Makona
Legend of Zelda
- 18/8/06
- 1,125
- 3
Meditation -> Thiền => có...đạo Phật 
Trong trường hợp xây thành gần Rừng Già, Nước Ngập thì em khuyên nên xây cái Aqueduct. Còn lại thì hạn chế bớt dân số, hạn chế xây mấy cái Forge, coal plant... ở các cities èo uột.... + mở rộng buôn bán, khai thác tài nguyên bò, lợn..., nói chung chỉ cần xây cái gì thiết yếu (giống như chơi Simcity4, ai chơi rồi khắc biết
)
Theo em thì kiếm 2 thằng yếu yếu, ép nó về mặt tôn giáo, lãnh thổ, quân sự + dụ 1 thằng vừa vừa war với nó thì từ từ nó sẽ....dâng nước cho mình #
, khi đó mình war thằng nào thì luôn có 1-2 thằng đệ tử đi theo hầu
, chuyên đi cắn trộm địch
.
Đại ca ơi tụi nó khôn lắm, toàn xin tech xịn của em ko àh, research tốn cả chục turn, em cho nó mà em xót.

Theo em không nên bỏ cái Adequt vì nếu bác theo trường phái chiến tranh thì mức độ giận dữ của người dân rất cao.
Trong trường hợp xây thành gần Rừng Già, Nước Ngập thì em khuyên nên xây cái Aqueduct. Còn lại thì hạn chế bớt dân số, hạn chế xây mấy cái Forge, coal plant... ở các cities èo uột.... + mở rộng buôn bán, khai thác tài nguyên bò, lợn..., nói chung chỉ cần xây cái gì thiết yếu (giống như chơi Simcity4, ai chơi rồi khắc biết
)đánh mấy mức độ khó hơn thì chịu khó kiếm 2 thằng vừa vừa làm bạn thật tốt, buôn bán, thỉnh thoảng cho nó cái tech, đi đánh nhau thì rủ chúng nó tuyên chiến, trò này micro hơi bị nhiều lol.
Theo em thì kiếm 2 thằng yếu yếu, ép nó về mặt tôn giáo, lãnh thổ, quân sự + dụ 1 thằng vừa vừa war với nó thì từ từ nó sẽ....dâng nước cho mình #
, khi đó mình war thằng nào thì luôn có 1-2 thằng đệ tử đi theo hầu
, chuyên đi cắn trộm địch
.Còn về cái vụ Tech thì ngu gì mà cho không , nếu nó cùng tôn giáo và có 1 số cái tương đồng với mình thì cũng cho nó, đại khái giúp đỡ em nó về mặt khoa học kĩ thuật trong cơn đói nghèo , giống kiểu giúp đỡ viên trợ mà, giống như Nga đã giúp đỡ ta về kĩ thuật quân sự trong thời kì kháng chiến ý mà (ví von thế có hoành tráng không nhỉ ;
Đại ca ơi tụi nó khôn lắm, toàn xin tech xịn của em ko àh, research tốn cả chục turn, em cho nó mà em xót.
