Chuyện không tệ như ông nghĩ đâu. Chia tay có cái hay của chia tay là ông đổi lại đc sự tự do để làm những điều mà ngày xưa ông chưa có thời gian làm. Lạc quan mà sống chứ đừng có bi quan. Ở trang trước tui cũng có chia sẻ kinh nghiệm của tôi đó. 1 tháng đầu chia tay cũng rất buồn, tôi tự co cụm bản thân lại không muốn làm phiền bạn bè hay gia đình gì cả. Suốt cả tháng đó tôi không liên lạc với ai hết, tối rãnh chạy xe vòng vòng ngoài đường còn sáng thì tập thể dục, đi gym đều đặn và có thời gian để suy nghĩ, rút ra đc những bài học cho bản thân sau cái mối quan hệ 2 năm mà bị đỗ vỡ như vậy.
Tháng đầu nó kinh khủng lắm, ra đường đâu đâu cũng đã từng đi chung với nhỏ ex rồi cho nên chỗ nào cũng có kỉ niệm, cũng thấy bóng dáng của ex ở đó. Gái thì thậm chí cũng chả có tâm trạng mà ngắm chứ ở đó mà thấy từng cặp có đôi mà tự kỉ một mình mình. Cứ chạy thả hồn theo gió. Còn bản thân tôi thì đam mê tốc độ cho nên lên xe là kéo, luồn lách qua hết đám đông và cảm thấy phấn khích khi vượt qua đc hết các xe đằng trước (khuyến cáo đừng làm theo

), kết quả là sau đó 1 tháng thì tay lái lên rõ rệt. Sau đó thì chăm chỉ đi tập hơn, sáng dạy sớm chạy bộ rồi đi gym. Tập có chừng mực và khoa học và kết quả là bây giờ "ghiền" tập, một ngày không tập thì cảm thấy bức rứt khó chịu, cơ thể thấy ngon hơn hồi đó rất nhiều, tự tin hơn.
Còn vấn đề tình duyên thì có lẽ do may mắn hay sao mà rất đỏ tình. Không ngờ mấy đứa bạn/chị/em nuôi hay ko nuôi con khỉ gì cũng rất tỏ ra quan tâm mình hơn và biết đc tụi nó thích mình. Sau chia tay ko tới 2 tháng thì có ngay bạn gái mới, nhỏ này cũng là bạn của nhỏ ex thôi nhưng không thân lắm. Còn hiện tại thì đã nc lại với nhỏ ex kia bình thường rồi, thậm chí còn muốn cám ơn là ngày xưa đã chia tay vì nhờ vậy mà mình mới thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn nhiều khi ngày xưa chỉ biết mình và nhỏ đó :)