Có suy luận tưởng tượng thì mới có cái để mà bàn chứ
, tôi khẳng định nhưng cậu không đồng ý, khẳng định của tôi có phải là của tác giả đâu mà có thể thỏa mãn tất cả mọi người được, tôi thấy việc Teresa thua Pris là hoàn toàn có cơ sở, vì cái con Rose Mary kia bị đẩy xuống No2 , cho dù là Riful hay Isley vào cũng bị đẩy xuống nhưng đã nói rank không quan trọng, mà là cách thể hiện trong battle, rõ ràng là khi thàn Ab form của Riful và isley trông đặc biệt hơn hẳn cái con Rose Mary, Riful thì cho chém thoải mái, còn Isley thì như chiến thần, còn con kia trông chả thấy nổi bật gì ngoài whack whack, dù đã bị Teresa giết trong vài nốt nhạc với vài đường chém cơ bản nên không rõ special của nó là gì
, nên có thể nói là sức mạnh thua 2 con Ao kia.
Còn về Pris lúc nó xôi thịt Isley sau đó cư ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng lúc mà nó đả bại Ilena với 2 con còn lại nó nhận thức được rõ ràng các đồng đội, ý thức được việc nó chuyển thành AB , nên chắc chắn là sẽ mạnh hơn lúc nó ngơ ngác đánh Isley --> sức mạnh thật của nó là "không có giới hạn" như lời thằng Lion nhận xét, vì thế không thể biết được là theo time nó có mạnh lên hay không, mà nếu nó vẫn giữ nguyên sức mạnh thì vô cùng phi lí, thế chả khác nào tác giả thiên vị phe thiện cả =.=
Còn về chuyện Pris "có thể" vượt qua thì đúng là tiềm năng nó lớn hơn Teresa rồi, làm sao mà chắc chắn được nó sẽ vượt được, cũng như thực tế người ta thấy 1 thần đồng thì sẽ đánh giá rất cao nó dù chưa biết được tương lai, nhưng sẽ luôn nghĩ là thằng này chí ít cũng phải bằng ABC/XYZ , thậm chí còn hơn. Đánh giá 1 cái chưa xảy ra thì chỉ có nước dựa vào các thông số hiện tại được tác giả đưa để so sánh tiềm lực 2 dứa chứ :".
, tôi khẳng định nhưng cậu không đồng ý, khẳng định của tôi có phải là của tác giả đâu mà có thể thỏa mãn tất cả mọi người được, tôi thấy việc Teresa thua Pris là hoàn toàn có cơ sở, vì cái con Rose Mary kia bị đẩy xuống No2 , cho dù là Riful hay Isley vào cũng bị đẩy xuống nhưng đã nói rank không quan trọng, mà là cách thể hiện trong battle, rõ ràng là khi thàn Ab form của Riful và isley trông đặc biệt hơn hẳn cái con Rose Mary, Riful thì cho chém thoải mái, còn Isley thì như chiến thần, còn con kia trông chả thấy nổi bật gì ngoài whack whack, dù đã bị Teresa giết trong vài nốt nhạc với vài đường chém cơ bản nên không rõ special của nó là gì
, nên có thể nói là sức mạnh thua 2 con Ao kia.Còn về Pris lúc nó xôi thịt Isley sau đó cư ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng lúc mà nó đả bại Ilena với 2 con còn lại nó nhận thức được rõ ràng các đồng đội, ý thức được việc nó chuyển thành AB , nên chắc chắn là sẽ mạnh hơn lúc nó ngơ ngác đánh Isley --> sức mạnh thật của nó là "không có giới hạn" như lời thằng Lion nhận xét, vì thế không thể biết được là theo time nó có mạnh lên hay không, mà nếu nó vẫn giữ nguyên sức mạnh thì vô cùng phi lí, thế chả khác nào tác giả thiên vị phe thiện cả =.=
Còn về chuyện Pris "có thể" vượt qua thì đúng là tiềm năng nó lớn hơn Teresa rồi, làm sao mà chắc chắn được nó sẽ vượt được, cũng như thực tế người ta thấy 1 thần đồng thì sẽ đánh giá rất cao nó dù chưa biết được tương lai, nhưng sẽ luôn nghĩ là thằng này chí ít cũng phải bằng ABC/XYZ , thậm chí còn hơn. Đánh giá 1 cái chưa xảy ra thì chỉ có nước dựa vào các thông số hiện tại được tác giả đưa để so sánh tiềm lực 2 dứa chứ :".
Chỉ phi lí khi mà nó khỏe hơn nữa mà Clare vẫn thắng được thôi.
chứ teresa hồi nó còn đi một mình thì chả biết thế nào đâu 

.