Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- 25/1/05
- 4,619
- 794
@ HarryKing : bác học ngành gì thế :) ..... Tui đang học kế toán, công nhận oải thật, nhưng với tương lai thì phải theo đến cùng
.........
.........Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.........@ HarryKing : bác học ngành gì thế :) ..... Tui đang học kế toán, công nhận oải thật, nhưng với tương lai thì phải theo đến cùng.........

- Hồi đó cũng bị dụ vào ngành nàyEm học tài chính ngân hàng anh ạ, ngu cực hồi đấy đâm vào vì thấy nhiều người đâm vào cùnghọc thì cũng chỉ vài môn cảm thấy hứng thú thôi còn lại đa phần là bullsh*t.
....... May mà quyết tâm theo ngành kế toán :whew: .........^
- Bắt tay :hug: ....... Học muốn điên cái đầu >"< ........
- Hồi đó cũng bị dụ vào ngành này....... May mà quyết tâm theo ngành kế toán :phew: .........

bắt đi học kế toán vì dễ kiếm việc
........ Lúc trước, tui đam mê điện tử nên học nghề điện tử
......... Nhưng về sau mới biết, cái mình cần là công việc nuôi thân và gia đình, niềm đam mê thì có thể tiếp tục khi mình đã có điều kiện vững vàng
......... Nhưng nếu ai có thể dung hòa giữa đam mê và sự nghiệp thì quá tuyệt
.........
..... Có
..... Nhưng lùn quá nên từ bỏ ước mơ
........tôi sẽ nhớ các bạn rất nhiều,1 năm sau nếu mình thành công thì mình sẽ quay lại cám ơn từng người
....... Lúc trước, còn ham chơi, tui hay và box Thư Giãn để chém gió, hay chơi võ lâm
...... Giờ thì vào Tâm Sự là thú vui tao nhã
..... Box Tin Tức - Thư Giãn để biết tí thông tin còn chém gió
....... Không phải cai gamevn là bác có quyết tâm, mà phải bỏ cái thú đam mê internet kìa
.........
,học hành chểnh mảng nên 2009 tự tin thi lại trên sàn 1 điểm :(,2010 thi tiếp mới đỗ KTQD .Muốn sang năm thi đạt điểm cao chủ thớt nên tránh chơi bời tốt nhất nên đi học thêm để có người hối thúc mình chứ ở nhà tự ôn có nhiều vấn đề tác động thì kq không cao đâu

)và cuối cùng là dc bạn bè yêu mến,nể trọng ba mẹ tin tưởng.
Thấy bạn buồn buồn mình cũng tâm sự và khoe luôn
[spoil]
Mình sinh năm 89,năm Dh là 2k7.Hồi đó mình chả có khái niệm là học gì và làm gì.toàn ba mẹ đặt đâu thì ngồi đó.năm thi dc 2x và vào BKHCM.nhưng chán nỗi là ko đam mê,ko hi vọng ko tương lai nên cứ cụp học đi ăn nhậu,thâu đêm game onl,gái gú,xe cộ...cuối cùng bị đá khỏi trường sau 1,5năm mà cũng chẳng có tí cảm xúc gì là buồn bả cả.cứ tà tà đi lao động tay chân về thì CF,VL ko thì massage với nhậu.3 mẹ nhìn chán nản mà cũng chả thể nói gì.Đến 1 ngày mình gặp lại tụi cấp 3 thấy đứa sắp lên năm 3,4 đứa thì ra trường đứa thì tại chức.Hỏi tới mình thì mình cứ ú ớ nói đang đi học.về nhà đêm đó thức trắng suy nghĩ.bao hoài bão,tài năng(mình có năng khiếu về vẽ) trở lại với mình thế là dẹp bỏ hết.Đổi số dt,nghỉ làm,căt liên lạc với mấy thằng bá vơ.xin lỗi ba mẹ.quyết tâm thi lại vào năm 2k9 vào kiến trúc.nhưng dù có ôn luyện cách nào thì kiến thức mất nhiều quá cày lại cũng ko thể nào bằng dc hồi đó thế là vào trường Văn Lang ngành MTCN.nhưng ở đây mình đã tìm thấy đam mê,học ko thấy mệt.có thể thức thâu đêm làm đồ án.vẽ vời,làm mô hình,thiết kê,...với tất cả nhiệt huyết.Và giờ thì mình cũng dc kha khá thành tích nổi bật.3học kỳ dc học bổng,có nhiều bài lưu,và nhiều bài đang triễn lãm ở hành lang khoa,mém dc là sv tiêu biểu của trường đi du lịch đền hùng(vì vòng cuối bầu cử mình ko tham gia đoàn hội của trường nên chả ai biết mình là ai mà bầu)và cuối cùng là dc bạn bè yêu mến,nể trọng ba mẹ tin tưởng.
-Dù có lúc cùng cực nhưng rồi sẽ qua nếu ta có quyết tâm và cố gắng.Hãy sống thật theo đam mê và nhiệt huyết.Đừng chạy theo bất cứ giấc mơ của ai kia vì họ không là vai chính trong cuộc đời của ta...[/spoil]
. Chúc bạn thi tốtNhư mình đây này bh chán học ko chịu đc mà bước vào năm 4 rồi đành phải học nốtmà thú thực 3 năm qua mình cũng chả học gì mấy.



chủ yếu là quyết tâm thôi
. ( Cũng vì lần 2 định hướng tốt, nộp hồ sơ đúng trường đúng ngành nên đc đi học
)
)
)