Cô ấy có thích tôi ko nhỉ???

Cô ấy cũng khá xinh xắn,tóc màu hạt dẻ(cái này mình thích nhất^__^)tiếp xúc thì thấy tính tình cũng vui vẻ hoạt bát(nhưng nhiều khi cũng dữ phết=__+.).Nếu là bình thường thì có lẽ mình cũng tiến tới vs cô ấy xem sao,có điều hiện nay mình đang theo đuổi 1 bé khác,nhưng bé này lại chỉ coi mình như 1 người a trai mà thôi.
Theo mọi người thì mình lên thế nào đây???
Nếu như thế này thì có lẽ bạn nên chờ thêm 1 tháng nữa xem diễn biến thế nào rồi hãy nhờ mọi người tư vấn . :D
 
Nếu như thế này thì có lẽ bạn nên chờ thêm 1 tháng nữa xem diễn biến thế nào rồi hãy nhờ mọi người tư vấn . :D

Đợi 1 tháng xem ra không ổn, thường con gái không có lòng kiên nhẫn nhiều lắm đâu, ý tớ nói không phải tất cả con gái đều như thế. Nhưng phải bít nắm lấy cơ hội này chứ, nhào vô đi :D.
 
Nếu cô ấy thật lòng thì mình nghĩ 1 tháng ko phải là quá lâu đâu . Nói chung đừng quá gần và quá xa cô ấy . Nếu nhắm đám mình nhắm ko được thì nắm tay cô này dắt đi :D .
 
làm j đã có chì mà lo mất,cá tự chui vào lưới mà ngư ông tính thả hả:p:-/
 
Tính mình ko thích dây dưa 1 lúc 2 ng chút nào, nếu chỉ coi cô bé kia như kiểu "hàng dự bị" cưa ko đổ em này thì mới phải yêu em kia thì thật sự cảm thấy mình chẳng khác nào 1 thằng đểu bắt cá 2 tay cả. Yêu đc thì yêu,ko yêu đc thì thôi chứ làm cái chuyện đó sau này mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ=___=''.
Với lại chuyện tc chứ có phải như ra siêu thị lượm đồ đâu mà có thể so sánh ng ta như vậy đc>"<.
Ko phủ nhận là mình cũng có tc vs bé này,có điều nếu mình tiến tới vs bé chỉ vì tiếc 1 ng thích mình thì...Cái kiểu tc lớt phớt đó mình đã có quá đủ rồi,và nói thật là nó chẳng đi tới đâu cả=__=, sau này chán rồi muốn chia tay thì cái còn lại để níu kéo chỉ là lòng thương hại mà thôi, thật sự chẳng muốn lâm vào tình cảnh như thế chút nào>"<.
Huống hồ tc của mình vs ng mình đang thích cũng ko phải là chuyện cưa cẩm vài 3 tháng mà cũng tìm hiểu em ý khá lâu rồi, và mình thật sự cảm thấy em ý rất hợp vs mình.
Có lẽ mình để kệ cô bé kia xem sao vậy, chứ nếu dành tc cho cả 2 ng cùng 1 lúc thì thật sự là...ko đủ vốn^__^''.
 
Tớ ủng hộ chủ topic :'>
 
tùy cơ mà hành sự,cứ tiếp tục đuổi bé kia,và cứ lưng chừng với bé này,rồi xem tình hình tiếp\:d/
Em thích nói này của pac,cứ bắt cá hai tay vào:D.
 
Các bạn cho mình hỏi với những điều thế này thì liệu rằng có phải là cô ấy thích mình ko nhé:
__Hay ra ngồi cạnh mình ko giờ học,học ĐH thì dĩ nhiên là ngồi đâu chẳng đc,có điều mình thì hay ngồi lên bàn thứ 2 từ đầu trở xuống tránh mấy đứa ồn ào.Dạo gần đây cô ấy rất hay ra ngồi cạnh mình,khi thì ngồi trên 1 bàn,khi thì ngồi bên cạnh nếu ko thì thể nào cũng chui ra sau mình ngồi,thậm chí khi mấy đứa bạn cô ấy gọi ra cô ấy cũng bảo:"Mình ngồi đây đc rồi."Ngồi cạnh mình thì cô ấy cũng chẳng nói gì mấy,chỉ khi mình bắt chuyện thì cô ấy mới trả lời mà thôi.
__Cô ấy rất hay nt cho mình chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn đại loại như:"A ơi a làm xong bai chưa,e đọc mà chẳng hjeu gi cả."....."A ơi e bị kẹt xe rồi chắc là muộn học quá"...."Mai e mang vở đến a giảng bài cho e nha"...."Trưa mai a có ở lại trường ko?lúc nào đi ăn cơm thì rủ e với nha"...."Chết rồi,e quên mang bài rồi làm sao bây h." etc...
__Khi vẽ thì cô ấy hay nhờ mình qua vẽ hộ,nhưng cô ấy ko đi chơi mà đứng sau vừa xem mình vẽ vừa nói chuyện.
__Ăn cơm thì toàn 2 đứa ngồi ăn vs nhau,mặc dù bọn cùng lớp ngồi đầy cả quán.Sau khi ăn cơm mình có rủ cô ấy lên Hoàn Kiếm ăn kem,đến h học thì chở về trường rồi học xong chở về nhà,cô ấy cũng đồng ý luôn.
Thú thực thì mặc dù học cùng lớp nhưng trước đến h mình chẳng để ý đến cô ấy mấy,bởi lẽ trong lớp cô ấy cũng là ng trầm tính(lại chơi vs mấy đứa cũng trầm tính luôn=.=''),nhưng sau khi ra tết thì có mấy hôm cô ấy đi ăn cơm vs mấy đứa bạn mình thế rồi mới bắt đầu quen nhau.
Cô ấy cũng khá xinh xắn,tóc màu hạt dẻ(cái này mình thích nhất^__^)tiếp xúc thì thấy tính tình cũng vui vẻ hoạt bát(nhưng nhiều khi cũng dữ phết=__+.).Nếu là bình thường thì có lẽ mình cũng tiến tới vs cô ấy xem sao,có điều hiện nay mình đang theo đuổi 1 bé khác,nhưng bé này lại chỉ coi mình như 1 người a trai mà thôi.
Theo mọi người thì mình lên thế nào đây???

