Claymore

Dạo trc' coi Angel Densetsu thấy hay quá, nghe nói tác giả đang chơi bộ này, đào lên xem thử thì đúng là... :x Đúng style mình thích :x
Em Miria chắc cũng chưa đi dc, có thể lúc đó bị ảo tưởng, mà có khi em số 10 này là tay trong, gây ảo giác lên bọn tổ chức để Miria chuồn ;)) Chứ tốn bao nhiều công sức để điều tra về cái tổ chức mà ẻm ko biết số 10 có 1 vị trí đặc biệt hay sao ;))
Mà công nhận tác giả nhiều pha nhảy cóc kinh quá 8-} Đang mặt trận này nhảy sang mặt trận khác, cả 3 4 chap sau mới nhảy về lại 8-} Đoạn 7 năm đọc muốn loạn 8-}
Mà bộ Berserk ngày trc' đang coi tập 1 bà chị đi ngang thấy làm cho 1 trận, ghét ko coi nữa =))
 
Chỉnh sửa cuối:
1 tháng ông này ngồi chơi vẽ có 1 tẹo mà chả có gì mới :|
 
^ avt kích thích vậy :">

chap này chẳng có gì mới .. cũng chỉ nói chuyện tuyển thành viên :> và show off power ...
 
Chỉnh sửa cuối:
1 tháng 1 chap vậy là nhanh rồi , berserk mới gọi là lâu . mà berserk coi bản Eng mới thấy hết cái hay
 
Chap 113 đã ra trên mangastream.

Miria đã quay trở lại !!!!!

Chuẩn bị xem sức mạnh của 3 siêu nhân đời trước. Theo như ghi chép thì ko hề có khiếm khuyết nào, kinh hơn cả thánh Teresa :-S
 
Cả lũ xông vào băm như chả thế mà có mỗi một cái X scar thôi á? :o
 
chap mới thật TUYỆTTTTTTTTTTTTTTT VỜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII \m/
ta biết mà \m/ hào hùng 1 đời Miria đâu thể có cái chết nhảm đến thế đc \m/

p/s: cơ mà mặt em thêm sẹo, hơi xấu :(
^thì sẹo ở mặt + sẹo ở body nữa nhưng mà mặc áo nên ko thấy
 
Chắc đoạn chém là ảo ảnh rồi. 2 nhát chém vào mặt là do 2 con bé con nó chém đc thôi. Còn thì đoạn sau là có phần ảo ảo rồi.

Chắc cố tình bày ra đoạn cả bọn tới chém cho nát thây -> thằng của tổ chức ra nhìn thấy nát tươm không nhận ra được -> xác đấy là ko phải Miria.

Sau đó thì cả bọn thấy mình không bị chém chết nên cảm phục Miria -> vận động tư tưởng -> và ngay bây giờ đây thì tổ chức sẽ phải thả 3 hàng khủng ra để thịt hết đống claymore vừa đc triệu tập.

Chuẩn bị một trận chào sân hoành tráng của 3 siêu nhân \:D/.
 
bạn trên ko đọc kĩ truyện à :| người nằm đấy là Miria, nhưng mà cả bọn Claymore ko đứa nào chém vào chỗ hiểm với ý định giết cả, lí do tại sao thì đọc kĩ lại nó có nói
 
^ đúng là không kỹ thật \:D/ Đọc xong nhoằng phát lên đây ngay :">

Vậy ra là lũ claymore đó làm trò để lừa bọn tổ chức. Mà để xác Miria đấy ko hốt về thì đúng là bọn tổ chức cũng chủ quan thật.
 
Chỉnh sửa cuối:
đến hẹn lại có chap mới , chả bù với Berserk và high school of dead . chap mới hay thật
 
vừa đọc xong rồi tổ chức ko thu hồi xác của ẻm vì nó nó nát ra rồi lên thôi:))
 
vãi hoành, đúng như mình nghĩ, Miria còn sống :)>-. Có điều chẳng biết vài chap nữa có teo không ... pr 3 chị Claymore thế hệ đầu kinh quá X_X.

Kiểu nào thì Clare cũng tu thành chánh quả rồi bay đến cứu thôi :">
 
Chap 113 đã ra trên mangastream.

Miria đã quay trở lại !!!!!

Chuẩn bị xem sức mạnh của 3 siêu nhân đời trước. Theo như ghi chép thì ko hề có khiếm khuyết nào, kinh hơn cả thánh Teresa :-S
Cái đó là khiếm khuyết cơ thể, Teresa vừa mất đầu lại vừa mất 2 bàn tay nên chắc chắn ko dùng dc.
 
Teresa chỉ ko có đầu vì Clare nó ăn mất thôi, chứ 2 tay bị cắt khâu lại là dc mà =/
 
Hi vọng đừng lại kiểu 3 em này ra được PR đã đời rồi gặp Pris là tèo trong vài trang như bộ đôi Alice + Beth hồi đó .
 
Teresa chỉ ko có đầu vì Clare nó ăn mất thôi, chứ 2 tay bị cắt khâu lại là dc mà =/

Clare hay Pris 8-} ?

Mấy abyss mới tạo ra tuổi tôm so với Pris. Đoán chắc vậy vì nếu mạnh hơn Pris, lại có đến 3 đứa thì Teresa có sống dậy cũng chết thêm lần nữa 8-}
 
Back
Top