Công nhận trò này đã ra lâu mà chơi vẫn còn ghiền, tiếc rằng hồi đó còn non kém, không hiểu nhiều tiếng Anh nên phải tới hơn 1 năm sau mới biết cho nhà nó lên cấp. Mà công nhận Ceasar khó thật, chắc ở đây tôi chơi ít nhất, chưa tới được mà có cái gate nữa, nhưng mà nghe nói vậy thì vẫn khoái cái Road block của RoMK hơn có thêm cái gate rồi hàng rào nữa. Ceasar thì mới chơi tới cái màn đầu tiên mình có bọn giảng đạo ấy. Vòng này nhớ ngày xưa thiếu lương thực quá trời, nhập về cũng không đủ.
Còn nếu mà muốn cho thần yêu và bless nhiều nhiều thì hình như chỉ cần xây sao cho nhà dân nào cũng được access bởi 5 thần là được, tôi ít xây Oracle lắm còn phải để marble mà bán chứ.
Cho tôi hỏi cái này, về sau khi nhà mình ở cấp cao, nó đòi phải nhập rượu về, mà theo tui nhớ khi đã nhập món nào đó thì không bán được thì phải, cái này có đúng không vậy.