Theo em nghĩ thì con đó có cảm tình với bác , bác thử quan tâm lại nó 1 thời jan coi có j tiến triển ko :'>

!
 
bác ơi, đã sống ở đời thì ta fải bít "Phải Thật Nhẫn Tâm", mình ko nhẫn tâm với bọn nó, bọn nó nhẫn tâm với mình, lúc đó người thiệt thòi là mình bác ạ. cứ bắt cá tới bến cho em, ko những bắt cá 2 tay mà bắt 1 tay 2 con cá luôn cũng đc :'> (j/k)
 
cái gạch đầu dòng thứ 2 và thứ 4 đã nói lên những gì bạn cần hỏi rồi đấy,cô ấy quan tâm đến bạn đấy :'> con trai đôi khi cũng phải nhạy cảm 1 tí chứ :D
 
theo tình tình chạy trốn tình tình theo :)):))

Chuẩn ko cần chỉnh. Bắt cá nhiều tay đi bác ^^
Của giời cho ko "xơi" thì phí. Xem em nào hay hơn thì tiến tới.
 
Chuẩn ko cần chỉnh. Bắt cá nhiều tay đi bác ^^
Của giời cho ko "xơi" thì phí. Xem em nào hay hơn thì tiến tới.

cái này fải là 1 tay bắt nhìu con cá chứ nhỉ :-/
 
__Hay ra ngồi cạnh mình ko giờ học,học ĐH thì dĩ nhiên là ngồi đâu chẳng đc,có điều mình thì hay ngồi lên bàn thứ 2 từ đầu trở xuống tránh mấy đứa ồn ào.Dạo gần đây cô ấy rất hay ra ngồi cạnh mình,khi thì ngồi trên 1 bàn,khi thì ngồi bên cạnh nếu ko thì thể nào cũng chui ra sau mình ngồi,thậm chí khi mấy đứa bạn cô ấy gọi ra cô ấy cũng bảo:"Mình ngồi đây đc rồi."Ngồi cạnh mình thì cô ấy cũng chẳng nói gì mấy,chỉ khi mình bắt chuyện thì cô ấy mới trả lời mà thôi.
Bác học ĐH nào thế? Kiến trúc à?:D
 
Cách đây vài tháng lúc mới vào đại học mình cũng thấy thích và làm wen 1 pé, roài cũng này kia cuối cug mình bít pé đó đã lỡ wan tâm người khác òi và chỉ coi mình là bạn và sau vài ngày buồn và ... Roài mình cũng xem pé đó như bạn , cùng lúc đó cũngì có 1 pé học chung hồi cấp 3 nói là thích mình nhưng cảm thấy ko thích pé đó dù pé đó cũng kute vì mình ko mún đang cưa pé này mà còn wen pé khác lỡ mà dc sau này 2 pé đó bít thì tiêu với lại sẽ ko cog = lắm ,thực ra là còn 1 pé cũg có tình cảm với mình nửa nhg nói chung đều từ chối hết và bây h mình coi mấy đứa con gái chỉ như bạn thôi dù có đẹp hay kute thì cũng thấy jay thôi ko suy nghĩ dc j đen tối hết :d .
 
pác nên xem lại vấn đề giới tínk nhá, gặp con gái mà ko có suy nghĩ đen tối thì họa mày chỉ có..... :'> thái giám
 
Hị hị hị,ngừoi ta thường nói "Thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu mà"

Áp dụng thử để xem kết quả thế nào?:hug:
 
sao các pác cứ fải suy nghĩ là người mình iu hay người iu mình nhỡ, vớt đc em nào thì lấy em đó, thế ko đơn giản hơn àk :-?
 
Bà đang bắn tín hiệu với mày đấy, có hay là ko để bà biết đường ?

Có hay là không nhé, đừng có lăn tăn mấy cái câu triết lý nào đó để rồi có thể bỏ lỡ mất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống này.
 
pác nên xem lại vấn đề giới tínk nhá, gặp con gái mà ko có suy nghĩ đen tối thì họa mày chỉ có..... :'> thái giám

Nói vậy chứ khi đã có một người mà mình thực sự để ý và quan tâm thì sẽ không còn những suy nghĩ gì khác trong đầu ngoài mong muốn có được cô ấy (trong sáng) và làm cho cô ấy vui ::)
 
uh, tớ cũng đang trong tình trạng như cậu nói đây, nhưng mừ em ấy chỉ xem tớ là.... anh trai :((
btw, lâu lâu vẫn xuất hiện vài ý nghĩ đen tối, nhưng chỉ thoáng wa thôi, rùi bay đi ngay :D
 
Back
Top