File đính kèm của tớ là bài "Total Invasion" của 1 tên fan làm.
Tớ sẽ không tin nếu ai không cheat mà sống được nổi qua vài lượt đánh của địch. Các cậu có thể bỏ tiền ra trả để cho địch rút quân (mở đầu có tới cả trăm k drachmas) và mức tiền phải trả là chỉ vài ngàn 1 lần nhưng tiền đâu có thể trả mãi nổi.
Mỗi lần các cậu bấm "fight to defense" là sẽ được xem cả trăm thằng lính nó tới hấp thành mình. Trong khi đó thường là cứ 2-3 thằng nó đánh 1 lần.
Một vài thông tin: Có 4 đền thờ cho ta xây dựng là Zeus, Hades, Ares và Demeter. Có 3 hero cho quest là Hercules, Perseus và Odiseus (nếu tớ nhớ ko nhầm

). Map rất rộng và nhìn rất xấu xí.
Có thể khai thác được đá, gỗ, và có một chút đất màu mỡ đề trồng nho, olive và nuôi cừu nhưng rất nhỏ. Có cả quặng đồng nhưng ko có nhà khai thác. Thế mới chuối. Nhưng không sao, ta nhập khẩu được các thứ liên quan đến quặng đồng.
Đa phần các thành xung quanh đều có thể "đi bộ" sang thành mình. Vì vậy tạo thuyền chiến có rất ít tác dụng.
Có 4 thần ác đối với màn này là Apolo, Aphrodite, Artemis và Hermes. 4 vị này thay nhau liên tiếp hấp diêm thành phố của ta. Nhưng chúng gặp Zeus đều mất điện hết.
Cứ 1 năm 1 lần thằng ôn Hermes nó hiện ra hấp diêm thành mình. Cái khó với thằng này chính là lúc đầu giao thương trên bộ bị đình trệ nguyên 1 năm. Khi vừa đúng hết 1 năm đình trệ đó thì nó lại xuất hiện. Nhưng không sao, nếu trụ được thì ta có thể vác quân đi chiếm các thành địch có giao thương trên biển hoặc xin xỏ chúng.
Đi chiếm thành địch là rất dễ bởi chúng luôn theo hướng vác quân tổng lực đến đánh mình và quân thủ ở nhà không có gì. Chính vì vậy mà nó có tên "Total invasion".
Có 1 mẹo đơn giản là map đó chia làm 3 khu cách nhau 1 con sông. Vì vậy nên để 1 khu không có cầu qua. Vậy địch đến bằng hướng đó là không bao giờ đánh đc làng mình.
Sơ sơ vậy thôi. Ai thích thử với chiến tranh thì chơi đi sẽ biết.
Cái này tớ down ở cái link trang 78 bạn fridan gửi đó.