Vào 1 ngày đẹp trới, ngay ảc tui còn thấy đẹp nữa mà... Gosu
bosser lang thang như 1 giang hồ lãng tử, tay cầm chộut cùi và bán phím mất hết nút, anh ta đi lòng vòng các quán cơm, bình dân mong tìm được 1 chút gì kiếm chác... vừa đi vứ lẩm nhẩm "gosu...
bosser, gosu...
bosser..... 1a2a3a4a5a6a7a8a9a0a---> tay giống như bị thần kinh vậy đó... Miệng thì sùi bọt mép dầm dề.... trong thảm thương làm sao...
Bỗng nhiên từ xa 1 bóng hình khổng lồ vừa đi tới, bosser thây vậy liền nổi máu anh hùng...
rơm xông vào năn nĩ cho một miếng cơm thừa canh cặn... ý lộn ... xông vào đòi tỉ thí
Starcraft cùng tgame, cả 2 cãi qua cãi lại ko fân thắng bại... và cũng như các bạn đã biết... chỉ có
Starcraft mới giải quyết được mọi chuyện. Ngó qua ngó lại ngó tới ngó lui ngó xuôi ngó ngược chả có nơi nào để 2 anh hùng tranh tài vố nghệ với nhau... bỗng nhiên xa xa anh Tèo vừa chạy tới 2 tay đón mời 2 anh tài vào quán internet Tèo( mọi thắc mắc xin liện hệ
[email protected])
Tại Tèo, bosser đã chủ quan với tài nghệ của mình mà xông vào trận đấu như 1 con hổ đói thấy mồi... Nhưng bosser đã đâu biết rằng đây chính là địa điểm ma tgame đã mai phục trước... bỗng nhiên có 2 em xinh như mộng chạy ra hầu hạ bosser như VIP vậy đó, bosser tay thì cầm chuột( chơi chuột thui, chấp mà), tay kia "sờ sờ mó mó" nên đã mất cảnh giác... CHuyện gì sẽ xảy ra sắp tời đây... xin quý vị đón xem trong chương trình kì tới, thân ái càho tạm biệt