Chuyện tình tay 3

  • Thread starter Thread starter Hyunbo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Giờ trong lòng mình đang đấu tranh tư tưởng, 1 là ở lại đấu tới cùng quyết giành lại dc tình cảm ban đầu của gấu (đồng thời cách này khá đau vì biết gấu sẽ thỉnh thoảng đi chơi với thằng kia và chả biết 2 ng có ôm kiss gì ko :3cool_nosebleed:), 2 là quyết định ra đi bỏ tất cả những kỉ niệm hồi trước, Sài Gòn này nơi nào cũng có bóng dáng 2 đứa, nói thật là ra đi là quyết định mà mình ko bao h muốn làm nhưng thật sự cùng đường thì chẳng còn cách nào khác :9cool_too_sad:
thua cuộc rồi, còn đấu với tranh gì nữa vứt ảnh lên đây để chúng e giành dựt nè

- - - Updated - - -

bạn gái chủ thớt đang bỏ thì tiếc, vương thì tội
 
coi phim hàn chưa. mình thích nhất mấy con phe ác. nó bu bám mồi chài ko từ thủ đoạn, tuyệt đối trung thành và chung thủy với người yêu. thằng kia có hắt hủi có đánh đập nó vẫn ko buông. Còn con phe chính thì chỉ cần thằng kia phạm sai lầm nhỏ hay là sa cơ lỡ vận là khóc lóc đòi chia tay. bà mẹ nó chứ mấy con phe chính trong phim hàn như mấy con công nhân nghành, nhìn ngứa mắt. yêu yêu mẹ đi còn bày đặt đổ thừa hàn cảnh.
mà mấy cái bộ phim hàn nó sao sao ấy. 1 con 2 thằng, 2 con 1 thằng, 2 con 2 thằng(nó yêu chéo thì chấp nhận là hay. đằng này 2 đứa yêu nhau còn cặp kia phá đám. mẹ ghét nhất cái thể loại này mà nó cứ gặp miết.). rồi cứ cuối phim là ung thư hay bị xe cán(thằng đạo diễn luôn ko muốn kết thúc có hậu, mà mấy đứa này trông nó chết mẹ hết đi nên ủng hộ thằng đạo diễn).


Cmnr :D Cho mí con giả nai phát tởm nhấn nút cho lẹ :D


2 là quyết định ra đi bỏ tất cả những kỉ niệm hồi trước, Sài Gòn này nơi nào cũng có bóng dáng 2 đứa, nói thật là ra đi là quyết định mà mình ko bao h muốn làm nhưng thật sự cùng đường thì chẳng còn cách nào khác :9cool_too_sad:

Ở đây k bỏ kỉ niệm đc hả @_@ Luỵ quá ng ơi ... noá phũ cho như zị r mà k tỉnh đc nữa ...
 
Ca này nát như tương tàu, trai thì tính trẻ con đàn bà, gái thì cũng thuộc dạng ẩm ương.

Muốn nối lại cũng dễ thôi, đơn giản lắm, chú chả phải làm gì sất cứ bình chân như vại cho anh, chia tay cũng chả chia tay mà hàn gắn cũng chả hàn gắn, cứ lập lờ như thế cho anh. Khoảng từ 1 ~ 3 tháng sau gái sẽ tự chạy về đòi hàn gắn với chú. A nói sai thì từ nay không mò vào cái box này nữa.

Nhưng a nói thật, ca này nối lại làm gì, rồi cũng chỉ nát hơn thôi.
 
Tóm lại là quả báo thui, trước lăng nhăng suốt h người ta nó lăng nhăng thì phải chịu chứ trách cái giề, níu kéo làm giề nữa
 
Gấu muốn xem mình là người hơn cả anh em ruột, gấu nói ở bên cạnh ku kia happy thật nhưng cứ nghĩ về mình mãi, gấu cũng sợ mình sẽ làm một vố gấu hụt hẫng như ngày xưa, bảo là bất quá không quen ai trong 2 người hết :9cool_too_sad:, gấu muốn trong cs đôi lúc buồn phiền thì có thể tìm đến mình tâm sự và khi mình vấp ngã gì gấu vẫn muốn ở bên cạnh mình, em ấy bảo em ấy ko rời xa mình đâu kể cả khi mình yêu ai khác hoặc có vợ luôn :9cool_too_sad: (bên cạnh theo kiểu tri kỉ luôn ấy)
Em quen gấu lâu cũng biết tính mà, gấu em ko nước mắt cá sấu với em đâu, tất cả là từ đáy lòng nên nhiều thằng cứ đâm vào bởi tính cách em ấy đấy :5cool_sweat:

Ồ cái sệch. Sao con gái đứa nào cũng y như nhau thế. Lúc đầu thì lấp la lấp lửng, chẳng chọn đứa nào. Lúc sau khi bom hạt nhân sắp nổ thì phán cho một câu: "em sẽ không chọn ai hết!". Vãi cả bọn gái. Bọn nó hình như được đào tạo từ 1 trường ra hay sao ấy nhỉ.
 
