chả biết con áo trắng kia thế nào đúng hay sai chả biết, mà nhìn cái con áo hồng tớ chỉ muốn cầm cục gach hay đạp cái đôi dép lào của tớ vào mặt nó thôi các cậu ạ. Thứ lỗi cho tớ vì ăn nói thế này nhưng cái hạng như con nhỏ áo hồng này xứng bị vậy lắm, người ta nói con trai không được đánh con gái đánh là nhục lắm, mình công nhận nhưng trong trường hợp này con nhỏ này có nữ tính chút nào đâu, cũng biết đánh đá như con trai mà tội gì nương nó. Nguyên cái khu toàn con gái chẳng có lấy 1 thằng con trai theo nữa, con gái con đứa gì đâu ra đường làm vậy chả biết nhục là gì, thua luôn......... nguyên cái phố có mỗi bà dọn rác ra bênh, chả có 1 thằng nào ra can cho 1 bộp tai vào mặt con áo hồng cả. Đã vậy còn rượt tới được mới chịu, chả chịu buông tha ai, phải gọi là "quỷ * " mới đúng.