Cô Độc?

  • Thread starter Thread starter 7 Sins
  • Ngày gửi Ngày gửi
nói thật bạn chả khác gì "đàn bà" muốn tìm 1 đứa đàn bà khác để tâm sự
Sự thật hiển nhiên là không ai cho không ai cái gì,ngay cả khi cho đi rất nhiều nhưng nhận lại không đc bao nhiêu,không sao cả,dù sao cũng phải đứng vững trên chính đôi chân của mình
Đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô độc nhưng chưa bao giờ phải cầu cạnh sự giúp đỡ của ai,đơn giản là tự bản thân mình cũng có thể vượt qua được,cuộc sống bây giờ chỉ có tiền và tiền,chả mấy mà còn cái gọi là tình người đâu

Ừ, không phủ nhận, tâm tưởng tớ đàn bà thì tớ biết từ lâu rồi bạn ạ :)
Dù sao cũng cảm ơn :)
 
Có thời điểm rơi vào tình trạng như thế. Nên kết quả là số lượng bạn gái nhiều hơn mức cần thiết vì gặp ai cũng làm quen, cũng xáp lại như thiếu hơi là ko chịu được. Rốt cuộc cũng chỉ là 1 mớ lăng nhăng rối rắm. Quay về là chính mình lại dễ chịu hơn. Đôi khi người ta muốn những thứ mà mình ko có, khi có được rồi lại muốn trở lại từ đầu. Cơ mà thời buổi này tìm 1 người con gái để yêu và được yêu khó kinh.
 
hix, sao cái đoạn trích thấy thảm quá :(
Thảm nhất là mình hiểu cái hoàn cảnh đó. Con người mỗi người mỗi nỗi khổ nhưng chung lại đôi lúc hoàn cảnh cũng giống nhau quá mất
 
À, khi tớ nói cô độc, tớ ko ý nói là tớ thiếu gái hay ai đó chia sẻ tình yêu gì gì đó...
Thực sự thì gia đình tớ cũng đang tan nát.... nhà thì có đó, nhưng im lặng như 1 nấm mồ tập thể...

Con người là 1 loài động vật mang tính xã hội mà phải không... Nếu ko hình thành 1 cộng đồng thì chắc nền văn minh này cũng dừng lại ở thời ném đá chọi khỉ lâu òi :p
Tớ chỉ muốn 1 ngày nói nhiều hơn 100 từ thôi mà...

ừ đúng, phải stop being a ******* pussy, mà be a man

Tớ thích nhạc Disney :D

Ill make a man out of you

(Be a man)
We must be swift as
the coursing river
(Be a man)
With all the force
of a great typhoon
(Be a man)
With all the strength
of a raging fire
Mysterious as the
dark side of the moon

[video]ZSS5dEeMX64[/video]
 
Ngẫm lại thằng bạn mình lên fb làm quen chat chit rất nhiều gái nhưng hiện tại vẫn cô đơn đc 1 thời gian kha khá rồi; trong khi mình thì cứ ct 1 tg rồi lại gặp 1 em mới là tán đổ xong quen tiếp, chẳ rỗi hơi đi add fb mấy con nhỏ đấy, đúng là mỗi người 1 kiếp
 
-bởi vậy mới nói...kiếm bạn gái...nhưng cũng ko quên kiếm em gái =o=...
-lâu lâu buồn rủ mấy em đi ăn uống nói chuyện cũng vui, nhất là mấy lúc có hục hặc với bồ =))
 
Ngẫm lại thằng bạn mình lên fb làm quen chat chit rất nhiều gái nhưng hiện tại vẫn cô đơn đc 1 thời gian kha khá rồi; trong khi mình thì cứ ct 1 tg rồi lại gặp 1 em mới là tán đổ xong quen tiếp, chẳ rỗi hơi đi add fb mấy con nhỏ đấy, đúng là mỗi người 1 kiếp

Thế sao lần trước vụ làm gia sư cho 2 học trò RMIT cứ trăn trở hoài con em sinh năm 92 thế? ;))
 
như mình buồn bã ,cô đơn riết rồi nó quen ... kg có cũng chẳng chết ai :))
nên nhớ 1 câu là "Tất cả những điều đó rồi nó cũng sẽ qua đi" hỉ nộ ái ố ... ôi cái vòng xoay cuộc đời ...
 
Chào các bạn.
Mình mới có người yêu :X
yêu em ấy lém :*
 
Tình trạng này nghe giống bài "Đêm Định Mệnh - Tuấn Hưng"!
Cung nhiều lúc nghĩ thế!
 
Thế sao lần trước vụ làm gia sư cho 2 học trò RMIT cứ trăn trở hoài con em sinh năm 92 thế? ;))

Có 2 lý do :
1/ 2 nhà quen biết nhau nên mình cũng k0 tiện làm nhiều thứ :(
2/ Em này có vẻ k0 phải gu của mình, nhưng vẫn lăn tăn :((
 
( Xin lỗi vì viết bằng Eng. Ko phải là tớ show off gì 3 cái mớ English mẫu giáo này, chỉ là... nếu tớ viết bằng Tiếng Việt, nó sẽ yếu đuối lắm. Thông cảm)
Could you scold me, insult me?
Use your best strongest words.
Slap my face,
Punch my hard.

I want to stop being a ******* pussy.
I want to a real mature man.
I want to be strong, be successful, be loved and be happy.
But my mind, my ******* god dammit mind is so dull.

Please stab me through my chest, where my pride of being a man lies deep inside. It needs to be awoken.
I acknowledge that I have to stand on my own feet, but I still wish for a push of others.
 
lyric bài hát à :-? ???


P/S: nÓI bản thân mình cô đơn thì cũng ko phải. Mà tại vì bản thân mình muốn có 1 cô bạn nào đó, kiểu như là chưa yêu đương gì cả, cái làm quen, đi chơi rồi v.v. . Sau đó thì tình cảm bộc lộ. Thế là yêu. Ừ, mình thích dc trải qua cái cảm giác như vậy cực. :( Mà tìm đâu ra dc ai yêu thật lòng như mình muốn ?
 
lyric bài hát à :-? ???


P/S: nÓI bản thân mình cô đơn thì cũng ko phải. Mà tại vì bản thân mình muốn có 1 cô bạn nào đó, kiểu như là chưa yêu đương gì cả, cái làm quen, đi chơi rồi v.v. . Sau đó thì tình cảm bộc lộ. Thế là yêu. Ừ, mình thích dc trải qua cái cảm giác như vậy cực. :( Mà tìm đâu ra dc ai yêu thật lòng như mình muốn ?

ko, nãy điên viết linh tinh chứ lyric gì đâu.
Còn tên TOK mà cô độc gì, ta đâu cần phải lục kiếm mấy cái topic em gái Macau, Nhật rồi giờ là gì đây ko rõ
 
Back
Top