Quyết định ở lại chiến đấu tới cùng các pác ợ :9cool_pudency:, biết sẽ có ng chửi ngu như heo nhưng em ko cam tâm dâng gấu cho ku kia dễ dàng vậy dc :6cool_ah:
 
Quyết định ở lại chiến đấu tới cùng các pác ợ :9cool_pudency:, biết sẽ có ng chửi ngu như heo nhưng em ko cam tâm dâng gấu cho ku kia dễ dàng vậy dc :6cool_ah:

Hề hề. Ông yên tâm, 100 người đọc bài này thì chắc cũng khoảng 90 người kêu ông bỏ nhỏ đi, còn 5 người chắc bỏ phiếu trắng, 5 người còn lại chắc kêu ông tiếp tục.
Tôi thì chắc bỏ phiếu trắng. Tiếp tục hay từ bỏ thì đó là việc của ông thôi. Nhưng thời gian tên đó gần gũi gấu ông hơi bị nhiều đó, gặp cả ngày luôn chứ nhỉ. Nếu gấu ông mà đã bắt đầu yêu hắn rồi thì coi như ông tiêu. Con gái nó thế đấy ông ơi. Nó mà yêu đứa khác rồi thì ông chỉ còn nước buông tay thôi. Vì cô ấy đã thương tên kia thì tình cảm đó càng ngày càng tăng mà thôi, không có chuyện tình cảm đó chấm hết đâu.
Nhiều lúc ông cũng nên suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Gấu ông không dứt khoát, cứ lấp la lấp lửng thì chẳng khác nào vừa quen cả ông và quen cả tên kia rồi. Như vậy thì ông nên dứt cho rồi ông ạ. Càng níu kéo thì ông càng khổ mà thôi.
Ông cứ ra đi đi. Nếu thật sự gấu ông còn yêu ông thì cô ấy sẽ tự quay về với ông thôi. Còn nếu khi ông ra đi mà cô ấy vẫn theo tên kia thì ông nên cười lên vui vẻ đi. Dù sao thì cũng không đợi đến lúc cưới nhau mới lừa dối ông...
 
Gấu muốn xem mình là người hơn cả anh em ruột, gấu nói ở bên cạnh ku kia happy thật nhưng cứ nghĩ về mình mãi, gấu cũng sợ mình sẽ làm một vố gấu hụt hẫng như ngày xưa, bảo là bất quá không quen ai trong 2 người hết :9cool_too_sad:, gấu muốn trong cs đôi lúc buồn phiền thì có thể tìm đến mình tâm sự và khi mình vấp ngã gì gấu vẫn muốn ở bên cạnh mình, em ấy bảo em ấy ko rời xa mình đâu kể cả khi mình yêu ai khác hoặc có vợ luôn :9cool_too_sad: (bên cạnh theo kiểu tri kỉ luôn ấy)
Em quen gấu lâu cũng biết tính mà, gấu em ko nước mắt cá sấu với em đâu, tất cả là từ đáy lòng nên nhiều thằng cứ đâm vào bởi tính cách em ấy đấy :5cool_sweat:
Mẹ, nó đã có cái toa lét rồi lại vẫn muốn còn cái bô đề phòng lúc tắc cống à ?
Thằng đé o nào mà chả nói " tôi biết gắu nó ko nói dối tôi blah blah" vì nếu biết thì đã chả phải lập topic

Giờ dễ thôi, gặp đấm chết cm thằng kia đi là đơn giản nhât , con gấu mà nó trở mặt với mình thì nó lộ ra ngay là mấy cái sướt mướt kia chỉ là hão , mình vừa thêm quyết tâm bỏ vừa được đấm ( chửi ) sứong tay.

Còn chú cứ đi làm cái thằng " lắng nghe nó tâm sự" lúc nó buồn còn lúc nó vui thì nó đi với thằng kia , nếu được thì tuỳ :))
 
Tình hình căng thẳng ku kia giờ tiến hóa mình đi với gấu là nó hỏi ở đâu nó nhào lại cho bằng dc, làm gấu khó xử dữ lắm, móe nó :9cool_pudency:, ko lẽ giết người :9cool_pudency:
 
Tình hình căng thẳng ku kia giờ tiến hóa mình đi với gấu là nó hỏi ở đâu nó nhào lại cho bằng dc, làm gấu khó xử dữ lắm, móe nó :9cool_pudency:, ko lẽ giết người :9cool_pudency:
căng nhỉ ..............................
 
