Đại Gia Gái Bu
Youtube Master Race
- 23/5/10
- 18
- 0
- Thread starter
- #21
à vâng, thế mày tốt quá, tao thua rồi
vậy làm sao để tao gửi câu chuyện của tao cho các anh đại trên này bình luận vậy, ăn nói nghe nó hài vãi cờ
tiếp vụ 15k, cái đấy tao cũng chả biết mày là loại người gì luôn, thứ mày chắc ra đường gặp thằng bạn ( ko thân ), nó tát mồm mày, rồi nó móc túi mày rồi nó bảo lúc trc nó bao mày h` nó đòi lại << chắc mày cũng cười cho qua chuyện hả
tiếp chém gió chặt mây , sr mày cũng chả biết tao chém về vấn đề gì , mà tao cũng chả có thoái đi đâu cả
, rồi mày cũng chả hiểu cái thái độ bảo đi ăn là giỡn hay thật , thế mà cũng vào nói như đúng rồi
hài bãi lờ , mà chữa cháy là chữa gì vậy, thứ mày chắc ra đường gặp con gái, nó bảo mày mua cho nó cái xe cho nó đi học, chắc mày cũng mua hả
càng đọc càng hài
tiếp vụ bêu rếu, cũng chả có xoắn mà cũng chả có khen ai tốt, nhắc lại là tao posst lên cho bà con nó bình luận, rút kinh nguyệt, mày thì mày tốt rồi, tao ko cần mày bình luận nữa
mày bình nữa tao cười đến chết mất
---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
à phiền bạn đọc lại cả câu chuyện, 50k thì em im lặng đấy ạ, đọc lại nhá, chịu khó nào...
vậy làm sao để tao gửi câu chuyện của tao cho các anh đại trên này bình luận vậy, ăn nói nghe nó hài vãi cờ

tiếp vụ 15k, cái đấy tao cũng chả biết mày là loại người gì luôn, thứ mày chắc ra đường gặp thằng bạn ( ko thân ), nó tát mồm mày, rồi nó móc túi mày rồi nó bảo lúc trc nó bao mày h` nó đòi lại << chắc mày cũng cười cho qua chuyện hả

tiếp chém gió chặt mây , sr mày cũng chả biết tao chém về vấn đề gì , mà tao cũng chả có thoái đi đâu cả
, rồi mày cũng chả hiểu cái thái độ bảo đi ăn là giỡn hay thật , thế mà cũng vào nói như đúng rồi
hài bãi lờ , mà chữa cháy là chữa gì vậy, thứ mày chắc ra đường gặp con gái, nó bảo mày mua cho nó cái xe cho nó đi học, chắc mày cũng mua hả
càng đọc càng hàitiếp vụ bêu rếu, cũng chả có xoắn mà cũng chả có khen ai tốt, nhắc lại là tao posst lên cho bà con nó bình luận, rút kinh nguyệt, mày thì mày tốt rồi, tao ko cần mày bình luận nữa
mày bình nữa tao cười đến chết mất---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
thằng bạn bựa , đọc cái đoạn (4) éo đỡ nổiVới cái loại ko có tiền thì sút thẳng ra chứ làm bạn với bọn nó chỉ khổ mình thôi
![]()
Cái gì cũng phải sòng phẳngTuy nhiên nó ko có tiền thì thôi bỏ qua lần sau éo cho vay nữa :)
Mà có 50k cũng phải xoắn lên vậy trời :(
à phiền bạn đọc lại cả câu chuyện, 50k thì em im lặng đấy ạ, đọc lại nhá, chịu khó nào...

.