- 3/1/07
- 634
- 164
Mình với bạn gái mình quen nhau cũng được 2 tháng rồi. Lúc đầu cua cẩm rồi quen thì đương nhiên nhiệt tình, háo hứng lắm hầu như ngày nào cũng nt. 1 tuần thì gặp nhau đi chơi 1 lần. Dạo này thì thấy hơi chán chán nt nhiều lúc cũng chả biết nói gì nên mình ít nt cho nhỏ chủ yếu là do nhỏ nhắn qua rồi mình rep lại thôi ...
Rồi mấy bữa nay chả biết sao nhỏ giống như dò xét mình nói bóng gió như là nghe người ta nói mình hay đi cua gái rồi người ta nói quen nhau rồi sẽ chán các kiểu. Mình thì đương nhiên không nhận rồi chỉ trả lời là không có gì đâu cũng như lúc trước thôi rồi phải tin tưởng ở mình ...
Nhỏ hỏi vậy là có ý gì không??? Mình là tình đầu của nhỏ ...
Rồi mấy bữa nay chả biết sao nhỏ giống như dò xét mình nói bóng gió như là nghe người ta nói mình hay đi cua gái rồi người ta nói quen nhau rồi sẽ chán các kiểu. Mình thì đương nhiên không nhận rồi chỉ trả lời là không có gì đâu cũng như lúc trước thôi rồi phải tin tưởng ở mình ...
Nhỏ hỏi vậy là có ý gì không??? Mình là tình đầu của nhỏ ...
....Đừng đốt cháy giai đoạn bác ơi !
. Ko khác gì. Em nó sợ mất bác đó. Con gái khi yêu toàn như thế. Bác thường xuyên nt yêu thương, nhỏ nhắn j đó thì mình nhắn lại rồi nó nhớ nói yêu 

