kingofgame981
<B>idle talk</b>
Jump Festa 2012 Trailer Translate.
Bản trans được dịch từ SQEX và goldpanner. Bản dịch này xài cho trailer 8 phút.
[spoil]--------------------------------
(Loạt cảnh CGI Opening game)
Yen Sid: Master Xehanort vốn là một thiên tài Keyblade Master
Bóng tối thành ánh sáng---
Yen Sid: Ông ta xuất hiện với nhiều bộ dạng, và loại bỏ bất cứ kẻ nào sử dụng Keyblade để bảo vệ ánh sáng.
Yen Sid: Tuy nhiên điều đó chưa kết thúc...
Ánh sáng đắm chìm trong bóng tối---
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Traverse Town)
Riku: Đây là...
Sora: Đây là...
Riku: Traverse Town...
Sora: Traverse Town...
Riku: Quần áo của mình thay đổi...
Sora: Hả! Quần áo của mình thay đổi rồi!
Sora: Rikuuuu! Rikuuuu!
Riku: Sora! Cậu đâu rồi Sora!?
Joshua: Có vẻ như thế giới này cũng giống như của chúng tôi, bị chia làm hai phần.
Neku: Sakuraba Neku, đó là tên tôi.
Sora: Sakuraba... Neku... Quả là một cái tên hay!
Neku: Chẳng giống chút nào cả.
Shiki: Cậu sẽ bảo vệ sinh linh bé nhỏ này mà, phải không thưa chàng hiệp sĩ?
Riku: Hiệp sĩ? Tôi không giống như vậy!
Shiki: Tôi có lẽ sẽ gặp rắc rối nếu như trở lại...
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Disney Castle)
Mickey: Maleficent! Lần này ngươi lại muốn gì đây!?
Maleficent: Ngươi biết Xehanort mà, đúng không?
Mickey: Hắn thì sao chứ?
Maleficent: Ta đã từng có một cuộc trò chuyện với hắn, về bảy trái tim tinh khiết. Truyền thuyết nói rằng nếu như ngươi nắm trọn nó, thế giới rồi sẽ là của ngươi, thấy chưa?
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Prankster's Paradise)
Pinocchio: Hả! Chuyện gì đã xảy ra với mũi của tôi thế này?
Jiminy: Cậu có vẻ như đã nói dối điều gì đó để nó phải dài ra như vậy.
Pinocchio: Tôi không nói dối! Một người nào đó mặc áo choàng đen đã nói với tôi phải chơi đùa với Sora tại đây.
--------------------------------
(Loạt cảnh tại La Cité des Cloches)
Frollo: Con không thể nào sống ngoài kia được, đây là nơi an toàn duy nhất cho con...
--------------------------------
(Loạt cảnh tại The Country of the Musketeers)
Sora: Đây là Keyblade---
Mickey: Suỵt! Tôi biết điều đó! Cậu chắc phải là một người đến từ thế giới khác đúng không? Mà sự thật thì tôi cũng chỉ đang đóng vai một chàng lính ngự lâm trong thế giới này vì lý do nào đó.
Sora: Đây là thế giới mà đức vua đã từng đến nhưng mình lại không biết ư?
Riku: Minnie!
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Traverse Town)
Rhyme: Nó chẳng làm phiền tôi chút nào cả! Những ký ức của tôi rồi sẽ quay về với tôi nếu như có cơ hội!
Beat: Ra đây nào, Dream Eaters!
Sora: Mà này Neku, vật đó của cậu cũng là một Dream Eaters à?
Neku: Đúng vậy, bọn chúng cũng giúp đỡ cậu mà phải không?
Riku: Ta sẽ không để ngươi thoát đâu!
Sora: Là ngươi!
Neku: Đây không phải là những gì chúng ta đã bàn!
Sora: Khoan đã! Neku!
Sora: Chuyện gì thế này...? Mình cảm thấy buồn ngủ...
--------------------------------
(Loạt cảnh về Gameplay, Mode)
Yen Sid: Trong cuộc hành trình đầu tiên, cậu đã mang những thế giới bị bóng tối nuốt chửng trở về.
Yen Sid: Tuy nhiên trong số những thế giới đó, vẫn còn một vài không thể trở về hoàn toàn, mà những thế giới đó đều rơi vào giấc ngủ.
Yen Sid: Không có một cánh cửa nào để dẫn lối vào đó, vì thế Heartless không thể xâm nhập.
