Thiệt là may mắn khi Monk giành được vé xem xuất chiếu phim này ngày hôm nay ở Galaxy, vì hôm nay là ngày cuối có khuyến mãi giảm giá. Dù phải ngồi ở góc nhưng view xem cũng tốt chán. Thế là dành tiền đi coi kịch Tết được rồi.
Spoiler Alert 60%
Phim này có copy phim nào của Mỹ không vậy?
Cái câu này Monk nghe không chỉ 1 người hỏi mà hầu như ai gặp Monk cũng hỏi. Tội nghiệp anh Victor Vũ sau cái nghi án Giao lộ định mệnh lãnh Trái cóc xanh (coi như Mâm xôi vàng đầu tiên của điện ảnh Việt Nam vì giải này ít trao cho phim ở VN lắm), thì ai xem phim anh này cũng có cái nhìn thiếu thiện cảm.
Nhưng ngoại trừ phong cách tự sự được áp dụng trong hầu hết các phim tình cảm hài, Monk không nhận ra phim này copy cảnh quay hay câu chuyện của phim nào, một phần vì Monk ít coi phim tình cảm hài của Mỹ nên không để ý lắm đến vụ này.
Tui nghe nói phim này có kỹ xảo hả? Có "hay" như Bóng ma học đường không?
Monk thấy nó hay hơn nhiều. Buồn cười là 1 phim hài tình cảm mà xài kỹ xảo còn khá hơn phim 3D đầu tiên của VN. Monk nhìn cũng biết nhiều cái là vi tính nhưng nó không lộ liễu như các kỹ xảo cải lương của Bóng ma, ít ra có xử lý ánh sáng tốt nên các kỹ xảo không phô.
Nội dung thế nào? Hài nhảm nữa hả?
Monk không thấy cái phim này nhảm, nó có kịch bản, có nội dung, có tuyến truyện, có kịch tính, có thông điệp dù hơi giáo điều. Monk đánh giá từ giữa phim thì kịch bản nó hay hơn, đặc biệt là cách xử lý kịch tính cuối phim, theo phong cách của anh Victor Vũ làm khán giả bất ngờ.
Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của Monk, có 2, 3 khán giả sau khi xem phim xong, khi Monk đi ngang thì nghe họ lại chê phim này nửa đầu hay, nửa sau lại dở. Cá nhân Monk lại cho nửa sau hay vì xử lý câu chuyện như thế vừa bất ngờ vừa hợp logic, vì phim tạo xung đột quá cao, xử lý kiểu nào cũng khó hợp tình hợp lý.
Anyway, cái này thuộc quan điểm cá nhân.
Diễn viên thế nào? Toàn người mẫu chắc làm "bình hoa di động" hả?
Monk đánh giá cao nhất vẫn là Lê Khánh. Khánh là diễn viên chuyên nghiệp rồi. Diễn cái nào là đắt cái đó. Đất diễn của Lê Khánh trong phim Monk đánh giá lại nhiều hơn các diễn viên khác, và Khánh rất biết tận dụng từng chút nhỏ trong vai diễn của mình. Có thể nói cảnh phim nào có Lê Khánh là có cười.
Các diễn viên còn lại thì Monk xin...miễn bình luận. Rất tiếc Huy Khánh trong phim có cái gì đó hơi kịch kịch trong cách diễn. Có thể đây là chủ ý gây hài cho phim nhưng Huy Khánh diễn overact quá, đoạn tự sự Monk xem rất gượng.
Cái mà Monk không hài lòng về phim này chỉ có 1 cái, mà từ Giao lộ định mệnh cái này đã tồn tại, đó chính là VOICE của diễn viên. Thật sự đoạn đầu phim mỗi khi nghe diễn viên thoại là Monk "ớn lạnh cả người", chỉ ngồi đọc phụ đề tiếng Anh (phim này phụ đề tiếng Anh khá hay, học tiếng Anh cũng tốt) để không phải tập trung nghe các diễn viên "thoại" vì gượng quá.
Đoạn đầu phim nhiều đoạn diễn viên chính, phụ nói quá nhanh, và do tiếng ồn của đoạn chiến đấu mà nhiều khán giả ngồi xung quanh Monk cứ nhao nhao hỏi "ủa nói cái gì mà cười vậy?"
Nhìn chung, thì Monk thấy phim này khá hay, về câu chuyện, nội dung, hài giải trí, kịch tính của nó và có thông điệp. Diễn viên diễn nói chung, không khó tính quá thì đều chấp nhận được. Monk nghĩ phim khá sạch để giải trí, trừ một vài cảnh hơi "hở" và "tình cảm" mà Monk cho rằng không phù hợp để trẻ con vào rạp xem (trong xuất chiếu Monk xem có 1 đứa trẻ khoảng 5,6 tuổi cứ nhao nhao hỏi mẹ ở những cảnh....) dù các cảnh này thực chất cũng không có gì quá đáng lắm.