Khặc khặc, thứ 7 vừa qua là một ngày đau khổ cho Bon_bon này làm bài kiểm tra giữa kì nhầm bố nó một phát. Điều này ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu nên mong anh em thông cảm.
Mình đánh với Luker trước, thực sự chưa đánh map Hall of Vallhala nhiều, nên chưa biết điểm mạnh của Zerg với Mutarlisk nên đã thua thảm bại trước hàng đoàn mutalisk của chú Luker. Trận thứ 2 thì hơi sai sót do không cho Zealot chặn cửa đề từng đoàn Zergling vào quấy mỏ 2, đến lúc 1 đoàn Muta sang thì thất thủ hoàn toàn. Chung cuộc thua 2 - 0.
Trận sau đánh với tiêulinhngu, do chủ quan không đi do thám bị địch lùa zergling vào làm thit hết, rất nhan chóng, cả doanh trại tràn ngập trong máu, tổn thất nặng nề thuộc về phía Bon_bon. Mình nhanh chóng củng cố lại doanh trại, nhưng như một đợt lũ, hàng đoàn zergling khat máu ùa vào dập tắt mọi hi vọng sống còn. Trận thứ 2 rút kinh nghiệm thủ chắc và đánh chắc, oánh chít tiêulinhngu. Cộng với trận thắng của lượt đấu trước, Bon_bon[3w] chiến thắng 2 - 1 truoc linhngu.
Thứ 7 này với game SC của bon_bon là một thứ 7 đầy máu, quân đoàn protoss hùng mạnh phải chịu sự khuất phục của quân đoàn Zerg coi cái chết nhẹ tựa lông hồng cùng với hàng trăm chiến binh cảm tử. (Thất bại 3 - 1 (2 - 0 với Luker 1 - 1 với tieulinhngu))
Cám ơn anh em đã góp ý kiến anh sẽ thay đổi chiến thuật để báo thù lại Luker một ngày gần đây, anh khâm phục chú Luker vì chịu khó tập luyện, anh chắc em se là một hạt giống tương lai của [3w]. Linhngu danh càng ngày cang lên tay, anh thật sự bất ngờ trước trận thua chú - có gắng tập luyện em nhé, nâng cấp level B để đẩy mấy cha BHF với FJD xuống hạng B đê
