Có ai thay đổi chỉ vì những thứ trên mạng không ? [VD : Facebook]

Người ta thích chat thì chat, ko thì thôi, bạn là gì mà phải bắt người ta online là phải chat với bạn.
Hình như ta quen con bé chủ thớt đang đề cập \m/
 
Em có quen một nhỏ bạn ( nhỏ thì đương nhiên là gái rồi ) , lúc trước hay online YM chat với em lắm , tâm sự , làm em vui . Nhưng dạo này , không hiểu sao nó tham gia Facebook , em cảm thấy nó mê Facebook rồi . Online là vào Facebook , có lần em trên Facebook hỏi nó sao không online YM chat với em , nó nói là không muốn , online YM là nhức đầu . Hic , liệu nó có ghiền FB không mọi người ? ,trên thế giới có trường hợp nào như vậy chưa :(

bình thường thui bạn àh, mình có wen 1 số người cũng trên mạng mà lâu wa ko chat thậm chí người ta còn ko nhớ tại sao trong friendlist của họ lại có tên mình nữa ấy chứ hihihi
hãy làm wen với với nó đi internet là thế đó
 
Hình như ta quen con bé chủ thớt đang đề cập \m/

Không phải , mi k quen đâu :D

Đúng , có thể là ol FB chat , nhưng nó có làm 1 ai đó thay đổi về mặt xấu k ?
 
Quen người xấu thì thay đổi từ tốt thành xấu ;))
Mà nghĩ thì GVN còn xấu hơn FB :">
 
thì on FB nói chuyện tiếp tiếp tục chuyện cũ=))
 
Trung thành với GVN :-* .................

Đang thử dùng Facebook xem có vớ được em hotgirl nào ko :)) .
 
Facebook thú vậy à, đang reg 1 cái nick để thử đây ;;)...
 
Không phải , mi k quen đâu :D

Đúng , có thể là ol FB chat , nhưng nó có làm 1 ai đó thay đổi về mặt xấu k ?

Trang web ko có tội bạn à. Nó đâu có hình ảnh gì độc hại gây nghiện đâu @_@

Thay đổi = tác nhân môi trường + con người thích thay đổi/ko kiên định.
 
Ai chỉ cho em cách tìm hót gơ trên FB ko :'>
 
Đánh những cái tên cute cute như : elly, lala, nana v.v... bonus: hoang anh nguyen
 
Mình vào Facebook chả hiểu gì cả O_O lung tung loạn xạ ngầu đủ thứ trên trời dưới đất. Kết quả: Ko bao giờ vào =.=
 
Em có quen một nhỏ bạn ( nhỏ thì đương nhiên là gái rồi ) , lúc trước hay online YM chat với em lắm , tâm sự , làm em vui . Nhưng dạo này , không hiểu sao nó tham gia Facebook , em cảm thấy nó mê Facebook rồi . Online là vào Facebook , có lần em trên Facebook hỏi nó sao không online YM chat với em , nó nói là không muốn , online YM là nhức đầu . Hic , liệu nó có ghiền FB không mọi người ? ,trên thế giới có trường hợp nào như vậy chưa :(
chủ topic nhắc mới nhớ, mình phải vào facebook cho pet ăn, đi mua vài thằng bạn, làm vài job mafiawar ,trồng vài ba cây trên farmtown, làm vài ván poke'....


facebook nó mang tính giải trí, gom 1 đám người có cùng sở thích lại ngồi chơi với nhau hơn là kết nối, chia sẻ cảm giác, suy nghĩ như 360. tiếc là nó tèo rồi.
 
có ai biết bé trên avatar của mình ko nhỉ cho xin tý info nào;;)
 
Mình vào Facebook chả hiểu gì cả O_O lung tung loạn xạ ngầu đủ thứ trên trời dưới đất. Kết quả: Ko bao giờ vào =.=

Hehe, trước Pooh cũng thế, nhìn ghét ghét thế nào ấy, tại mình quen với 360 rùi chứ sao ^^. Nhưng mò hồi cũng thấy xài dễ, ko khó lắm đâu, lại còn dc chơi nhiều game nữa, cũng vui :P
 
con bạn mới giới thiệu cho Vi FB tuần này. FB cũng ok, ko đẹp = 360 degree vì FB ko cho mình đổi màu background, v.v.. Nhưng đc 1 cái là nó connect mình với những người bạn học hồi trung học của Vi ... cũng gần 10 năm ko gặp, giờ gặp bọn nó trên FB mừng ghê luôn. FB thì Vi thích trò Barn Buddy, cũng vui .. sống ở thành thị ko chịu, đi làm nông dân mới vui :>
 
Avatar là bx em :| , lạc đề rồi , chắc close là vừa rồi sis Daki ;)) Thanks all
 
Back
Top