Yasako
T.E.T.Я.I.S
- 12/3/09
- 518
- 707
té ra cũng có nhiều người sợ nhện zống mình 

cơ mà mình khi đã gặp nhện rồi thì y như rằng phản xạ đầu tiên là bay lên ghế, bàn hay bất cứ chỗ nào cao cao ý, sau đó cứ hét toáng lên rồi tiện tay vơ được thứ gì rồi thì cứ ... ném, nhiều khi ném chết bẹp con nhện rồi cũng ko dám thò chân xuống

trừ nhện ra con gì cũng ko sợ, gián, chuột, rít, thằn lằn ... ma cũng ko sợ



cơ mà mình khi đã gặp nhện rồi thì y như rằng phản xạ đầu tiên là bay lên ghế, bàn hay bất cứ chỗ nào cao cao ý, sau đó cứ hét toáng lên rồi tiện tay vơ được thứ gì rồi thì cứ ... ném, nhiều khi ném chết bẹp con nhện rồi cũng ko dám thò chân xuống


trừ nhện ra con gì cũng ko sợ, gián, chuột, rít, thằn lằn ... ma cũng ko sợ


Mà vì xem phim mới sợ nên mình chỉ sợ những con nhện to thôi, còn bọn nhỏ nhỏ thì chả sợ. Thật ra mình sợ nhất không phải là nhện mà là bọn sâu, rắn, rết... :-S