
sao lại Move qua thư giãn , bác muốn chết à :-"
 
Back
Top