Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có ai chơi poseidon hok chỉ ben cái nv này đi nó ghi là :"snare animal for the menagerie " dịch ra là bẫy thú gì đó hem hiểu gì hết trơn ai chơi rùi chỉ giùm , cái này là màn 3 bên poseidon thì phải @@
Tui down được rùi, bản Full zues -Póeidon luôn, nhưng sau khi nối vào lỡ tay xóa mất 4 phần rùi, bạn nào chỉ mình cắt nó ra làm 4 lại đi mình up lên mega 1280 cho, tốc độ ở đó down max đường truyền luôn đó ,cực kì lẹ, 400MB tầm 10 phút :hug:



hix, nhớ game này quá, hồi xưa hay chơi chung với bọn trẻ ranh cùng xóm
tự nhiênthấy chán chơi mấy game bây giờ quá, tìm game có phong cách chơi khác thì nhớ đến game này
sao nhiều người nổi hứng tìm game này chơi giống mình vậy nhỉ :'> ,
mới tìm được bản zues - poseidon link xịn nè, giải nén ra rồi xúc luôn, ko cần cài đặt + crack
http://www.mediafire.com/download.php?baweo2anpzx
http://www.mediafire.com/download.php?zzzjlnxyzkd
http://www.mediafire.com/download.php?e4mndmzywj2
http://www.mediafire.com/download.php?myotihitkd3
http://www.mediafire.com/download.php?muzzetumhyj

Tui down được rùi, bản Full zues -Póeidon luôn, nhưng sau khi nối vào lỡ tay xóa mất 4 phần rùi, bạn nào chỉ mình cắt nó ra làm 4 lại đi mình up lên mega 1280 cho, tốc độ ở đó down max đường truyền luôn đó ,cực kì lẹ, 400MB tầm 10 phút :hug:
Bạn vào đây lấy HJSplit về http://hjsplit.en.softonic.com/ rồi cắt nó ra nhé, mình vừa down về nhưng bị thiếu mất 1 phần hic, bạn up bản này lên nhé ^^




ban achary88 cho minh link save duoc ko up len di

nếu ko có nhà thợ đập đá thì bạn có thể giao dịch mua bán với các nước khác đó, bạn vào mục mua bán (ấn phím số 4) và chọn giao dịch với nước nào có bán đá tảng (mables) đó.cái màn 2 trong Zues nó đòi 48 marbles gì đó mà tớ chẳng bít kiếm đâu ra nữa, cái nhà mà có thợ đi đục đá cũng có thấy đâu thì làm sao mà xây???![]()

