Chuyện về thằng e họ ( rất bức xúc )

  • Thread starter Thread starter hatri0
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ko ghen ăn tức ở gì cả, gặp phải loại này mà ko tức giận gì chắc là trầm cảm loại 3 rồi. Bạn cứ thình lình làm 1 phát xem.
 
Ghen ghét về 1 mặt giàu của nó thì ko ghen ăn tức ở àh
thế đọc từ bài viết tôi gen với nhà nó giàu à , tôi chỉ muốn nói nó đến hay xỉa xói linh tinh , đã đọc kĩ chữa mà phát biểu linh tinh vậy
 
Ghen ghét về 1 mặt giàu của nó thì ko ghen ăn tức ở àh :-??

lol ! suy ta ra người à mà chụp sọt vào đầu người ta như đúng r.

edit: ah nhìn tên cậu "chum" là biết r. mất công quote bài zzzz
 
Ghen ghét về 1 mặt giàu của nó thì ko ghen ăn tức ở àh :-??

=))
cậu này chắc cũng thuộc loại bố đời như thằng em của chủ thớt, có khả năng là bị dính 1 vố nặng rồi nên bây h thấy chủ thớt kể ra 1 thằng có tính cách giống cậu ấy nên nhảy vào bênh thôi ;))

ủng hộ chủ thớt mài dao cho bén rồi lụi vào a$$ nó, cố kiềm nén cục tức, đừng nên đả thảo động xà, cho nó ăn sh!t xong thì report cho a e sớm nha
chúc chủ thớt thành công
 
=))
cậu này chắc cũng thuộc loại bố đời như thằng em của chủ thớt, có khả năng là bị dính 1 vố nặng rồi nên bây h thấy chủ thớt kể ra 1 thằng có tính cách giống cậu ấy nên nhảy vào bênh thôi ;))

ủng hộ chủ thớt mài dao cho bén rồi lụi vào a$$ nó, cố kiềm nén cục tức, đừng nên đả thảo động xà, cho nó ăn sh!t xong thì report cho a e sớm nha
chúc chủ thớt thành công
uh.gif


Đối với cách hành xử của mình, khi không thích một người nào đó thì lờ nó đi, gặp thì éo thèm nhìn mặt, chào hỏi, nhở có nói chuyện cũng ah uhm cho qua chuyện, đó mới là sự sỹ nhục lớn nhất trong quan hệ giao tiếp.

Còn diễn đàn ảo này, đơn giản hơn nhiều : ignore
 
thằng em nó bao nhiêu tuổi hả bác :-?
thử hôm nào đến nhà nó, rồi cũng kiểu "nhà chú ở thành phố mà vẫn xài blah blah blah à" xem nó thế nào ;))
thể loại bố đời thế này thật mình chưa gặp bao giờ (tại nhà mình giàu bỏ, toàn đi bố đời với ngta:">)
 
Lôi nó vào phòng rồi phồng tôm nó 1 trận đi:))
 
Để ý nó làm gì,cũng là vai em trong nhà ko cần thiết phải cay cú với nó,từ h với cách xử sự như nó thì tốt nhất là gặp nó chào hỏi qua loa cho có rồi kệ xừ nó nói gì,bơ nó vài lần khắc nó thấy nhột thôi.
 
Thằng chum_game_online là virus chuyên đi ném shit hội nghị, đừng để ý tới nó làm gì.
 
Chú vẫn còn cay cú anh về câu chuyện game thủ mù àh :|. Chuyện đó mình nói có dẫn chứng đàng hoàng, có lí lẻ trong khi các chú lại ko đưa ra luận cứ gì, lại bảo mình troll này nọ. Để anh cho em vào danh sách ignore luôn vậy :)).
 
thớt chả có gì vui lại gặp thằng dở hơi cám lợn nào bay vào.

Lời khuyên mình dành cho chủ thớt là nó xì đểu câu nào bạn nhẹ nhàng lại câu đó. vd như chuyện cái giếng/bể "anh thấy hai bác nhà chú phí tiền cho chú ăn học quá, cái bể nước với cái giếng cũng không phân biệt được, thôi để thong thả anh xây cái giếng cho chú lao đầu xuống luôn đỡ phải ngồi đây ăn nói linh tinh" <= chơi trò này phải chắc chắn mình đúng, nói 1 câu cho nó im, vài lần là tởn.
 
