Cô bé bán mận

Còn ai có kỉ niệm về em nào bán gì nữa kể luôn 1 thể đi :))
 
Thú thật là lúc đầu đọc sơ qua thì mình đọc nhầm tên topic thành cô bé bán thận đấy...
 
Mình cũng tính mua vài lần rồi chờ xem hôm nào chợ vắng em ý ế hàng thì ra ngồi nói chuyện. Mà 2 hôm nay lại không thấy em ý bán nữa :-s
Mình đoán em này chắc nhà nghèo, hè được nghỉ nên giúp mẹ bán hàng @@

Trời ạ, đống đô ngoài đấy cho tui. Đất nước này 80 triệu có hơn.
Gặp dc nhau là cái duyên tu cả kiếp á.

Mà đừng có làm vồn vã quá, nếu em là gái ngoan, em sẽ sợ đó.
Tiện thể nói chợ nào, anh em ra canh chừng hộ cho b-)
 
chắc em đấy về quê lấy đào lên bán rồi, mận ế quá >:)
 
Chắc lên thành phố mở shop bán trái cây mẹ gòi :-<
 
có lẽ nhà có biến phải triệu hôi về gấp
 
Chắc chuyển sang bán bưởi rồi :-<
Đùa thôi chứ thử hỏi mấy người bán hàng gần đó xem biết em ấy đi đâu ko, hay là trúng số nghỉ bán luôn ? :-?
 
Mình ở Hà Nội. Em ý bán mận ở con chợ trên đường về. Hôm nay hỏi mấy cô chợ bảo em ý năm nay thi ĐH, thi thoảng ra giúp mẹ mấy ngày thôi, sắp thi nên nghỉ, nhà em ý ở gần đấy =P~
 
Nhớ update thông tin (và cả ảnh) thường xuyên ;))

Good luck fella :>
 
Chuyện bạn kể làm mình nhớ đến cô bé bán hoa hay đứng ngoài đường vẫy vẫy mỗi khi mình đi làm về,bẵng đi thời gian ko thấy em đâu,dò hỏi thì nghe bảo em ấy bị CA hốt và đưa vào trại,buồn ghê gớm.
 
tiến tới đi bạn, tiếp tục report nghen, ae chờ tin vui.
 
ngon rồi =P~ chúc chủ thớt may mắn >:)
 
chợ nào HN thế bác =p~ con gái nhà lành xinh xắn ngoan hiền hiếu thảo thế giờ hiếm lắm. Bác nhờ phúc từ 3 kiếp trước mới gặp được ẻm đấy. Đừng có do dự sau lại hối hận :D À cho xin shot ảnh đi bác. Trăm nghe ko = 1 thấy =p~
 
Mấy hôm trước mình chưa chụp được. Còn giờ thì em ý đang lặn ôn thi mấy ngày cuối chưa gặp được để chụp :D Thank các bác :x
 
Mình ở Hà Nội. Em ý bán mận ở con chợ trên đường về. Hôm nay hỏi mấy cô chợ bảo em ý năm nay thi ĐH, thi thoảng ra giúp mẹ mấy ngày thôi, sắp thi nên nghỉ, nhà em ý ở gần đấy =P~

ô là là.
ngóng ngóng chờ tin :))
 
Chuyện bạn kể làm mình nhớ đến cô bé bán hoa hay đứng ngoài đường vẫy vẫy mỗi khi mình đi làm về,bẵng đi thời gian ko thấy em đâu,dò hỏi thì nghe bảo em ấy bị CA hốt và đưa vào trại,buồn ghê gớm.
Cô bé bán hoa mà ko có hoa nhưng sầu riêng thì đầy trong người :))
 
Back
Top