Nhắc đến Clash of the Titans, Monk nhớ ngay đến bộ phim đầu tiên của Warner Bros mà Megastar giựt từ tay Galaxy vào năm 2010, đánh dấu việc bạn Ga bị mất đi 1 trong 2 đối tác ruột lâu năm của mình. Nhưng rất tiếc, ngay khi bạn Mega vừa nở nụ cười thầm vì thương vụ này thì ngay sau đó đã phải mếu khi bộ phim được trình chiếu, vì hóa ra đây là phim 3D GIẢ, với quá nhiều phàn nàn về chất lượng phim xấu, tối tăm, không có 3D... Riêng bạn Galaxy thì tự nhiên bị khán giả chửi lây vì họ tưởng bạn Gala nhập phim này để lừa khán giả.
Còn Monk cũng vì phim này mà mất mặt với bạn bè khi rủ rê cả bọn đi xem bản 3D với quảng cáo "hay lắm", để rồi sau khi xem xong, bạn của Monk lên mạng chửi mấy ngày liền vì... tiếc tiền, còn Monk thì thấy... nhột. Thế nên mỗi lần Monk rủ đi xem phim 3D, các bạn Monk chỉ hỏi "Có "hay" như Clash of the Titans 3D không thế?".
Chính vì phần 1 quá tai tiếng nên phần 2 Wrath of The Titans cũng được quảng cáo là post conversion 3D (lý do vì anh đạo diễn trung thành với phim nhựa, ghét quay bằng máy kỹ thuật số), đã nhận lấy sự ghẻ lạnh và chế giễu của không ít khán giả. Dù đọc review ở các trang nước ngoài để tìm nhận xét về chất lượng 3D, nhưng có quá nhiều luồng ý kiến nên Monk thấy cũng run. Bởi vậy lần này Monk chỉ chọn vài đứa bạn chưa đi xem phần 1, để rủ đi xem phần 2 và "câm như hến" về chuyện 3D giả của phim.
TRAILER SPIDERMAN - THE UNTOLD STORY 3D:
Tuần này Galaxy chính thức giới thiệu bản trailer 3D mới của Spiderman, phải công nhận là hiệu ứng của phim này rất NỔI, vật thể trong phim cứ bắn tè le vào mặt. Đoạn cuối trailer, góc rạp bên tay trái của Monk (từ hàng E-H) hú lên khi hòn đá bị ném về phía màn hình. Ai cũng cười hể hả trước hiệu ứng 3D quá ấn tượng của phim.
Như vậy, dù Galaxy chỉ còn mỗi hãng phim Columbia (do các đối tác khác bị Mega giựt mất) nhưng năm nay vẫn có thể sẽ là năm bội thu của Galaxy khi họ có 2 phim có chất lượng 3D rất khá, kỹ xảo hấp dẫn (dù nội dung thì vẫn là dấu ?) đủ đảm bảo dụ được lượng khán giả khá đông đến rạp là RESIDENT EVIL và SPIDERMAN (nếu không có sự cố phát sinh là cấm chiếu hay cắt gì đó).
REVIEW PHIM WRATH OF THE TITANS 3D:
Có tiết lộ 90% nội dung phim. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi mở phần [SPOIL]
Hiệu ứng 3D: Rất TỐT. Khó có thể ngờ cái phim làm 3D hậu kỳ này lại có chất lượng 3D nổi đến vậy. Độ sâu thì tương đối, nhưng độ nổi rất ấn tượng.
Monk xin liệt kê cụ thể dưới đây (Lưu ý có SPOIL CHI TIẾT NỘI DUNG PHIM)
[SPOIL]
- Cảnh quay Zeus xuống địa ngục đầu phim, máy quay lia đi xuyên qua các tầng địa ngục mang lại cảm giác như ghế ngồi chuyển động lao vun vút về phía màn hình.
- Cảnh đuôi con Chimera phóng về phía màn hình. Đoạn này nổi thật sự. Nhưng Monk có cảm giác phim dùng "chiêu" thu nhỏ khung hình nền để đưa cái đuôi con Chimera ra ngoài khung hình chính của phim, tạo cảm giác như đuôi của nó chĩa ra màn hình rạp. Cái này bạn nào đi xem nhớ để ý thử xem ở đoạn đó, khung hình của phim có bị thu nhỏ lại không (viền đen xung quanh khung hình to hơn).