Ghen ăn tức ở thế cậu trẻ :-q

Không thích thì lờ nó đi, cay cú hơn thua làm gì cho phiền phức :-<
images

Vừa nói Xã hội có nhiều thằng bố đời, y rằng có đứa nhảy vào :|
 
Cái vụ giếng nước như bác Kong đề nghị là dc rồi.
Vụ nhiều người yêu, bác canh nó đi vs giả vờ ko biết xông vào. Lúc ra thì bảo "ôi tr** em bé thế có cho mấy con người yêu xem chưa, thôi đừng cho nó cười cho thối mặt rồi bỏ em đấy". Nó đòi móc ra so thì bảo thôi, ko muốn em mất tự tin.
Listerine: "Thế nhà em ko dùng à, thảo nào nãy nói chuyện thấy miệng em có mùi. Ờ thành phố lâu thế mà ko biết dùng mấy thứ này à, còn kẹo ngậm các thứ nữa. Em cầm chai này về dùng đi. Anh cho."

Nói chung quan trọng là bác phải tỉnh táo, rèn cho mình miễn nhiễm với mấy câu của nó rồi đá lại nó mới thấm, còn mình thì vẫn bt.
Đừng nghĩ làm thế là trả đũa. Bác hiền thì ko sao, để nó thế mốt nó bị ng khác đập, có án mạng bác sẽ thấy tội lỗi đấy.
Thương cho roi cho vọt.;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái tôi trong mỗi người ai cũng có, nghe lũ này nói lảm nhảm nhiều khi cũng lên máu nhiều lắm. Chửi đểu lại nó đi bác ạ

Thôi thì đa số đồng ý nói xì đểu nó, chơi đi bác \m/.

@chum gì đó, đã kéo xuống đây lười kéo lên coi lại quá: Về tập lại chính tả phát, coi mà đau mắt...
 
Chỉnh sửa cuối:
Bác nhịn là bác giết nó đấy. Nếu bác căm nó quá thì cứ nghĩ là mình nhịn, để mốt nó nói kiểu đó với tay hổ báo nào rồi bị đập thấy mẹ luôn.
Còn thương nó thì chơi lại nó để nó biết điều hơn.
 
Cho đại nó cái bạt tai đi bạn . Mai làm luôn đi , nóng hổi tính thời sự .
 
Những thằng như thế này thì tớ thường có 2 cách giải quyết:
_ Lờ cm nó đi.
_ Chơi nó vài vố mất mặt :>. Nếu nó vẫn trơ trơ thì làm cách 1 =.=".
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu thằng em cậu tầm 18t trở xuống thì kệ cm nó , lũ trẻ trâu đầu đất ý mà :-j , dần dần lớn ra xã hội sẽ biết mùi ngay. Còn nếu nó 20t trở lên thì bảo là : " ừ , bác ở nhà quê thật , còn bác chả hiểu chú từ cái gốc nào chui ra nhỉ ;)) "
 
Ghen ghét về 1 mặt giàu của nó thì ko ghen ăn tức ở àh :-??

Chủ thớt tức là tức cái tính phách lối , hống hách , cậy giàu mà khinh người của thằng đó chứ ghen ghét giàu có gì ở đây trời ... =.="

nhưng mình chắc một điều là mình có khả năng đọc và hiểu, còn bạn thì không, đó là sự khác biệt giữa mình và bạn.

Trích lời của cậu ở một thớt khác ;))
 
Mình là người thành phố nhưng cũng ghét loại như thế. Nói chung cũng tuỳ người. Tư tưởng phân biệt thành phố - ngoại ô (chưa nói đến quê) còn rất nặng.
Đùa chứ mình có mấy người bác ở nông thôn, cứ khi lên thành phố là tôn nhà mình như thánh, nào là đầu máy ti vi đến cái giường cũng khen được. Lúc đầu còn thấy vui vui chứ càng về sau càng lố, bực lắm mà nói ra lại bị gọi là kiêu căng này nọ :|
 
Back
Top