áo cộc tay
Youtube Master Race
- 6/2/10
- 39
- 0
Tớ là con 1 trong nhà...
Trước kia gia đình tớ rất vui vẻ, bố tớ là người ít nói, sống có trách nhiệm với gia đình, tớ rất vui vì điều đó. Nhưng khổ nỗi ông là người rất hay đánh ghen mặc dù mẹ của tớ ko làm việc gì sai trái cả..Suốt từ khi tớ còn bé đến bây giờ đi học xa nhà bố tớ vẫn vậy. Từ nhỏ tớ đã nhiều lần chứng kiến bố quát nạt uy hiếp mẹ, bảo rằng mẹ tớ đi làm về khuya là có lý do rồi bảo là đi trai v.v..lúc đó tớ chỉ biết ngồi khóc mà ko làm đc gì cả..rồi mọi chuyện cũng dần qua đi gia đình tớ lại vẫn vui vẻ....
Bố tớ đánh ghen nhiều cái rất vô lí. Bạn bè của mẹ tớ rủ đi chơi đâu đó cho vui chứ ở nhà cả ngày mãi cũng chán ( mẹ tớ nghỉ hưu rồi ), có khi rủ đi uống cà phê v.v.. Mẹ tớ rất vui vì điều đó vì từ xưa mẹ tớ chưa lần nào đi như thế cả ( bạn bè mẹ tớ toàn người tử tế nha, lại đối xử với gia đình mình tốt nữa
).. Thế mà 1 lần nữa Bố tớ lại nghi oan cho Mẹ, lai bảo là đi trai này trai nọ nữa..
Rồi có chuyện Mẹ tớ đi làm việc giúp gì tớ (vì gì tớ có việc bận xa nhà 1 tháng nhờ Mẹ mình chăm sóc 2 đứa con của gì ).. Thế mà Bố tớ lại bảo là đi chới chứ việc gì, lại ko lo việc nhà cửa nữa...
Rồi có lúc Bố cấm Mẹ tuyệt đối ko quan hệ với người ngoài nữa ..v.v...
Trong khi bố lại có người đàn bà khác ...
....
Từ chuyện đó mà Bố Mẹ tớ cãi nhau suốt, việc quan tâm đến gia đình và con cái ông cũng thoái thác luôn.. tớ thức sự thất vọng về Bố. Chuyện xảy ra cũng từ tết năm ngoái rồi, và kéo đến tận năm nay, Tớ khuyên can Bố mãi mà ông ko chịu nghe lại còn bảo Mày con nít biết gì mà nói. Tớ thương Mẹ lắm, lúc nào cũng chỉ tâm sự với Mẹ...
Tết này tớ thực sự chẳng muốn về nhà nữa, về nhà lại chứng kiến không khí căng thẳng, thực sự rất chán và thất vọng....
Trước kia gia đình tớ rất vui vẻ, bố tớ là người ít nói, sống có trách nhiệm với gia đình, tớ rất vui vì điều đó. Nhưng khổ nỗi ông là người rất hay đánh ghen mặc dù mẹ của tớ ko làm việc gì sai trái cả..Suốt từ khi tớ còn bé đến bây giờ đi học xa nhà bố tớ vẫn vậy. Từ nhỏ tớ đã nhiều lần chứng kiến bố quát nạt uy hiếp mẹ, bảo rằng mẹ tớ đi làm về khuya là có lý do rồi bảo là đi trai v.v..lúc đó tớ chỉ biết ngồi khóc mà ko làm đc gì cả..rồi mọi chuyện cũng dần qua đi gia đình tớ lại vẫn vui vẻ....
Bố tớ đánh ghen nhiều cái rất vô lí. Bạn bè của mẹ tớ rủ đi chơi đâu đó cho vui chứ ở nhà cả ngày mãi cũng chán ( mẹ tớ nghỉ hưu rồi ), có khi rủ đi uống cà phê v.v.. Mẹ tớ rất vui vì điều đó vì từ xưa mẹ tớ chưa lần nào đi như thế cả ( bạn bè mẹ tớ toàn người tử tế nha, lại đối xử với gia đình mình tốt nữa
).. Thế mà 1 lần nữa Bố tớ lại nghi oan cho Mẹ, lai bảo là đi trai này trai nọ nữa..Rồi có chuyện Mẹ tớ đi làm việc giúp gì tớ (vì gì tớ có việc bận xa nhà 1 tháng nhờ Mẹ mình chăm sóc 2 đứa con của gì ).. Thế mà Bố tớ lại bảo là đi chới chứ việc gì, lại ko lo việc nhà cửa nữa...
Rồi có lúc Bố cấm Mẹ tuyệt đối ko quan hệ với người ngoài nữa ..v.v...
Trong khi bố lại có người đàn bà khác ...
....
Từ chuyện đó mà Bố Mẹ tớ cãi nhau suốt, việc quan tâm đến gia đình và con cái ông cũng thoái thác luôn.. tớ thức sự thất vọng về Bố. Chuyện xảy ra cũng từ tết năm ngoái rồi, và kéo đến tận năm nay, Tớ khuyên can Bố mãi mà ông ko chịu nghe lại còn bảo Mày con nít biết gì mà nói. Tớ thương Mẹ lắm, lúc nào cũng chỉ tâm sự với Mẹ...
Tết này tớ thực sự chẳng muốn về nhà nữa, về nhà lại chứng kiến không khí căng thẳng, thực sự rất chán và thất vọng....
, nhà bạn ở đâu vậy ? gần nhà cách đây mấy tháng cũng xảy ra chuyện 2 vc cãi nhau om tỏi vì ông chồng ghen bà v đi khuya mới vế 