Yen Sid: Do đó, thay vì là Heartless, tồn tại trong thế giới đó là một thế lực hoàn toàn khác.
Yen Sid: Đó chính là những kẻ sống dựa vào giấc mơ, Dream Eaters. Vì lẽ ấy mà Dream Eaters tồn tại ở hai dạng: những kẻ chuyên đi săn những giấc mơ và biến chúng thành ác mộng, với tên gọi là Nightmare, và những kẻ chỉ đi săn những cơn ác mộng, được gọi là Spirit.
Yen Sid: Cũng như Heartless tồn tại để tìm kiếm cánh cổng dẫn đến trái tim của thế giới. Ta nghĩ Dream Eaters sẽ hướng dẫn cậu đến với những Keyhole của các thế giới đang chìm trong dư mộng.
--------------------------------
(Loạt cảnh CGI Opening game)
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Prankster's Paradise)
Sora: Đây chính là nơi mà Yen Sid nhắc tới. Một thế giới tồn tại trong giấc mơ và không bao giờ thức tỉnh... Nếu như không thể tỉnh dậy, bạn sẽ không thể trở về với thế giới thực.
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Traverse Town)
Joshua: Một thế giới riêng biệt thực chất giống với thế giới thực nhưng lại khác hoàn toàn... Cậu có hiểu không...?
Riku: Một giấc mơ.
--------------------------------
(Loạt cảnh tại La Cité des Cloches)
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Prankster's Paradise)
Sora: Pinocchio! Jiminy!
--------------------------------
(Loạt cảnh tại The Country of the Musketeers)
Mickey: Đứng lại, Pete!
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Traverse Town)
Joshua: Vẫn chưa bỏ cuộc sao Neku? Hãy từ bỏ thế giới này, và từ bỏ bản thân cậu.
--------------------------------
(Loạt cảnh tại La Cité des Cloches)
Riku: Tại sao ngươi lại ở đây?
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Radiant Garden)
Riku: Thật là... Ta đã đi tìm các ngươi. Thế tại sao ta lại mắc kẹt với công việc này chứ?
--------------------------------
(Loạt cảnh tại La Cité des Cloches)
Quasimodo: Frollo và tay sai của hắn đang trên đường đến đây đấy.
Phoebus: Nàng phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Frollo: Nhờ ngươi, đội trưởng Phoebus!
--------------------------------
(Loạt cảnh tại The Country of the Musketeers)
Riku: Trông có vẻ giống với Mickey và những bạn người bạn của anh ấy... Họ luôn ở bên cạnh nhau dù bất cứ hoàn cảnh nào nhỉ?
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Prankster's Paradise)
Pinocchio: Tạm biệt ông, Jiminy!
Jiminy: Tạm biệt ư? Đem mình ra làm mồi, đó là kế hoạch của cậu ư? Có vẻ như không còn gì, tôi sẽ theo cậu.
--------------------------------
(Loạt cảnh tại The Country of the Musketeers)
Mickey: Một vì tất cả!!!
Donald, Goofy, Sora: Tất cả vì một!!!
--------------------------------
(Loạt cảnh tại La Cité des Cloches)
Riku: Mọi người không thể đánh giá cậu chỉ vì vẻ bề ngoài. Tôi cũng có một bạn người đã thấy con người thật của tôi.
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Traverse Town)
Sora: Không sao đâu, dù cho chúng tôi có bị xa cách nhưng trái tim tôi vẫn luôn kết nối tới Riku, cho nên mình nghĩ cậu cũng sẽ giống như vậy với cậu ấy!
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Prankster's Paradise)
Riku: Ngươi là ai!?
Riku: Mình ư!?
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Traverse Town)
Xemnas: Dù ở trong một con rối, trái tim vẫn ngự trị ư...?
Sora: Không phải các ngươi đều có trái tim hay sao?
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Disney Castle)
Lea: Tên ta là Lea, nhớ rồi chứ?
--------------------------------
(Loạt cảnh tại Traverse Town)
Riku: Ngươi... là ai!?
--------------------------------
(Loạt cảnh tại La Cité des Cloches)
Young Xehanort: Chẳng phải những trái tim đều có giới hạn bên trong ngươi sao?
Sora: Ngươi chính là người lần trước! Ngươi đang nói gì vậy!
Young Xehanort, Vanitas: Tất cả ngoại trừ ngươi![/spoil]