- Đoạn tên khổng lồ 1 mắt Cyclope cầm cây gậy đầu nhọn chĩa về màn hình đến... 2 lần với cùng 1 động tác.
- Đoạn Kronos thức dậy đập phá và đá bay về phía màn hình.[/SPOIL]
Và các đoạn nhỏ lẻ khác. Nhưng không hiểu sao cái đoạn trong mê cung Tartarus lại không có tí cảm giác 3D nổi nào với Monk, một phần do cách quay, làm cho cái đoạn mà Monk hi vọng có được sự hấp dẫn nhất lại khá buồn tẻ.
Kỹ xảo: Phim có kỹ xảo rất khá, hoành tráng. Nói chung là tha hồ mãn nhãn kỹ xảo.
Âm thanh: Phim này có đoạn trong mê cung Tartarus, dàn loa 7.1 của rạp tạo cảm giác rất phê, tiếng thì thào, tiếng động nhỏ ở khắp nơi chạy vòng quanh tạo cảm giác khá là hồi hộp.
Hài: Phim lâu lâu đưa vô vài đoạn hài, tình huống hài làm khán giả cười nhưng Monk thấy nó... nhạt thếch, và quá quen thuộc trong các phim hành động khác.
Nội dung: Cái này Monk nói cuối cùng. Lưu ý phần bình luận nội dung SPOIL RẤT NHIỀU NỘI DUNG PHIM.
Các con quái vật trong phim xuất hiện hấp dẫn, hứa hẹn những cảnh gây cấn nhưng cách mà nhân vật chính tiêu diệt chúng thì... hay không bằng hên (Anh nhân vật chính mà vào casino đánh bài chắc thắng suốt quá vì vận may toàn từ trên trời rơi xuống). Monk thấy chính đạo diễn mới là người... tiêu diệt mấy con quái vật này chứ không phải anh nhân vật chính.
[SPOIL]Cụ thể là đoạn con Chimera đang hùng hổ lao đến thì đột nhiên dính tấm lưới và bị tiêu diệt gọn ơ. Hoặc đoạn Minotaur tự lao đến đâm sừng vào cột, thế là anh vai chính cứ thế bụp và xử gọn "con trâu".[/SPOIL]
Đoạn cuối phim thì Monk thấy giống y xì mô tuýp của phim 5 Anh Em Siêu Nhân.
[SPOIL]Cũng là cả nhóm gặp khó khăn, chiến đấu trong vô vọng, đùng 1 cái, có người giúp, thế là tất cả lấy đủ sức mạnh, xông lên bụp 1 phát, chết trùm cuối. Hết phim.[/SPOIL]
Mặc dù đạo diễn cũng cố xây dựng tình huống để giải thích cho sự thay đổi tâm lý nhằm tạo tiền đề cho "phép màu" cuối phim, nhưng Monk cứ thấy nó buồn cười, [SPOIL]nhất là cái đoạn Zeus về thành dưỡng thương, Hades chờ khi cả đám binh lính bị đánh tơi tả thì xuất hiện "bơm máu" cho Zeus thì ngay lập tức Zeus ngồi phắt dậy, cười toe toét, hùng hổ "Đi quậy thôi".[/SPOIL]
Còn đoạn đấu tay đôi cuối phim được dàn dựng như giải WWE, với cảnh vật ngã đối thủ, lôi đối thủ xềnh xệch đến cái trụ rồi đập, đánh, thiếu cái ghế và màn nhảy lên phi xuống nữa cùng tiếng boong là y hệt.
PHỤ ĐỀ: Hiếm lắm mới thấy 1 phim của Mega bị lỗi đưa phụ đề sai thời điểm như phim này. Ở cái câu trong ngục của Agenor là "I want my weight in gold" thì lúc đó phụ đề tiếng Việt lại là của câu trước. Chắc là nhầm lẫn ở bên đối tác in phụ đề. Ngoài ra là các lỗi đánh máy thiếu dấu và chữ cái thôi.
