Bỏ bóng là 1 cái mẹo lặt vặt thôi . Ngày xưa tôi chơi trên băng Nes mãi còn lạ gì , thủ môn mấy cái đội làng nhàng thì ko nói làm gì chứ mấy cái thằng thủ môn có tiếng tăm ( thằng bình luận viên nó gọi tên chứ ko phải là GK ) thì gần như là ko bao giờ nó lao ra , đừng hy vọng . Hơn nữa nếu đá lực thấp ( từ đầu đến cuối ko thua trận nào ) , gặp cầu thủ của nó trên không thì thôi rồi , ngoại trừ bỏ bóng hay các cú sút trên không loại khủng của mấy thằng dạng khủng bên mình ( Subasa hay Misaki ) thì mất bóng là cái chắc . Làm cái trò này ko những phải thiết kế từ đường chuyền sao cho gặp thủ môn nó , lại còn phải bỏ bóng sao cho vào quân mình mà ko gặp thằng nào bên nó khi nhận bóng , chưa hết , khi sút rồi bóng còn phải đến gôn mà ko bị bất cứ thằng nào chặn lại , nếu đá ở trình cao ( ko thua trận nào ) , sợ rằng chục trận ko làm được 1 quả . Nghe là đủ biết Noob rồi , đừng ba hoa nữa , cái gì mà ăn máy 50 trái / 1 trận , ngày xưa tôi cày trò này vài tiếng 1 ngày , ko phải tự đánh giá mình quá cao nhưng thực tế là thừa tự tin đàng hoàng vỗ ngực mà nói ko gì ko biết , vậy mà bây giờ chơi lại trên giả lập (chơi liền mạch ko save load) thành tích tốt nhất cũng chỉ là vào đến tứ kết gặp Argentina . Đến cái thằng viết walkthrough trên gamefaqs về trò này , tôi đọc bài của nó thấy nó cũng có đẳng cấp , vậy mà thành tích tốt nhất của nó khi chơi liền ko Save Load cũng chỉ đến vòng đấu bảng thứ 2 là hết . Chẳng hiểu đồng chí N?K thì ra sao ? Kinh nghiệm là mấy cái thằng nổ như đồng chí , chơi ko Save Load sợ rằng đá chưa hết giải Brazil đã thua chổng vó ra rồi . Từ trận chung kết Brazil trở đi , đá giải Nhật thắng 1 quả là vô vàn khó khăn , phí tổn ko biết bao nhiêu tâm huyết , từ lúc ra thế giới được 1 , 2 trận đầu trở đi thì gần như là mình chẳng bao giờ cướp được bóng trong chân nó , chỉ có hy vọng vào thủ môn mình đẩy được bóng vào chân mình , mà những thằng có tiếng tăm bên nó sút gần như chắc toi . Còn từ vòng đấu bảng thứ 2 thế giới trở đi , đừng nói mấy thằng có tiếng mà mấy thằng vớ vẩn sút mình cũng gần như chắc toi . Còn việc ghi bàn hả , khó khăn vô cùng , ko có cửa cho sự mạo hiểm bỏ bóng qua thủ môn , chỉ trông chờ hoàn toàn ở cú cọp tát 3 của Kojiro khi đối mặt và cú vô lê lái bóng của Subasa , bỏ bóng được 1 lần làm thủ môn nó lỡ đà , hết . Phải giữ bóng thật chắc , chuyền đi chuyền lại rê dắt lằng nhằng , chờ đến gần hết giờ , thời gian còn lại cỡ 1 phút thì mới tấn công , mình thắng thường là 2-1 hay 3-2 chứ ko chắc chắn là ko có cửa cao hơn . Nói để đồng chí thấy nó khó cỡ nào .