có cách nào để vượt wa cảm xúc này ko?

Hừm, thôi để anh khuyên chú mấy nhời cho cái tuổi ngây ngô của chú, anh đã trải qua cũng gần 15 năm roài.

Như nhời chú nói thì nhỏ nó có cảm tình với chú đấy, vì vậy đừng có mà cư xử manh động mà mất hình tượng.
Thứ 2, nhỏ đó chưa nhận lời làm bạn gái của chú, mà có nhận lời rồi thì chả lẽ nó không có wuyen nói chuyện với bạn bè khác giới ?? Nó cười đùa với thằng khác chả lẽ nó yêu thằng khác ... Chú bị hoang tưởng rồi đấy ... Nhưng mềng rất chi là thông cảm :)) bởi vì bọn con trai, đàn ông chúng mềng ích kỷ lắm. Mình thì quen từa lưa được, chứ bồ mình mà cười với đứa này, cừoi với đứa nó là nóng trong người lắm :))

Năm nay là năm thi, tập trung vào học hành. Cùng nhỏ đó lo ôn luyện thi cử. Cùng nhau học hành, tình cảm sẽ có cơ hội vun sới tốt hơn. Qua nhà nhỏ đi lại có chào hỏi cha mẹ nhỏ đàng hoàng -> gây ấn tượng tốt với gia đình nhỏ. Còn chuyện yêu đương thì còn dài lắm. Cơm không ăn, gạo còn đó, lo gì.

Đừng phản ứng linh tinh, bị đánh giá là kém cỏi, không phải đàn ông thích đực ... ý lộn thích ngực.. lộn, đích thực đó chú em

Chuẩn man ....

Bé iu về rèn luyện thêm trong hè nghen .
 
Hầu như ai cũng nói rằng yêu thì phải biết tin tưởng , nhưng nhìn ng` mình yêu mà cười cười nó nói với người khác giới mà ko để ý tới mình thì cũng phải có một chút khó chịu , ghen tức.
Tuy nhiên khác nhau ở chỗ có biết kiềm nén nó ko , bỏ qua ko , vui vẻ như ko có gì ở một mức độ,đó mới là đàn ông bạn ạ.
 
Cứ mỗi lần chú cloud này với chú gì ava đen đen,tóc hơi tới mi đi lovồ eo-ếch là y như rằng có mùi war
 
Back
Top