Tóm lại: Sau khi xem xong phim này, Monk mới nói cho bạn bè mình biết phim này là dùng 3D giả, thì tụi nó đều ngạc nhiên "3D giả mà bắn tùm lum vô mặt vậy hả?". Chứng minh không chỉ Monk, mà bạn Monk, và vài người trong rạp cũng có cùng nhận xét đó [SPOIL](khi xem đoạn xuống địa ngục đầu phim)[/SPOIL]
Nói chung, hiệu ứng 3D của phim rất ấn tượng, kỹ xảo hoành tráng, tha hồ xem và tận hưởng kỹ xảo liên tục, và đáng tiền mua vé. Nhưng cách giải quyết các trận đánh trong phim có vẻ cụt, chán, mang nặng tính sắp đặt và ngẫu nhiên, nên bạn Monk cũng có nói phim này đánh nhiều vậy nhưng coi có cảm giác thiếu cái gì đó, không có đã. Đúng. Nó thiếu 1 cách xử lý thông minh, ấn tượng để khán giả nhớ sâu, còn những gì trình diễn trong 100 phút chỉ là hàng đống kỹ xảo đập vào mắt như bão cát, đưa tay quẹt cái thì trôi tuột đâu mất.
Riêng Monk thì cực chán cái phần thoại và hài nhảm của phim này.
Phần 2 này là thắng lợi trên mặt trận làm phim post conversion 3D mà nhiều hãng đang theo đuổi để giảm giá thành thuê máy 3D đắt tiền, khi chứng minh một bộ phim 2D được xử lý kỹ lưỡng vẫn mang lại hiệu quả 3D tốt.
Nhưng phần 2 vẫn dính lấy nhiều chê bai lẫn chỉ trích về nội dung, lời thoại, diễn xuất... không khá hơn phần 1 là bao. Tuy nhiên, với Monk, hay ít nhất là bạn Monk, 100 phút xem với kỹ xảo ngập mặt cũng là đáng tiền.
Nhưng, nếu các bạn nào vẫn giữ quan điểm không muốn liều mạng phí tiền cho phim này, thì có thể để dành tiền vé để xem phim 3D thực thụ vào cuối tháng 4 THE AVENGERS, vì ai đã xem trailer 3D phim này sẽ thấy ấn tượng với hiệu ứng 3D và kỹ xảo hoành tráng của bom tấn mở màn phim hè 2012 này.
PHÀN NÀN VỀ GALAXY:
Bữa đi xem phim đúng ra là rất hoàn hảo nếu không có vài sự cố đáng tiếc đến bực mình với bạn Galaxy.
Đầu tiên là việc bạn của Monk khi xung phong đi mua bắp cho cả bọn, do không biết nên có nói với cậu nhân viên bán bắp của Galaxy là "Lấy bắp ngọt đừng lấy bắp mặn nha". Nhưng không ngờ bị cậu nhân viên đó nạt lại "Ở đây chỉ bán bắp ngọt, làm gì có bắp mặn mà đòi". Khi Monk nghe kể lại chuyện này thì cũng chỉ biết an ủi anh bạn tội nghiệp (ấm ức vì không hiểu sao lại bị nhân viên galaxy nạt), do quen đi xem bên Megastar mới có thêm vụ bắp mặn, tự nhiên qua Galaxy lại lớ ngớ nói đến chuyện này nên bị nhân viên Galaxy quát lại cũng... đành chịu thôi.
Vấn đề thứ 2 là dàn loa ở phòng chiếu số 2 Galaxy Tân Bình có vấn đề, vì khi phát trailer 3D của các phim, đoạn âm thanh nền bị rồ lên nghe rất ồn (giống như bass hư vậy). Sự cố này từng bị trong suốt xuất chiếu ở phòng số 1 cách đây 2 năm. Giờ thì phòng chiếu số 2 lại bị, nên hôm đó khi xem những trailer hấp dẫn của phim sắp chiếu làm mất cả hứng.
Mặc dù Galaxy thanh toán online bằng thẻ tín dụng nhưng mua vé trực tiếp ở quầy vé THÌ PHẢI TRẢ TIỀN MẶT và không chấp nhận thẻ, không như bạn Mega máy quẹt thẻ để ở khắp các quầy thanh toán. Bởi thế nếu ai muốn dùng thẻ thì nên đặt vé online cho khỏe, đừng hi vọng quẹt thẻ trực tiếp ở Galaxy.