Có ai yêu xa không ??

  • Thread starter Thread starter ReiGn
  • Ngày gửi Ngày gửi

ReiGn

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
7/6/08
Bài viết
629
Reaction score
21
Ai có kinh nghiệm yêu xa chia sẻ với, chứ mình là thấy xa mặt là cách lòng rồi, cách nhau 8 tiếng đường chim bay :-(||>
 
xa là bao xa ??? có du học ko .
 
Mềnh yêu xa, đc hơn 1 năm thì ctay, tổng cộng là 5 năm.
Nếu ko thực sự yêu nhau rất nhiều thì nói thẳng là chả được bao lâu đâu.
Giờ skype facetime các kiểu thiếu gì, giữ liên lạc thường xuyên. 8 tiếng chim bay cũng xa đấy, cố gắng ít nhất 2-3 tuần gặp nhau một lần
 
Nhắm có lấy được nhau không? Không thì chia tay đỡ tốn thời gian của nhau
 
mình cách nhau 2 tiếng đường chim bay mà nó còn lấy chồng 8 tiếng ko có hy vọng đâu
 
xa là bao xa ??? có du học ko .
hơn du học nữa, mình định cư luôn rồi, cũng fb ft các kiểu, nhưng chỉ là níu kéo thôi, còn thực ra mỗi người mỗi cuộc sống, yêu đc 2 năm rồi, càng kéo dài càng phí time hơn.
 
hơn du học nữa, mình định cư luôn rồi, cũng fb ft các kiểu, nhưng chỉ là níu kéo thôi, còn thực ra mỗi người mỗi cuộc sống, yêu đc 2 năm rồi, càng kéo dài càng phí time hơn.
trong vòng 1 năm có cưới hỏi,dắt díu về ở với nhau đc thì típ tục . Ko thì chia tay sớm bớt đau khổ
 
trong vòng 1 năm có cưới hỏi,dắt díu về ở với nhau đc thì típ tục . Ko thì chia tay sớm bớt đau khổ
lâý j mà dắt díu về bây jo, đưa 1 ng ra nước ngoài đâu phải dễ, chỉ biết hy vọng thôi. Mỗi ngày hy vọng 1 ít đi. :-(||>
 
Định cư rồi thì nghỉ thôi .
Một mặt vẫn yêu đương mặt khác nhớ dành thời gian đi cua gái bên đó
 
Bố trí nghỉ. Mình cũng du học sinh, cũng từng yêu xa. Không đáng thời gian đâu thím ơi.
 
lâý j mà dắt díu về bây jo, đưa 1 ng ra nước ngoài đâu phải dễ, chỉ biết hy vọng thôi. Mỗi ngày hy vọng 1 ít đi. :-(||>
Khó nhưng ko phải là ko thể,và vấn đề chính là quyết tâm của 2 người mà. Bạn là đàn ông nữa , bản thân bạn còn thấy bấp bênh và vô vọng thì thôi vậy ...
 
Định cư rồi thì nghỉ thôi .
Một mặt vẫn yêu đương mặt khác nhớ dành thời gian đi cua gái bên đó

chuẩn rồi, nhưng không biết làm
sao để rút khi lỡ tết này hứa về mà jo vẫn chưa sắp xếp đc cv nữa, chắc không thọ đc qa cái tết này :-(||>
 
Khó nhưng ko phải là ko thể,và vấn đề chính là quyết tâm của 2 người mà. Bạn là đàn ông nữa , bản thân bạn còn thấy bấp bênh và vô vọng thì thôi vậy ...

quyết tâm cũng chẳng thể hiện đc j đâu bác à, ai cũng có cuộc sống riêng, sống khác đất nước, lối sống, trái múi giờ nhau :3cool_shame::3cool_embarrassed:
 
quyết tâm cũng chẳng thể hiện đc j đâu bác à, ai cũng có cuộc sống riêng, sống khác đất nước, lối sống, trái múi giờ nhau :3cool_shame::3cool_embarrassed:
Uhm.thế nên mới nói nghỉ đê,để ngta còn kiếm bồ mới đó mà
 
Giải fap:
1. Chia chân,
2. Đem gái qua luôn (có vẻ bất kahr thi).
3. Về nước (!? Lol, cách này thì dị vler)
 
Hồi xưa yêu xa, 1 đứa HN 1 đứa SG, được 2 tháng thì buông tay :'(
 
hn và sg còn gần đó chú :))) cái này khác múi jo luôn :)))
 
^ vote phang mấy em Việt Kiều thôi :|
 
Mình biết 1 e gái qua mỹ định cư, hôm ở sân bay bồ nó ra chia tay bịn rịn. Lúc nó qua fb up hình nhớ anh các kiểu. Được 1 tháng thấy con nhỏ selfie với 1 thằng người hoa. Rồi hai đứa đi chơi biển. Tự hiểu luôn, thôi bỏ đi
 
Back
Top