-er...vầy...
-naz cũng từng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng ko phải là ngồi ko như bác mà là vào trường ngon luôn, nhưng vào rồi mới thấy chạy theo tiếng hão mình ko làm được, rồi lúc nhận ra lại thiếu quyết đoán nên mất hơn 2 năm, rồi lúc mới thi đậu ĐH cũng dương dương tự đắc ko nghe lời gia đình khuyên tính thêm 1 bài đường vòng song song với bài đường chính nên bây h phải 2.5-3 năm nữa mới có bằng ĐH
(do bỏ học rồi thi lại vào trường khác), chứ nếu theo gia đình tính cho thì h đang học MBA rồi...(dù gì vẫn ngon hơn 1 bằng ĐH bình thường bèo bọt

). Chung quy cũng là lãng phí thời gian.
-tình huống này thì có 2 điểm cậu cần nhớ:
--chọn con đường an toàn nhất và ngắn nhất để đi, ngắn nhất ở đây là ngắn về thời gian, an toàn ở đây là ko bị thọt bất kì tình huống nào.
--tuyệt đối KHÔNG giấu giếm bất cứ cái gì hết, công khai cho gia đình biết để hỗ trợ mình nếu được, còn ko thì ở nhà cũng yên lòng.
--kệ xác người ta nói cái quái gì, cũng đừng lo là ở nhà buồn vì mọi người quan tâm đến suy nghĩ của cậu hơn là của người ta. Naz nè, ai hỏi naz sao đang học bên này lại bỏ sang bên kia mình cũng nói ngắn gọn: bị đuổi
(nói chứ bỏ học xong nó gửi giấy báo đuổi về nhà thật ấy chứ
)
-nên naz thấy chủ topic nên chọn 1, điểm thi ĐH dưới sàn nhưng nếu sát dưới sàn thì nguyện vọng 2 vào CĐ đảm bảo ko khó, chọn trường nào có học vượt ấy, học CĐ bình thường là 3 năm, mình cố gắng grind rồi bứt phá 2 năm tốt nghiệp loại khá trở lên xong rồi học liên thông lên ĐH 1 năm rưỡi nữa, vị chi là 3 năm rưỡi thôi lấy bằng ĐH được rồi. Nhưng cái chính là phải xác định mình học ngành gì

. Không cần học bổng, cần học nhanh ^^.
-nếu chủ topic lại muốn thi ĐH lần thứ 4 thì naz khuyên là ko nên, rất dễ nản, tất nhiên ko phải là ko làm được nhưng rất khó làm, vì rất khó làm nên chỉ làm được với 1 vài điều kiện nhất định
(cái này thì random quá nên ko biết nói sao
). Hơn nữa, nói thiệt, trường điểm cao ko phải là trường ngon mà là trường có tiếng, mà ra ngoài XH ng` ta ko cần tiếng nhiều mà ng` ta cần quan hệ và trình độ hơn.
-quên mất 1 điểm nữa, cậu ko nên dẹp mọi thứ 1 cái rụp như thế, cố gắng điều tiết và giảm bớt vài thứ để dành thời gian học tập thôi chứ mà grindfest mấy năm liền thì giảm thọ đấy...
cái cảm giác thi đậu đại học với được liên thông đại học khác xa nhau bác ợ
đậu đại học cảm giác tê lắm
-cùng 1 cái bằng chả có gì khác nhau, ra xin việc người ta có rờ tới cái bằng của mình cũng chả ai hỏi là mình liên thông hay chính quy (cơ là vì chung 1 loại bằng mà).
-mà đậu ĐH cảm giác cũng chả có gì tê...nhớ lúc naz thi xong đã biết 75% mình đậu, nói thiệt, ko có cảm giác gì đáng kể. Lúc dò điểm thì chắc chắn mười mươi rằng mình đậu, cảm giác cũng chả có gì đáng kể. Đến lúc ở nhà gọi điện báo là mình đậu rồi, lúc đó đang ngồi chơi game, nhấc đt lên uhm uhm ờ ờ trả lời cũng chả có cảm giác gì đáng kể, 1 lúc sau lại thấy khó chịu vì nhiều người gọi qua chúc mừng quá trong khi mình chả thấy vui gì cho lắm...mặc dù trường đó, ngành đó, mình đã xác định từ năm lớp 10

.