Tình hình căng thẳng ku kia giờ tiến hóa mình đi với gấu là nó hỏi ở đâu nó nhào lại cho bằng dc, làm gấu khó xử dữ lắm, móe nó :9cool_pudency:, ko lẽ giết người :9cool_pudency:

Căng ư???
Bạn đừng có cho rằng ku kia làm căng, mà bạn hãy tự trách tại sao gấu bạn không dứt khoát.
Nếu gấu bạn mà dứt khoát thì bố con thằng nào mà cưa được.
Mọi chuyện đều do gấu của bạn mà thôi. Đừng trách người ta.
 
Tình hình căng thẳng ku kia giờ tiến hóa mình đi với gấu là nó hỏi ở đâu nó nhào lại cho bằng dc, làm gấu khó xử dữ lắm, móe nó :9cool_pudency:, ko lẽ giết người :9cool_pudency:

thôi bó tay với độ lì và nhây như bác!

chúc bác may mắn! =)
 
Ngày mai gấu đi với công ty ra Vũng Tàu chơi, có ku kia nữa, đi 2 ngày, em tính dọt theo các pác thấy sao, đánh hay ko đánh :4cool_beauty:
 
các bô lão khuyên bạn cho de rồi , còn thích níu kéo thì chắc sớm muộn cũng tèo
 
Trước mắt cứ phải đập bỏ mẹ thằng đó cái đã :4cool_doubt:
 
Trước mắt cứ phải đập bỏ mẹ thằng đó cái đã :4cool_doubt:

Tự hạ thấp bản thân. Làm vậy thì gấu nhìn chẳng ra gì. Khi đó gấu sẽ khinh bỉ mà thôi.

Ông lượn đi ông ơi. Chuyện đến nước này rồi. Gấu ông chẳng còn thương ông đâu.
 
Là đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên, người ta đã không coi mình là duy nhất nữa thì cũng bỏ đi. Níu kéo làm gì nữa khi lòng người đã muốn ra đi.

Con gái không thiếu, đừng vì một bông hoa tàn mà bỏ phí cả rừng hoa tươi :)
 
Tự hạ thấp bản thân. Làm vậy thì gấu nhìn chẳng ra gì. Khi đó gấu sẽ khinh bỉ mà thôi.

Ông lượn đi ông ơi. Chuyện đến nước này rồi. Gấu ông chẳng còn thương ông đâu.

Đập thằng kia rồi thì cần chóa gì con đỹ đó nữa mà sợ nó khinh hay ko khinh =))
Ghét, ngứa, đập phát rồi lượn, đập cho liệt dương càng tốt ;))
 
Tình hình căng thẳng ku kia giờ tiến hóa mình đi với gấu là nó hỏi ở đâu nó nhào lại cho bằng dc, làm gấu khó xử dữ lắm, móe nó , ko lẽ giết người
giết người là giết con kia hay là giết thằng kia."bỏ thì thương, vương thì tội". con kia có lẽ đang nghĩ vậy. có thể nó đang phân vân giữa 2 đáp án. và nó thì ko còn quyền trợ giúp nào nữa. gọi điện cho người thân thì nó đã làm rồi, hỏi ý kiến khán giả cũng rồi. nhờ thầy bói bỏ đi 2 phương án sai, thì cả 2 đều sai hết mẹ rồi. bây giờ tôi khẳng định rằng, nếu có thêm 1 thằng thứ 3 nữa nhảy vào. chắc nó sẽ cho 2 chú đi sớm. vì thằng kia nhỏ hơn nó 1 tuổi, nó đã ko thích rồi. còn chú thớt thì nó đã chán nản quá rồi. nó đang nghiêng về thằng nhỏ tuổi hơi, có lẽ nó thích làm máy bay.mà khi con gái đã muốn làm máy bay thì nó rất dê. bạn có chắc rằng mình đáp ứng nổi nó ko?
Ngày mai gấu đi với công ty ra Vũng Tàu chơi, có ku kia nữa, đi 2 ngày, em tính dọt theo các pác thấy sao, đánh hay ko đánh
mình ko đủ tư cách để có thể nói bạn nên hay ko nên. mặt bạn dày quá rồi...công ty người ta đi chơi với nhau. bạn vì gái mà đánh đu với cuộc đời. bạn tưởng làm như vậy những người con lại sẽ ko xì xào bàn tán sao? họ sẽ nhìn bạn với con mắt vừa khinh vừa hận. còn thằng kia thì có dịp nó sẽ xô bạn xuống biển. con kia sẽ phụ thằng kia để lên kế hoạch cho bạn bốc hơi hỏi cuộc đời này.
 
đập sao được mà đập , nói dứt khoát với thằng đó cũng không xong , do nhỏ này hết thôi , tới nước này thì cho đi vào dĩ vãng luôn đi còn mần ăn gì nữa mò theo ra vũng sình còn nhục mặt thêm
 
Back
Top