xin phép đóng góp chút kinh nghiệm trong game này.
thần dionydus là thần rẻ tiền nhất, nhưng nếu nói đó là vị thần yếu kém nhất thì tôi lại không nghĩ thế. với tôi đó là thần hay nhất, và tôi hay thờ dionydus nhất. lí do là vì dionydus làm ra rượu, mà rượu là món bán rất được giá. với những nước không có nhiều công nghiệp hoặc không có sản phẩm công nghiệp xuất khẩu thì dionydus là cứu tinh, chỉ cần xây miếu cho lão là tự nhiên có nghề làm rượu. nếu tôi không nhầm thì quanh miếu có 8 cây nho chứ không phải 4, 8 cây ấy mỗi năm ra 8 chùm nho tất cả, nếu bạn xây nhà máy rượu gần chỗ miếu dionydus để lão thỉnh thoảng lượn qua rọi cho một hai nhát thì 8 chùm nho làm ra được 32 hũ rượu, với giá gần 200 đồng/hũ thì đó là số tiền không nhỏ, kết hợp thêm với thu thuế thì kinh tế của đất nước sẽ lên ầm ầm, không sợ chết đói. chứ còn bán mấy thứ đồ thô như lúa gạo hay lông cừu thì không ăn thua, tốn sức dân, tốn tiền bạc mà nghèo vẫn hoàn nghèo, ngửa tay đi xin nước khác mãi.
một kinh nghiệm về chống chọi với các thần đối địch, đó là mỗi khi có một thần nào đó xuất hiện và đập phá cơ ngơi bạn dày công xây dựng, hãy nhớ lấy cái mặt nó và khắc sâu trong con tim rỉ máu địa chỉ những nơi nó hay xuất hiện và lởn vởn. từ đó trở đi, bạn xây các thứ hàng khủng nhất ở loanh quanh khu đấy. các thứ hàng khủng bao gốm các đền thờ thần và các nhà cho hero. xây như thế có tác dụng hơn đặt lung tung, ở chỗ là cả thần thánh và hero đều sẽ lượn lờ quanh đấy thường xuyên. ví dụ thực chứng: có một bàn bạn sẽ gặp Anthena bùm một cái xuất hiện và đập phá điên cuồng, đoạt thành chém tướng, trẻ không tha già không thương, lại còn lần nào cũng nhảy bổ vào đập nhà chính phủ của bạn bằng được. nếu có các thần hoặc/và hero gần đấy (nhất là gần nhà chính phủ) thì bọn nó sẽ bảo kê cho bạn, sẽ ra đập nhau toe toét với anthena. không thần nào thắng được anthena trừ zeus ra, ares là thần chiến tranh còn bị nó đánh cho tòe mỏ. nhưng mà bạn vẫn thấy hiệu quả: bình thường nó phá phách rõ lắm, nhưng sau khi đánh một thần xong thì nó phá ít đi hẳn. nếu gặp thần thứ 2, ví dụ như sau dionydus là có hermes tiếp chiến, thì đập hermes văng dép xong cô ả cũng sẽ biến mất luôn. từ đó bạn sẽ không sợ con bé này nhiều nữa, mặc dù mỗi lần nó xuống vấn phá phách tí đỉnh nhưng mà không ăn thua, không quá nguy hiểm. thực ra không chỉ thần thánh mà cả quái vật cũng làm trò này để đuổi nó đi được, nhưng khó hơn, vì quái vật hay xuất hiện giữa đồng không mông quạnh chứ không chạy trên đường phố như thần. khi đó dẫn hướng cho quái vật chạy lại phía thần của mình thì khá là khó. và hơn nữa vớ vẩn nó bửng cho hai bửng thì vỡ cả miếu thờ như chơi, lúc đấy thì nhăn răng ra mà cười. nếu bị quái vật phá phách quá, cứ kéo hai ba đạo dân quân ra cho đứng trên núi bắn tỉa xuống. khi đó nó sẽ tìm đường leo lên núi cắn quân ta, nhưng không hề gì, quân ở nhà sẽ liên tục đến tiếp ứng cho đủ quân số (tuy cách này đồng nghĩa với việc bạn biết chắc sẽ chết hàng trăm người, hơi nhần tâm nhưng còn hơn nó phá nhà phá cửa, giết dân lương thiện trên đường tới hàng ngàn người). quái vật sẽ cắn quân, cắn một hồi mỏi răng thì lại xuống núi tìm cách phá phách, nhưng lại bị quân bắn đau đít sẽ lò dò chạy lên nhai quân như nhai kẹo cao su... cứ thế, thiệt hại của bạn sẽ không đáng kể. có điều những lúc như thế nếu bạn để độ khó cao thì nên giảm thuế xuống, người dân mới đến thành phố nhiều hơn, duy trì nhân công lao động và cả số lượng dân quân cho bạn. bởi vì khi thành phố có quái vật, người dân sẽ đến ít hơn. giảm thuế tạm thời sẽ khắc phục được vấn đề.
tiếp theo đón xem reply sau của tôi, tôi nói về cách xây nhà tôi hay dùng, đúc rút qua nhiều tháng mày mò sáng tạo và thử nghiệm.


Vậy thì mới có hứng để thảo luận chứ
không muốn chơi đến tận lúc ấy mới printscreen cho các bạn. hơn nữa nhà to khó nhìn rõ xây vào đâu hơn).
mình thì thix thờ Athena... nếu có Zeus qua cũng ko sợ.. xây thêm cái đền Hero ngay chỗ Thần Unfriendly, khi nó xuất hiện Hero tự nhiên nhào vào đập Thần Unfriendly à... mình chơi thì thấy thế.. k bít có ai gặp trường hợp này chưa hiii
p/s: các bạn chơi bản Zeus or Zeus Poisedon chơi màn nào là hay nhất or Map tự tạo? cho mình xin với hiii... :)